Lên sân khấu ”tố” mình đánh vợ
GiadinhNet - Anh Phạm Đức Thế, quê ở Xuân Trường, Nam Định, có thời gian bạo lực vợ kinh hoàng. Giờ thì đã khác: Anh là diễn viên chính trong một vở kịch tố cáo nạn bạo hành.
![]() |
|
Anh Phạm Đức Thế trò chuyện với PV Báo GĐ&XH tại
cổng chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội). Ảnh : AK |
"Tôi ơi đừng tuyệt vọng"
Anh Phạm Đức Thế quê ở Xuân Trường, Nam Định, hiện làm nghề lái xe ôm ở cổng chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) là một trong những người chồng đã từng có thời gian nghiện thuốc phiện và bạo lực gia đình với vợ. Sau khi tham gia dự án « Bình minh phụ nữ và nam giới chung tay đẩy lùi bạo lực » của CSAGA với tư cách là trưởng nhóm nam, từ một người đàn ông đã từng có thời gian đánh vợ kinh hoàng, anh Thế đã trở thành một người hoạt động cộng đồng xuất sắc. Anh còn tham gia vở diễn « Tôi ơi đừng tuyệt vọng » do nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng với tư cách là diễn viên chính vào năm 2010.
Với vẻ ngoài khá điển trai, nếu gặp anh Thế lần đầu không ai có thể hình dung được anh đã từng dính thuốc phiện và đánh đập vợ. Sau một hồi e ngại, anh Thế đã bắt đầu câu chuyện về quãng thời gian anh bạo lực vợ. Rất thật lòng, anh Thế nói : "Trước đây trong gia đình tôi nghĩ mình có quyền đánh vợ để dạy vợ. Vợ mà cãi là tôi cho một bạt tai ngay. Nhưng hơn một năm qua, khi tham gia làm trưởng nhóm những người gây ra bạo lực với phụ nữ, tôi đã hiểu mình không có quyền đánh vợ. Mình nói năng là phải giải thích cho vợ con biết chứ không quát tháo rồi đánh vợ như trước".
Hai chục năm nay anh Thế đã không biết gì về khái niệm nàng tiên nâu nữa. Các con anh giờ cũng đã lớn. Cháu đầu đang học một trường cao đẳng tại Hà Nội. Hai bố con anh thuê nhà ở phường Phúc xá, quận Long Biên. Anh Thế làm nghề xe ôm, trước thu nhập khá ổn nhưng thời gian gần đây cũng chỉ đủ đóng học phí cho con và tằn tiện cho tiêu để mỗi tháng gửi về quê cho vợ khoảng trên dưới 1 triệu đồng.
Ngộ nhận về "cái nóc nhà"
Anh NVC quê ở Xuân Trường, Nam Định hiện nay đang làm nghề xe ôm ở Hà Nội cũng từng có thời gian xem mình là nhất trong gia đình. Khi có công to việc lớn, vợ con không ai bàn bạc được với anh. Anh đã quyết là vợ con phải theo. Nếu cãi hay làm sai lời là thể nào vợ con anh cũng được ăn no đòn. Anh Cát cho rằng, người đàn ông trong gia đình như cái nóc nhà. Nóc dột thì nhà dột. Vậy nên vợ con phải biết tôn trọng và nghe lời.
Tháng 8/2009, chị PTT, vợ anh NVC tham gia nhóm phụ nữ di cư có chồng bị bạo lực ở Long Biên do CSAGA tổ chức. Thời gian đầu khi mới tham gia sinh hoạt, chị T đã phải giấu chồng nhưng cuối cùng bị lộ. Sau mấy hôm theo dõi, anh C phát hiện vợ mình tụ tập với mấy bà vợ cùng là dân lao động các tỉnh đang sinh sống tại Long Biên. Anh C xông vào quát vợ và hỏi toáng lên “chúng mày làm gì?”... Đến khi nghe chị em giải thích, cùng sự tác động của cán bộ của CSAGA, anh C đã dần dần nghe ra. Anh được mời tham gia vào nhóm nòng cốt là nam giới và là một trong những thành viên năng nổ, nhiệt tình nhất trong 13 nhóm nam được tổ chức tại quận Long Biên.
Khi tôi hỏi “Những lúc anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ thường là những lúc nào”, anh Thế đã không dấu giếm chia sẻ: "Muốn vợ con đối xử với bố mẹ như thế này nhưng không theo ý mình khiến cho mình giận giữ. Hay trong làm ăn do những cái vợ trái ý mình, vợ sợ tốn kém, ăn uống đơn giản , mình không ăn được cũng khiến mình tức giận... Vợ chồng nói qua nói lại thì dễ dẫn đến việc mình không thể kiềm chế được rồi dẫn tới bạo lực ".
Theo chị Trịnh Thị Lý, cán bộ dự án của CSAGA thì “con đường” dẫn đến hành vi bạo lực với người đầu gối tay ấp của anh Thế, anh Cát phổ biến ở hầu hết những người đàn ông từng đánh vợ. Họ đều có chung suy nghĩ: “mình là ông chủ gia đình”, “mình làm chồng chứ không thể để vợ làm chồng”...Vì ý nghĩ là ông chủ, bề trên duy nhất nên những người đàn ông này nghĩ rằng mình có quyền đánh vợ, dạy vợ khi vợ hư, không nghe lời, làm trái lời chồng...
|
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA ) cho rằng, đàn ông luôn nghĩ họ là cái nóc nhà, chiếm vị trí cao nhất trong gia đình. Những người chồng gây bạo lực mà CSAGA tiếp cận đều tin rằng bạo lực sẽ đem lại hiệu quả cao nhất trong quản lý gia đình và quyền đó thuộc về đàn ông. |
