Chuyện lấy chồng, con cái ám ảnh phụ nữ khắp châu Á
Gia đìnhNhững câu hỏi "Lấy chồng chưa?", "Có con chưa?" lặp đi lặp lại có thể khiến phụ nữ cảm thấy đang bị soi mói, kỳ thị.
Có những phụ nữ trung niên thích đàn ông trẻ tuổi, bởi họ cảm nhận được sức sống tươi trẻ và sự đam mê ở những người đàn ông này, ở bên người như thế khiến họ được quay về với thanh xuân.
Những câu hỏi "Lấy chồng chưa?", "Có con chưa?" lặp đi lặp lại có thể khiến phụ nữ cảm thấy đang bị soi mói, kỳ thị.
Từ khi yêu nhau, chị Trịnh Thúy Hương và bạn trai người Pháp đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về tài chính. Giữa họ luôn có sự rạch ròi, dựa trên nguyên tắc: Đàn ông gánh vác việc lớn.
Chuyện tình lệch ngoại hình này đã vấp phải không ít bình luận tiêu cực từ dân mạng.
Trước ngôi nhà ở huyện Lai Phong, Hồ Bắc, Trung Quốc, một ông già khoảng 70 tuổi thường ngồi ở cửa, mắt nhìn ra con đường xa xăm. Ông ngồi đó để ngóng con gái nhưng suốt 26 năm, kể từ ngày lấy chồng, cô chưa từng về thăm cha.
Thời điểm yêu tình rất đẹp, rất thật, rất ngọt ngào lãng mạn, giống như chuyện ngôn tình có thật và chị không ngờ lại có những hệ lụy về sau như vậy.
Năm 2021, ông lão viết một lá thư dặn con trai, khi lớn khôn không được nghe những lời đàm tiếu của thế gian mà bất kính với mẹ.
Câu chuyện bắt nguồn từ sự phàn nàn về người vợ được cho là ích kỷ trong mắt một ông chồng.
Tôi có con quá sớm, phải bỏ dở chuyện học, tiêu gì cũng phải ngửa tay xin chồng, mua thỏi son cũng bị mắng.
Số phận mình quá trớ trêu, đường hoàng là tiểu thư phố cổ, gia đình thuộc hạng thượng lưu mà giờ mình phải bươn chải đồng áng, lo kiếm từng đồng bạc. Lo cho con cái chưa xong giờ còn gánh thêm... chồng.
Mai nói với mẹ về việc kết hôn, bà rất thiếu kiên nhẫn nói: “Lấy chồng xa như vậy, sau này có không tốt cũng đừng về nhà tìm tôi!”. Nói xong, bà cúp máy.
Chuyện gì đang xảy ra với chị tôi thế này?
GiadinhNet - Trái ngược với tục “bắt vợ” của đồng bào dân tộc miền núi Tây Bắc ở Tây Nguyên lại có tục “bắt chồng”. Tập tục bắt chồng của người Chu Ru (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) được cho là bắt nguồn từ chế độ mẫu hệ của họ.
Thời gian đầu gặp Ross Carter, Tiên không nghĩ đến chuyện yêu đương do khoảng cách tuổi tác của cả hai khá lớn.
Vì thù hằn và hiếu thắng, tôi không chỉ tước đi hạnh phúc của một gia đình mà còn hủy hoại chính mình.
Em chán nản cuộc hôn nhân này quá, chẳng biết em vừa lấy chồng hay trở thành "osin" kiêm trông "em bé 28 tuổi" được bố mẹ nuông chiều.
Ngày xảy ra sự việc, người phụ nữ lấy video kết hôn của mình ra xem, muốn ôn lại cảm giác hạnh phúc lúc đó. Bởi vì video là toàn bộ quá trình quay, cho nên có một số tình huống lúc đó cô không nhìn thấy.