Lời kể kinh hoàng vụ bố sát hại con, đâm trọng thương mẹ và vợ
GiadinhNet - Thấy Điệp dùng dao truy sát cả mẹ đẻ nên nhiều người dân không dám xông vào nhà ứng cứu.
Liên quan đến vụ việc người đàn ông đâm các con, vợ và mẹ đẻ lúc trong đêm khuya tại khu vực phố Cầu Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, chiều 10/4, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Theo đó, rạng sáng 10/4, người dân khu phố Đền Rồng thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đang yên giấc thì bị đánh thức bởi những tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ ngôi nhà vợ chồng anh Vũ Xuân Điệp (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Giang (SN 1985).
Trong lúc mâu thuẫn, anh Điệp đã cãi cự với vợ mình đã xuống tay sát hại những thành viên trong gia đình, trong đó có chị Giang và hai con nhỏ. Không dừng lại ở đó, gã ác nhân còn sát hại cả bà Mận (72 tuổi - mẹ đẻ của Điệp).
Phát hiện sự việc, mọi người chạy sang cổng nhà nạn nhân. Khoảng 1 lúc sau, Điệp đã nhảy từ tầng 2 xuống đất và bị chấn thương nặng. Lúc này một số người xông vào thì phát hiện con út của vợ chồng Điệp (5 tuổi) đã tử vong tại chỗ. Chị Giang và đứa con 8 tuổi cùng bà Mận bị thương nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu.

Cảnh tượng kinh hoàng bên trong ngôi nhà.
Về phần Điệp sau khi gây án đã tự dùng dao đâm nhiều nhát vào người mình và nhảy từ tầng 2 ngôi nhà xuống đất nhưng không tử vong nên cũng được mọi người đưa đi bệnh viện. Do bị thương nặng nên Điệp được chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.
Trong khi truy sát cả gia đình, bố của Điệp do bị tai biến, không đi lại được nên không bị gây thương tích.
Chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Khanh, hàng xóm sát vách nhà Điệp run rẩy kể, khi bà đang ngủ trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Bà liền chạy ra lan can ngó sang thì thấy 3 mẹ con chị Giang cùng mẹ đẻ của Điệp trên người nhiều thương tích do bị chém.

Bà Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về sự việc xảy ra tại gia đình hàng xóm.
“Lúc chúng tôi vào nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, máu vương vãi khắp nơi. Một số đàn ông khỏe mạnh đã vội đưa những người bị thương ra ngoài để đến bệnh viện cấp cứu", bà Khanh thất thần kể lại.
Cũng theo bà Khanh, lúc phát hiện sự việc mọi người không dám xông vào nhà ngay vì sợ. Chính bà Mận – mẹ đẻ của Điệp còn bị đâm vào cổ phải chạy ra ngoài kêu cứu khiến mọi người hoang mang.
Theo một số người thân trong gia đình, Điệp vốn là công nhân nhà máy gạch. Điệp được bà con láng giềng đánh giá là hiền lành bình thường, không nghiện ngập, hút chích. Còn vợ Điệp là một người phụ nữ xinh đẹp, nết na đang làm công nhân cơ khí tại khu công nghiệp Đình Bảng.
Hai năm trở lại đây, kinh tế gia đình gặp khó khăn khiến Điệp và chị Giang phải bươn trải cuộc sống để mưu sinh nuôi hai cô con gái. Kể từ đó, chị Giang bị áp lực về mọi mặt nên thường xuyên mắng Điệp. Đổ lại, Điệp cũng thay đổi tính nết, lầm lì ít nói và hay cãi vã, mắng chửi vợ con khiến hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vị trí Vũ Xuân Điệp nhảy xuống tự tử sau khi cuồng sát các thành viên trong gia đình.
Nhiều người thân trong gia đình Điệp cũng cho hay, do cả hai vợ chồng Điệp đều nóng tính nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chị Giang cũng không chịu nhún nhường chồng nên mâu thuẫn hai vợ chồng ngày càng lớn.
“Mỗi lần đi uống rượu về, cô Giang cũng hay chửi bới chú Điệp khiến cho chú ấy có phần bực tức về tâm lý. Nhưng dù gia đình có bất hòa thế nào chúng tôi cũng không ngờ rằng Điệp có thể ra tay tàn nhẫn như vậy...", một người thân trong gia đình Điệp buồn rầu chia sẻ.
Chiều 10/4, Bác sĩ Hạ Bá Chân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, 3 bệnh nhân trong vụ thảm án vừa xảy ra ở Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đang điều trị tại cơ sở y tế này đã tạm thời qua cơn nguy kịch.
Theo bác sĩ Chân, vào rạng sáng 10/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận 3 bệnh nhân là chị Giang (SN 1985), bà Mận (SN 1945) và cháu Trúc (SN 2008) trong tình trạng bị đa chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Sau khi được điều trị, hiện sức khỏe của cả 3 bệnh nhân này đã ổn định, đang hồi phục.
“Bà Mận đang nằm ở khoa Tai-Mũi-Họng. Bà bị hai vết đâm, một vết ngang qua trước cổ nhưng không vào khí quản mà chỉ tổn thương phần cơ, các bác sĩ đã khâu vết thương. Hiện, bà Mận đã tỉnh táo. Cháu bé 9 tuổi (cháu Trúc) có mấy vết rách dưới cằm và gần ngực cũng đã được các bác sĩ khâu liền, sức khỏe tiến triển tốt”, Bác sĩ Chân nói.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, trong 3 nạn nhân, chị Giang bị nặng nhất với hai vết đâm sâu. Một vết thủng phổi phải, một vết gây tràn máu ở phổi trái cùng một tổn thương gây gãy xương cẳng tay trái.
“Các y bác sỹ đã khâu phổi phải và xử lý vết thương ở phổi trái, tay trái bị gãy đã được bó bột. Hiện bệnh nhân đang nằm ở phòng hậu phẫu và thở bằng máy. Tạm thời chị Giang đã qua cơn nguy kịch", Bác sĩ Chân cho hay.
Nhật Tân
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'
Pháp luật - 6 giờ trướcThủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Pháp luật - 9 giờ trướcUBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng
Pháp luật - 16 giờ trướcTrong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn
Pháp luật - 18 giờ trướcSau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải
Pháp luật - 20 giờ trướcTại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.