Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời “hối tội” muộn màng của gã chồng đốt vợ…

Thứ sáu, 16:16 09/08/2013 | Pháp luật

Trong cái gió lạnh của cơn mưa bão, sớm 8/8/2013, chị H co ro, nhấc từng bước nặng nề về phía phòng xử. Nhìn đôi bàn chân của người phụ nữ này được che đậy bởi đôi tất dài, nhiều người ái ngại.

 
Lần xử trước, phiên tòa phải tạm hoãn vì chị Trần Thị H, quê Thái Bình, vợ của Trương Ngọc Tuấn, SN 1982, trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, không thể đến vì sức khỏe chưa bình phục. Chị H là bị hại và Tuấn chính là kẻ đã hại vợ, đốt nhà. Gã bị truy tố về tội “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”.

Trong cái gió lạnh của cơn mưa bão, sớm 8/8/2013, chị H co ro, nhấc từng bước nặng nề về phía phòng xử. Nhìn đôi bàn chân của người phụ nữ này được che đậy bởi đôi tất dài, nhiều người ái ngại.

Chị H là con một nên khi chị có ý lên Hà Nội tìm việc, bố mẹ không khỏi lo lắng. Làm công nhân may ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, tình cờ chị quen Tuấn. Mặc cho bố mẹ không hài lòng về chàng rể tương lai, chị vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Lời “hối tội” muộn màng của gã chồng đốt vợ… 1
Bị cáo Tuấn trước tòa. Ảnh: Hoa Đỗ

Chung mâm với nhà chồng chưa được bao lâu, hai vợ chồng dọn ra ngoài thuê nhà ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tuấn vô công rồi nghề, gần đây mới chạy taxi. Gánh nặng mưu sinh và nuôi dưỡng đứa con gái đều dồn lên vai chị H. Cũng bởi chồng có thói cờ bạc nên khi thấy Tuấn đi bộ về nhà, chị H cho rằng, Tuấn đã bán chiếc xe máy để đốt vào xới bạc. Gã hậm hực lấy xe máy về rồi bỏ đi uống rượu. Đó là ngày 2/8/2012…

Gần nửa đêm, Tuấn mò về, trèo cổng khu nhà trọ vào trong. Giận chồng, chị H không dậy mở khóa nên Tuấn đạp cửa xông vào. Sẵn bực tức từ chiều, gã vớ chiếc bàn gấp đập vào đầu vợ. Chị H vớ con dao vẫn để ở đầu giường giơ phần sống lưng đập vào đầu chồng. Tuấn nhảy vào tát rồi ôm cô con gái 5 tuổi bỏ sang nhà mẹ đẻ cách đó không xa. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Tuấn về nhà, trên tay là 2 can đựng xăng. Người đàn ông này trút hết xăng vào chăn, màn và chân vợ. Chị H quá hoảng hốt, quỳ van xin nhưng Tuấn vẫn phớt lờ, châm lửa. Lửa bén khiến chị H như ngọn đuốc sống. Người vợ bất hạnh cố chạy thoát lên tầng 2 khu nhà trọ và được hàng xóm giúp dập “bà hỏa”. Đau đớn nhưng chị H cố lết lên tầng 4, tìm lối thoát thân sang nhà bên cạnh. Được đưa đi BV kịp thời, vợ Tuấn thoát chết. Trong khi đó, Tuấn cũng dính lửa khi giằng co với vợ.

Chị H được xác định bỏng 50% cơ thể, trong đó, 30% là bỏng sâu độ 3. Người vợ này đã phải trải qua 6 lần phẫu thuật bằng phương pháp cắt hoại tử, ghép da tự thân, da đồng loại vùng.

Trình bày trước tòa, Tuấn bao biện rằng, mua xăng để ngày hôm sau đổ vào taxi, chứ không có ý phóng hỏa giết vợ. "Lúc giằng co chiếc bật lửa trong tay, nó tự cháy, bị cáo không bật lửa" - Tuấn trả lời khiến chị H nhíu mày. Đổ lỗi cho vợ, Tuấn nói, chị H đã chửi, xúc phạm bố mẹ mình nên mới bức xúc, không giữ được bình tĩnh.

Thái độ quanh co của gã khiến vị chủ tọa phải lên tiếng. Nghe HĐXX phân tích, Tuấn thừa nhận, đã bật máy lửa khiến vợ bị thiêu.

Dù có mặt tại tòa nhưng chị H không đủ sức và cũng không đủ can đảm để trình bày lại sự việc. Sau khi ra viện, chị có giấy ủy quyền cho bố, ông Trần Đức T đại diện cho mình. Cũng vì thương con gái, vợ chồng ông T coi Tuấn như con trai dù ban đầu không ưa tính cách của gã. "Gia đình tôi cưu mang cả hai vợ chồng Tuấn. Có lần, Tuấn cầm “sổ đỏ” vay 30 triệu đồng, tôi phải chạy vạy khắp nơi, trả nợ cho cháu. Chúng tôi không tưởng tượng lại có ngày hôm nay. Mong tòa xử nghiêm theo pháp luật" – ông T đề nghị tòa. Đại diện bị hại còn yêu cầu Tuấn bồi thường các khoản chi phí khám chữa bệnh cho con gái và tiền trợ cấp nuôi cháu ngoại đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Trong lúc tòa nghỉ nghị án, người thân đưa con gái của Tuấn vào phòng xử. Nhìn thấy con, Tuấn khóc òa. Chưa đầy 10 tuổi, con bé dường như hiểu được chuyện, nó nhất định không nhận bố khiến Tuấn thêm nức nở. Gã gửi tặng con gái 1 con tôm được tết bằng những sợi cước. Trên vật kỷ niệm ấy, Tuấn tết hàng chữ: "Nhớ con" và bên kia là tên con gái. Cô bé tỏ ra thích thú, mân mê con tôm giả nhưng nó vẫn không chịu cất lời gọi bố. Chị H nhìn chồng, con từ phía sau cũng không giấu được nước mắt.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Tuấn cạn lời mong được tha thứ nhưng chị H không thể rộng lòng với gã chồng từng có ý định hại chết mình. "Bị cáo biết lỗi của mình, mong HĐXX xem xét để sớm được về với vợ” – lời Tuấn. HĐXX đã tuyên phạt gã chồng bất nhẫn 17 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản” (trị giá tài sản bị hủy hoại hơn 120 triệu đồng). Vị chủ tọa vừa dứt lời, Tuấn òa khóc, ngồi thụp xuống đất; chị H cũng bưng mặt khóc nức nở.

Theo PLXH

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Pháp luật - 6 giờ trước

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 14 giờ trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Top