Lời kể sợ hãi của nữ công nhân môi trường bị 4 tên cướp vây giữa đêm cướp chiếc xe máy cũ
GiadinhNet – Dù chiếc xe máy đã cũ, không thể khởi động được. Dù chủ nhân chiếc xe là một nữ công nhân vệ sinh môi trường nghèo khó đã khóc lóc, van xin nhưng 4 tên cướp vẫn nhẫn tâm lấy đi tài sản duy nhất của chị.
Sáng 04/8, sau 1 ngày bị nhóm 4 tên cướp lấy đi chiếc xe máy, tài sản duy nhất phục vụ công việc của mình, chị L.T.T (SN 1982, tạm trú tại Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ nhận được niềm vui khi được các chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm tặng cho 1 chiếc xe máy mới.
Trước đó, vào khoảng 3h sáng 3/8, chị T đang dừng xe để thu gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy.
Những người này ban đầu đi qua chỗ chị đỗ xe rồi đột ngột quay lại. Một thanh niên xuống nhảy xuống, dí một vật giống con dao vào ngực chị T., yêu cầu người phụ nữ xuống xe, đưa chìa khoá. Sau khi cướp được chiếc xe máy, cả nhóm chạy về phía quận Hà Đông.
Nhớ lại thời điểm ấy, chị T vẫn hoang mang. Chị cho biết: "Tôi không để ý đến 2 chiếc xe máy của nhóm thanh niên đi qua, chỉ nghĩ là người đi đường bình thường".
Chị lao công bất lực khi nhóm cướp ra tay (ảnh từ camera an ninh(
Chị T cho hay, mặc dù rất hoảng sợ nhưng chiếc xe máy là tài sản duy nhất nên chị vẫn cố gắng khóc lóc, van nài nhóm đối tượng "tha" cho mình. Tuy nhiên, đáp lại lời van xin ấy, nhóm cướp vẫn quyết tâm dắt chiếc xe đi sau khi cố gắng nổ máy nhưng không được.
Trước sự manh động của nhóm cướp, chị T chỉ biết đứng khóc và nhìn theo. Sau khi tĩnh tấm, chị đến cơ quan công an trình báo rồi quay lại hoàn thành nốt công việc cho tới 5h sáng cùng ngày.
Chị T chia sẻ mình là công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Trước đây, chị T đi làm cùng chồng tại các công trình xây dựng, nhưng do dịch COVID–19 nên phải nghỉ việc và mới xin làm công nhân môi trường được vài tháng.
Do điều kiện kinh tế eo hẹp, hai vợ chồng chị T hiện đang phải thuê trọ tại Nam Từ Liêm với giá 1,5 triệu đồng một tháng.
Liên quan đến vụ việc, ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra thông báo truy tìm nhóm đối tượng gây ra vụ cướp nói trên. Cụ thể:
1. Nam thanh niên điều khiển xe máy wave màu cam mặc áo phông ngắn tay màu ghi, mặc quần soóc ngắn màu đen, dáng người gầy, cao khoảng 1m65, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu xanh, bịt khẩu trang màu trắng.
2. Nam thanh niên ngồi sau mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần soóc bò màu xanh.
3. Nam thanh niên điều khiển xe máy Wave màu xanh lá cây, mặc áo dài tay tối màu, quần dài màu đen có vệt trắng ở đùi phải, khoảng 25 tuổi, tóc màu đen, cao khoảng 1m65 dáng người mảnh khảnh (dùng vật dạng dao dí vào bị hại) bịt khẩu trang màu trắng.
4. Đối tượng ngồi sau mặc áo phông ngắn tay tối màu, quần dài tối màu, tóc màu đen cắt ngắn, khoảng 25 tuổi, dáng hơi đậm bịt khẩu trang màu trắng.
Tang vật là 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen BKS: 35N1-257.92 số khung: RLCUE1740HY043312, số máy: E3T6E276508; chủ sở hữu Đinh Văn Bình, địa chỉ thôn Mỹ Thịnh, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, Ninh Bình.
T. Sơn