Vụ cắm kéo vào ngực người tình: Những tình tiết mới vừa hé lộ
Pháp luậtHơn 2 tuần nằm trong Trại tạm giam CATP Hà Nội bởi can án giết “bạn tình”, Lê Diên Hải, SN 1980, quê ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ liên tục gặp ác mộng.
Yêu và chia tay, đó là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Lê Diên Hải lại không chấp nhận cái sự bình thường ấy. Sau gần chục năm gắn bó, thay vì mang hạnh phúc đến cho bạn gái, anh ta lại xuống tay sát hại dã man người yêu.
Hơn 2 tuần nằm trong Trại tạm giam CATP Hà Nội bởi can án giết “bạn tình”, Lê Diên Hải, SN 1980, quê ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ liên tục gặp ác mộng.
Thật bi thảm khi giữa hung thủ và nạn nhân từng có cuộc tình nồng thắm kéo dài cả chục năm trời, kể cả khi hai người ở cách xa nhau mấy ngàn cây số. Chỉ vì ghen tuông đến mất lý trí, Hải đã sát hại người con gái mà hắn yêu thương.
Hạt đá to bằng quả trứng gà, trứng vịt, rất nhiều hạt lớn bằng nắm tay ném xuống ầm ầm. Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió xoáy mạnh, tốc độ gió ước khoảng cấp 7-8, giật cấp 9.
GiadinhNet - Tên “yêu râu xanh” Mầu Văn Chính (1978) trú tại xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội đã nói dối có người nhà bị tai nạn để nhờ H. đưa ra khu vực bị nạn. Sau một hồi lòng vòng, y đã đưa nạn nhân ra nơi hoang vắng để cưỡng hiếp.