Lão "gàn” suýt mất vợ vì "những đứa con quê hương”

| Xã hội

GiadinhNet – Bị vợ quyết liệt phản đối, thậm chí suýt bỏ nhà ra đi nhưng ông Điều vẫn ngày ngày phơi nắng cùng người bạn của mình dắt các em học sinh qua “chốn tử thần”.

Như đã thành một thói quen, cứ đến ngã tư (điểm giao cắt giữa QL 1A với đường vào trường Tiểu học Quỳnh Văn B) những em nhỏ lại kêu ríu rít “ông giao thông, ông giao thông ơi” rồi dừng xe lại bên mép đường chờ ông Hồ Văn Điều (SN 1960, trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dắt sang đường an toàn.


Sự vui vẻ và dí dỏm của ông Điều luôn thu hút các em học sinh. Ảnh: Phan Ngọc

Sự vui vẻ và dí dỏm của ông Điều luôn thu hút các em học sinh. Ảnh: Phan Ngọc

Một tay dơ cao chiếc gậy bằng cao su do UBND xã tặng ra tín hiệu cho các em học sinh dừng lại, tay kia vẫn liện tục với tay kéo lấy những em nào đứng lẫn ra phía ngoài lề đường, mắt ông Điều cứ đảo đi đảo lại cho tới khi nào vắng xe mới thổi còi ra tín hiệu cho các em tiến về phía trước để đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối.


Cứ đợi một nhóm khoảng 10 người như vậy ông Điều lại đưa qua 1 lần. Ảnh: Phan Ngọc

Cứ đợi một nhóm khoảng 10 người như vậy ông Điều lại đưa qua 1 lần. Ảnh: Phan Ngọc

Từng là “điểm đen” của tai nạn giao thông mà chủ yếu là các em học sinh còn rất nhỏ, nhưng suốt 12 năm qua, kể từ khi được ông Điều tự nguyện đứng ra dắt các em học sinh qua đường thì đã không còn xảy ra một vụ tai nạn nào nữa.


Nhiều em còn nhỏ ông phải cõng trên lưng đưa qua đường. Ảnh: Phan Ngọc

Nhiều em còn nhỏ ông phải cõng trên lưng đưa qua đường. Ảnh: Phan Ngọc

Nói về hành động được mọi người cho là “khùng” của mình, ông Điều cho biết nhiều vụ tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra đã cướp đi tính mạng của nhiều em học sinh. Xe cộ thì ngày một nhiều và phức tạp hơn, các em học sinh thì vẫn vậy, vô tư và hồn nhiên mà không biết nguy hiểm luôn chờ chực ở những nơi như thế này nên ông quyết định xin nghỉ việc đang làm ở UBND xã để ra ngã tư đường “chầu chực”.


Đôi mắt của ông luôn phải đảo qua đảo lại liên tục cho tới khi vắng xe mới cho các em qua đường. Ảnh: Phan Ngọc

Đôi mắt của ông luôn phải đảo qua đảo lại liên tục cho tới khi vắng xe mới cho các em qua đường. Ảnh: Phan Ngọc

Gia đình vốn khó khăn, cả 6 miệng ăn trong nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc làm bảo vệ ở UBND xã nay ông Điều lại đột ngột xin nghỉ việc để đi lo chuyện “bao đồng” đã gặp nhiều lời bàn tán của mọi người. Không đồng tình với quyết định này, giữa hai vợ chồng ông Điều đã nhiều lần xảy ra cãi vã, thậm chí người vợ đã đòi chuyển về nhà bố mẹ sống nếu ông Điều vẫn tiếp tục công việc này.

“Lúc đó cũng căng lắm, nhiều đêm không ngủ được nhưng rồi những hình ảnh các em học sinh còn rất nhỏ tuổi vẫn còn bối rối lúc sang đường đã ám ảnh, khiến tôi không thể nào dứt việc này. Lúc đó tôi đã chọn công việc để bảo vệ những đứa con của quê hương thay vì chọn vợ con mình. Cũng may sau đó bà ấy hiểu và thông cảm cho tôi”, ông Điều nhớ lại.

Tranh thủ lúc đợi qua đường, ông Điều còn giúp các em chỉnh tề lại trang phục. Ảnh: Phan Ngọc
Tranh thủ lúc đợi qua đường, ông Điều còn giúp các em chỉnh tề lại trang phục. Ảnh: Phan Ngọc

Theo bà Trần Thị Hoài, một người bán nước gần đó cho biết đã có thời điểm nhiều phụ huynh không dám để con tới trường vì sợ bị tai nạn. Nhưng từ lúc ông Điều làm việc này thì ở đây đã không còn xảy ra tai nạn giao thông, ai cũng rất yên tâm. Nhiều người cảm kích nên đã vận động nhau khuyên góp tiền, gạo để hỗ trợ hàng tháng cho ông nhưng ông một mực từ chối.

Phút giây cười đùa vui vẻ bên những đứa con của mình. Ảnh: Phan Ngọc
Phút giây cười đùa vui vẻ bên những "đứa con" của mình. Ảnh: Phan Ngọc

Cách đó không xa là điểm chốt của ông Đặng Viết Cầm (SN 1960) cũng chính là người bạn thân của ông Điều. Mỗi lần dắt các em qua đường, người đàn ông 56 tuổi này luôn nhủ lòng rằng sau lưng mình là tính mạng của bao con người, nên phải cẩn trọng từng li từng tí tuyệt đối không để xảy ra bất kì sự cố nào. “Tôi luôn giữ mình bình tĩnh, không bia rượu để tỉnh táo đảm bảo an toàn cho mọi người. Giờ mọi người tin tưởng như vậy tôi lại càng thấy lo hơn, lỡ xảy ra chuyện gì thì không biết phải làm sao. Làm thì lo mà không làm thì không yên tâm”, ông Cầm chia sẻ.

Như đã thành thói quen, mặc dù nhiều em đã lớn nhưng vẫn đợi hiệu lệnh của ông Cầm cho phép rồi mới qua đường. Ảnh: Phan Ngọc
Như đã thành thói quen, mặc dù nhiều em đã lớn nhưng vẫn đợi hiệu lệnh của ông Cầm cho phép rồi mới qua đường. Ảnh: Phan Ngọc

Theo chính quyền xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, trên địa bàn xã có 5 trường học đều tập trung một chỗ nên mỗi lúc tan trường số lượng học sinh đổ ra đường rất lớn, tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông. Từ lúc có ông Điều và ông Cầm đứng ra bảo vệ các em qua đường nên không còn xảy ra các tai nạn đáng tiếc.

Gia đình cả hai ông đều thuộc dạng khó khăn nên xã đã quyết định hộ trợ 1 triệu đồng/tháng cho mỗi người để hai ông có thêm động lực giúp đỡ các em nhỏ qua đường an toàn.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Phan Ngọc
Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.