Đặt tên 2 quận mới của Hà Nội: Chín người mười ý
Xã hộiGiadinhNet - Ngay khi đề án tách huyện Từ Liêm thành 2 quận được đưa ra, UBND huyện Từ Liêm muốn đặt tên 2 quận mới là Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.
Ngày 27/12, Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.
GiadinhNet - Ngay khi đề án tách huyện Từ Liêm thành 2 quận được đưa ra, UBND huyện Từ Liêm muốn đặt tên 2 quận mới là Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.
GiadinhNet- Theo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận và 23 phường của UBND huyện Từ Liêm, 2 quận mới sẽ mang tên: quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.
Trong cái gió lạnh của cơn mưa bão, sớm 8/8/2013, chị H co ro, nhấc từng bước nặng nề về phía phòng xử. Nhìn đôi bàn chân của người phụ nữ này được che đậy bởi đôi tất dài, nhiều người ái ngại.
GiadinhNet - Trong các loài động vật, dê được xếp ở tốp đứng đầu trong chuyện ấy. Ngoài bản năng tự nhiên sức mạnh tình dục của họ nhà dê đến từ chính loại thức ăn ưa thích của chúng.
Mâu thuẫn vợ chồng, Tuấn gửi con về nhà mẹ đẻ rồi mang xăng đổ vào giường ngủ, châm lửa đốt vợ.
GiadinhNet - Đưa con trở về nhà mẹ đẻ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1984, trú tại Xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) được gia đình tạo điều kiện để bắt đầu cuộc sống mới.
Người dân xóm Chùa (thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đều bất ngờ trước cái chết đau lòng của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết N (30 tuổi).
Sáng 10/6, phần tro của hai mẹ con xấu số được gia đình đưa về chôn cất tại nghĩa trang thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Khi gia đình dọn dẹp căn phòng của N. thì thấy hai bức ảnh chân dung của mẹ con chị được phóng to lồng khung kính cẩn thận. Có lẽ chị N. đã được chuẩn bị từ trước cho lần tự tử này.
Khi người anh trai đến theo lối cửa hậu thì phát hiện chị N. và cháu Quang treo lơ lửng giữa tầng một.
Rủ bạn gái đến khu du lịch chơi rồi dẫn vào nhà nghỉ tâm sự, sau hồi nói chuyện, Văn Anh hiện nguyên hình là một "yêu râu xanh".
Khi đi qua đoạn giáp ranh 2 xã Xuân Đỉnh và Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội vào đúng 12 giờ trưa có thể dễ dàng chứng kiến cảnh buôn bán thịt thừa, thịt ôi đang diễn ra khá tấp nập.
“Mẹ treo cổ thì ắt con phải trầm mình”, bà cụ Ngà sợ hãi nói. Trong con mắt của bà cụ ngoài 80 tuổi, cái chết bất ngờ của anh hàng xóm Nguyễn Khắc Trung không chỉ đơn giản vì ghen tuông hay tự ti về bệnh tật.