Hơn 10 năm chung sống mà tôi không yên tâm về chồng
Tâm sựGần đây tôi có những suy nghĩ kỳ lạ về chồng, không sao gạt ra khỏi đầu được.
Màn dạo đầu khá ổn thỏa, chồng tôi tỏ ra rất hiểu biết. Ai ngờ đến khi vào khâu chính thì tôi giật nảy mình vì một tiếng hét thảm thiết ngay phía trên mình. Tiếng hét ấy phát ra từ miệng chồng tôi chứ không phải ai khác!!!
Gần đây tôi có những suy nghĩ kỳ lạ về chồng, không sao gạt ra khỏi đầu được.
GiadinhNet - Lấy chồng vội vàng không kịp hiểu rõ nhau khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi rơi vào bi kịch.
GiadinhNet - Bước vào hôn nhân, nếu bạn biết rèn 7 thói quen này, bạn sẽ tránh được những đau khổ, bất hạnh để luôn có nụ cười hạnh phúc.
GiadinhNet - Mới lấy chồng 1 năm mà em gái tôi đã nước mắt ngắn, nước mắt dài, em nói đã cố gắng sống tử tế với gia đình chồng mà họ vẫn sống tệ.
Tin lời Tinh, Vi Thị May H. và Quang Thị C. sang Trung Quốc để làm việc. Khi sang tận nơi hai cô gái biết mình phải lấy chồng mới có tiền gửi về nhà, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi.
5 năm hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng cô chỉ gói gọn trong hai từ "tẻ nhạt". Do cô đã "tặc lưỡi" lấy chồng chỉ vì mưu cầu một hôn nhân bình dị. Bình dị không thấy, chỉ thấy hôn nhân bên bờ vực thẳm vì cả hai đều không nồng nhiệt, thiết tha.
GiadinhNet - Tôi thành lập hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, không có Ban quản trị mà chỉ có Giám đốc và các Phó giám đốc. Hợp tác xã hoạt động như một công ty cổ phần. Xã viên đóng cổ phần bằng ruộng đất. Mỗi sào ruộng chúng tôi trả hoa hồng 1 triệu đồng vào dịp cuối năm coi như là tiền cổ tức.
Hoài không xinh nhưng có duyên ngầm, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, suốt 4 năm ĐH, Hoài không yêu đương, hẹn hò để có được tấm bằng giỏi, ra trường có một công việc tốt, sau đó cô mới tính đến chuyện khác.
"Lúc bố em đang cho người dựng thêm rạp đằng sau nhà thì ông nhận được tin nhắn từ 1 số lạ. Mặt ông đang tươi cười bỗng dưng tối sầm...", cô dâu tâm sự.
Bản chất của hôn nhân là cho hơn là nhận. Nếu hai người chỉ nghĩ về những gì "Tôi muốn', hôn nhân sẽ sớm tan vỡ.
Chỉ vì 1 đĩa thịt xào sả ớt, Ly đã soạn đơn ly hôn và về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm đó. Vào thời điểm ấy, Ly còn bị mẹ chồng xỉ vả "đồ ăn cháo đá bát", "đồ bạc bẽo", "đồ thâm độc"... nhưng Ly vẫn mỉm cười quay bước.
GiadinhNet - Cuộc sống của Lê chẳng khác gì địa ngục nhưng chị vẫn không dám rời xa người chồng vũ phu của mình.
Từng muốn lấy chồng trước năm 30 tuổi nhưng hiện Sam lùi thêm 5 năm, ưu tiên đạt được mục tiêu về công việc kinh doanh và chăm lo cho mẹ.
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi chồng trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết chồng vào. Song tới khi nhìn thấy chồng xuất hiện ở cửa phòng, tôi lập tức hóa đá.
Mỗi khi vợ chồng chị Nga có bất hòa, mẹ chồng là người nhẹ nhàng phân giải để chồng chị hiểu sâu sắc hơn tâm tư người phụ nữ.
Sau 1 năm vừa thuyết phục, vừa chứng minh tình cảm, tôi đồng ý cho Huy cơ hội.