Lột áo làm nhục bạn trước cổng trường
GiadinhNet - Ba nữ sinh tập trung đánh bạn ngay tại cổng trường, trước sự chứng kiến, reo hò của nhiều học sinh.
![]() |
|
Em Lê Thị B bị đánh tơi tả (ảnh chụp từ clip). |
Cuối màn bạo lực kinh hoàng ấy là hành động xé áo “làm nhục”. Sự việc xảy ra gây bức xúc dư luận trong và ngoài nhà trường.
Tra tấn bạn
Trong những ngày này, cộng đồng mạng và người dân Thanh Hóa hết sức bức xúc trước vụ ba cô gái đánh đập, xé áo một học sinh tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), quay video clip rồi phát tán. Nạn nhân là em Lê Thị B, học sinh lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân. Trong bản tường trình vụ việc, B viết: “Chiều thứ 5, ngày 1/11, khi tan học môn tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Hạnh, cách cổng trường một đoạn lúc đó em đèo một bạn tên Dung học lớp 10B, bỗng bị mấy chị gọi lại. Ngay lúc em quay xe lại, em không biết mấy chị ấy là ai, gọi em lại làm gì. Lúc ấy em rất sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy chị ấy hỏi em: Học lớp mấy, người ở đâu? Sau khi em trả lời các chị ấy xong, liền bị một chị mặc áo hồng, cùng 2 chị nữa tát liên tục vào mặt, giật tóc, đánh vào bụng em. Sau một lúc đánh xong, khi nghe bên ngoài có tiếng reo hò, mấy chị ấy quay lại xé áo em. Để tránh các chị ấy đánh tiếp và tránh lời bàn tán của các bạn trong trường, em đã phải nghỉ học 2 ngày. Sau đó em mới nghe các bạn ấy nói là người đánh em nhiều nhất là chị Huệ ở xã Xuân Hưng, học Trường bổ túc văn hóa nhưng đã nghỉ học. Tiếp đó là chị Thương học bổ túc văn hóa, còn một chị nữa em không nhìn rõ mặt. Vì sợ nên em chưa nói gì cho bố mẹ biết. Rất mong Ban giám hiệu nhà trường xem xét, xử lý vấn đề này cho em…”.
Bà Nguyễn Thị T, xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, mẹ của em B bức xúc cho biết: “Khi nhà trường mời gia đình lên chúng tôi mới biết con tôi bị đánh, xé áo làm nhục trước đám đông. Mấy hôm đó về cháu nó giấu chỉ kêu đau bụng dưới, ê đầu…thấy cháu người phờ phạc, tâm lý hoảng loạn. Sau khi tìm hiểu, con gái tôi cho biết không hề quen biết những người trên. Khi ra cổng trường có bạn tên Dung, lớp 10B nhờ đèo bạn ấy ra bắt xe buýt. Chính Dung mới có mâu thuẫn với các đối tượng ấy. Thấy B chở Dung, tưởng 2 người là bạn thân nên chúng xông vào đánh. Sau khi biết sự việc gia đình đã làm đơn gửi lên công an huyện. Chúng tôi mong phía công an nhanh chóng xử lý các đối tượng đã làm nhục con tôi”.
Hung thủ là học sinh có hạnh kiểm tốt?
Chúng tôi đến hiện trường vụ việc để tìm hiểu thông tin. Hơn 10 ngày, sau khi cuộc hỗn chiến diễn ra, nhưng những người dân vẫn bàn tán xôn xao, bất bình trước những hành động bạo lực trên. Bà Duyên - người chứng kiến sự việc hôm đó kể lại: “Lúc đó là giờ tan trường nên có rất nhiều học sinh đứng lại xem làm chật kín cả một đoạn đường. Thấy mọi người vào can ngăn nhưng 3 em học sinh vẫn hung dữ lao vào đánh em còn lại. Những bạn học đứng ngoài hò hét, cổ súy để mấy em kia tiếp tục đánh. Chẳng hiểu em học sinh kia bị đánh vì lý do gì nhưng thấy tội nghiệp quá. Tệ nhất là mấy cháu học sinh thấy vậy không vào can ngăn lại còn hùa theo. Mấy đứa kia thì mặt mũi lấc cấc, dữ tợn, tóc tai vàng hoe, được các bạn kích động liền xông vào xé rách quần áo của em kia. Tôi thật chẳng hiểu những học sinh này được giáo dục cái kiểu gì”.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Giáo thường xuyên huyện Thọ Xuân cho biết: “Việc xảy ra chúng tôi rất bất ngờ, do thời gian và địa điểm đánh nhau ngoài nhà trường nên chúng tôi không nắm được. Sau khi sự việc xảy ra, qua tìm hiểu chúng tôi được biết em đánh em B là Lê Thị Thương (SN 1996), học lớp 11A1, Trung Tâm GDTX huyện Thọ Xuân. Lớp 10 học lực của Thương trung bình, hạnh kiểm tốt, quan hệ hòa đồng với các bạn trong lớp. Lên lớp 11 bắt đầu quan hệ rộng với các đối tượng bên ngoài. Sau khi clip đánh nhau được đưa lên mạng, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc, hiện tại bây giờ hồ sơ của các em đã chuyển hết sang phía công an. Chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng để có hướng xử lý”.
