Sau khi nhận tin, PV đã liên lạc với các bên liên quan. Theo số điện thoại của các nhóm lao động Việt Nam tại Libya mà PV cung cấp, cơ quan liên quan đã liên lạc và hướng dẫn các lao động nhằm tìm cách đưa họ tới nơi an toàn.
|
|
|
Chị Khuất Thị Quyên đã gọi điện cầu cứu báo GĐ&XH vì đến
ngày 27/2 chồng vẫn mắc kẹt ở Libya. Ảnh: C.T |
Nhờ PV cứu chồng ở Libya
Tối 26/2, chị Khuất Thị Quyên, vợ anh Nguyễn Văn Thịnh (Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội) đã gọi điện cầu cứu PV Báo GĐ&XH về trường hợp của chồng mình. Sau khi nhận tin, chúng tôi đã gọi điện sang Libya cho anh Thịnh theo số điện thoại 00218924754880. Với giọng nói hốt hoảng, anh Thịnh cầu cứu: “Anh ơi! Anh tìm cách nào giúp chúng em với! Em ở cách Tripoli 9 giờ đi ô tô. Hiện nhóm của em gồm 20 người, trong đó có 19 người Việt Nam và 1 người Thái Lan. Tại đây người thổ (dân gốc Libya) đã đi hết rồi. Chúng em chỉ có hộ chiếu photo, khi ra ga tàu họ không cho lên nên giờ đang mắc kẹt. Hộ chiếu gốc của chúng em chủ sử dụng lao động người Libya giữ ở Tripoli nên không thể lấy được. Mấy ngày nay nhóm bọn em không có gì ăn, mì tôm dự trữ cũng hết sạch rồi. Chúng em ở đây không thể liên lạc được với ai ngoài gia đình ở Việt Nam và các anh”.
Cũng nội dung tương tự, trong đêm 26/2, chị Khuất Thị Nương (Cẩm Yên, Thạch Thất) liên tục gọi điện cho PV Báo GĐ&XH với nội dung: “Lúc 19 giờ em gọi sang cho anh Khà, chồng em ở Libya. Anh ấy cho biết, anh và 500 người lao động Việt Nam vẫn đang án binh bất động ở Thủ đô Tripoli. Thức ăn, nước uống đã cạn kiệt. Nói với vợ con được vài câu, anh ấy bảo em gọi lên nhờ anh nhà báo gọi điện ngay sang cho anh có việc gấp. Anh ơi! Anh có cách gì giúp chồng em với?”.
Ngay sau đó, PV Báo GĐ&XH đã liên tục gọi cho anh Kiều Văn Khà theo số 00218928809751 trong cả buổi tối mà không thể kết nối được. Điện thoại liên tục báo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không có”, hoặc báo không thể liên lạc được.
Đến sáng 27/2, chúng tôi tiếp tục gọi và may mắn kết nối được với anh Khà. Anh cho biết: “Hiện chúng tôi đang ở trại tập trung, cách Thủ đô Tripoli 6km, cách sân bay 20km. Bên ngoài rất nhiều tiếng súng, chúng tôi không thể ra ngoài. Tối 26/2, chủ lao động đưa ô tô đến để chở hết đồ dùng sinh hoạt, giờ chúng tôi đang trong hoàn cảnh không thức ăn, nước uống, không nhận được bất cứ thông tin nào từ các bên liên quan. Các anh ở nhà có cách nào cứu giúp chúng tôi...”.
Nhiều lao động đang bị kẹt ở bến cảng
Sáng 27/2, PV Báo GĐ&XH gọi điện trực tiếp cho ông Nguyễn Văn Hiệp - Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex Mec, đơn vị đưa nhóm lao động trong đó có anh Thịnh hiện đang mắc kẹt tại Libya, ông Hiệp cho biết đang họp về vấn đề lao động ở Libya.
Sau đó, chúng tôi đã nhắn tin vào số máy ông Hiệp với nội dung thông báo tình trạng của nhóm lao động trên cùng số điện thoại liên lạc của anh Nguyễn Văn Thịnh đang ở Libya. Sau khi họp xong, ông Hiệp đã liên lạc lại với chúng tôi, ông cho biết: “Hiện nhiều lao động của Việt Nam trong đó có lao động do Vinaconex Mec đưa đi đang mắc kẹt tại các cảng. Vinaconex Mec đang cố gắng hết sức để đưa các lao động ra khỏi Libya và về nước. Các anh có liên lạc sang Libya thì cố gắng động viên các lao động bên đó và nói rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức để đưa họ về nước trong thời gian sớm nhất”.
Sau khi liên lạc với lãnh đạo Vinaconex Mec, chúng tôi điện thoại trở lại Libya cho anh Nguyễn Văn Thịnh, anh cho biết: “Người của Vinaconex Mec đã gọi điện sang nói sẽ giải quyết để đưa chúng tôi ra khỏi Libya. Đại diện ngoại giao ở khu vực cũng đã liên lạc với chúng tôi. Vì chúng tôi ở cách thành phố Tripoli đến 900km nên họ cho biết không thể di tản bằng đường bộ. Họ nói chỉ còn cách di tản bằng máy bay lên thẳng. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết chờ mà thôi”.
Chở 10 tấn lương thực sang Cairo cho lao động Việt Nam
Theo dự kiến, đêm nay (28/2) máy bay của Vietnam Airlines sẽ có mặt tại Cairo (Ai Cập) để tiếp nhận hành khách người Việt tại đây để đưa về Việt Nam. Khởi hành từ Việt Nam, chuyến bay sẽ chở 10 tấn lương thực để cung cấp cho lao động. Khi về, máy bay có thể chở tối đa 324 hành khách và trở về Việt Nam vào đêm 1/3, ngay sau đó, chuyến bay thứ 2 sẽ xuất phát từ Nội Bài bay sang Ai Cập để chở lao động và sẽ về Việt Nam vào đêm 2/3.
Đến 21 giờ ngày 27/2 đã có 3.389 lao động rời Libya đã về hoặc đang chờ làm thủ tục bay, trong đó có 947 lao động đã về nước. Theo kế hoạch, ngày 2/3 sẽ có 7.484 lao động Việt Nam ra khỏi Libya.
Cũng trong ngày 27/2, Cục QLLĐNN cũng đã công bố số điện thoại, địa chỉ của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM ) tại các nước quanh Libya để lao động có thể liên lạc khi cần sự giúp đỡ.
|
Ngày 26/2, Ban chỉ đạo đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước đã quyết định thành lập 5 đoàn công tác gồm: Đại diện Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các doanh nghiệp sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunisia, Hy Lạp và Malta để phối hợp với cơ quan đại diện đón, làm các thủ tục cần thiết và tổ chức cho người lao động về nước.
Trong đó, đoàn công tác tại Tunisia sẽ đóng vai trò như Ban chỉ đạo tiền phương và do ông Đoàn Xuân Hưng -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn. Chiều tối 26/2, đoàn công tác đi Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đường. |
Công Tâm - Quốc Hưng