Lội nước dạy chữ

| Xã hội

GiadinhNet - Cẩm Kim là 1 trong 2 xã khó khăn của thành phố Hội An- Quảng Nam. Việc dạy và học ở đây gặp không ít vất vả.

Lội nước dạy chữ 1

Mùa mưa, giáo viên qua xã Cẩm Kim dạy học phải qua bến đò này.  Ảnh: TG.

Nhất là vào mùa mưa lũ, các thầy cô phải qua đò, lội nước, rồi phải bơi thuyền thúng vào tận lớp học để giảng bài.

Đất khó của thành phố du lịch

Thuộc địa phận thành phố Hội An nhưng xã Cẩm Kim nằm cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, vào đây phải mất hơn 10 phút đi đò. Ở vùng đất nằm ven hạ lưu sông Thu Bồn này, người dân chủ yếu làm nghề chài lưới, đưa đò cho khách.Chính vì thế đời sống bà con còn rất nghèo. Điều ấy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của các em nhỏ.

Thường thì ngoài một buổi đi học, buổi còn lại các em phải phụ giúp ba mẹ những công việc khác để mưu sinh. Tại chợ Cẩm Kim- nơi sôi động nhất của xã, chị Lê Thị Hòa- một người bán rau cho chúng tôi biết: "Ở đây, vất vả lắm anh à! Không ít người cố  cho con học hết lớp 9 rồi nghỉ. Chứ tiền đâu cho mà cho học tiếp? Với lại học cấp III thì phải qua đò rất bất tiện. Có khi cho con nghỉ học, qua bên phố kia làm thuê lại có tiền...”.  Nỗi khổ, sự thất học hay phải bỏ dở việc học giữa chừng đối với người dân nơi đây có lẽ là chuyện bình thường từ lâu rồi!

Chị Hòa cũng cho biết từ khi du lịch bên phố cổ mở rộng qua đây, đời sống của người dân cũng đã có biến chuyển nhưng không nhiều lắm. Quanh đi quẩn lại, khách du lịch cũng chỉ vào thăm làng mộc Kim Bồng, đạp xe loanh quanh rồi lại qua đò về Hội An, vì ở đây không có cơ sở vật chất để lưu trú và giải trí nên rất khó giữ chân du khách. Còn nghề chèo đò đưa khách du lịch qua lại 2 bờ, đặc biệt là khách nước ngoài thì càng ngày càng khó. Bởi các tour du lịch của các tổ chức, cá nhân, nhà hàng, khách sạn thường “bao trọn gói”. Chính vì thế, mang tiếng là một phần của thành phố du lịch, tiềm năng cũng không đến nỗi nào nhưng đời sống người dân vẫn long đong, vất vả.

Nỗi lo của thầy cô giáo

Trường Lý Thường Kiệt- Trường THCS duy nhất của xã Cẩm Kim, khi chúng tôi vào, nước đã ngập tới trên mắt cá chân, chỉ sau một trận mưa đêm tương đối nhỏ. Lội bì bõm trong nước, qua một khoảng sân rộng thì học sinh mới đi đến lớp học.

Cô Thân Thị Thanh Trâm cho biết: "Mới mưa một trận đã vậy. Lúc lụt về, nước sông dâng lên thì còn cực gấp nhiều lần. Trong 30 giáo viên trường này thì có đến 20 người ở bên kia sông. Chuyện sang đò là bình thường rồi. Mùa lụt, còn phải xắn quần, lội nước từ ngoài bến đò vào. Có khi phải nhờ bà con chèo thúng đưa vào tận lớp. Rồi phải vận động học sinh đến lớp nữa. Mình ở bên kia sang, còn lội nước vào trường dạy được, nhưng phụ huynh thì lại sợ con mình gặp sự cố. Lại phải ra sức động viên bà con cho con em đến lớp. Vất vả nhưng cũng cố, vì thương các em lắm!"

Nhọc nhằn là vậy, nhưng tất cả giáo viên của Trường THCS Lý Thường Kiệt nói riêng và giáo viên ở xã Cẩm Kim này nói chung đều luôn cố hết sức để đem cái chữ đến vùng khó khăn này. Mùa lũ, đến Cẩm Kim phải qua đò trong cảnh mưa gió mịt mù, nguy hiểm vô cùng, nhưng các thầy cô không nề hà gì. Thậm chí khi đò máy không dám chạy, các thầy cô phải thuyết phục những người dân chèo đò nhỏ, đưa mình qua lớp. Dù những ngày ấy, có khi chỉ thấy vài học sinh cùng cô giáo nhưng lớp học vẫn được duy trì.   

Cô Trâm vui vẻ cho biết: Có một tổ chức đã tài trợ cho Trường THCS Lý Thường Kiệt xây 1 dãy phòng học đối diện cổng trường để tiện việc đi lại.  Hiện công trình đang được gấp rút xây dựng ngay trong mùa lũ để kịp năm sau các em có một cơ ngơi mới. Ngoài ra, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước cũng như chính quyền địa phương cũng thường về trao học bổng cho học sinh nghèo nơi đây. Sự động viên kịp thời của chính quyền, các tổ chức, cá nhân là niềm động viên rất lớn để các em vươn lên trong học tập.

Chúng tôi chia tay Cẩm Kim khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Những em học sinh vẫn đang bì bõm trong nước để vào lớp...
 

Nhọc nhằn là vậy, nhưng tất cả giáo viên của Trường THCS Lý Thường Kiệt nói riêng và giáo viên ở xã Cẩm Kim này nói chung đều luôn cố hết sức để đem cái chữ đến vùng khó khăn này. Mùa lũ, đến Cẩm Kim phải qua đò trong cảnh mưa gió mịt mù, nguy hiểm vô cùng, nhưng các thầy cô không nề hà gì. Thậm chí khi đò máy không dám chạy, các thầy cô phải thuyết phục những người dân chèo đò nhỏ, đưa mình qua lớp. Dù những ngày ấy, có khi chỉ thấy vài học sinh cùng cô giáo nhưng lớp học vẫn được duy trì.  

 
Thành Giang
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.