Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Anh Tuấn: Đã qua… rắc rối ngông cuồng

Thứ sáu, 14:26 21/05/2010 | Giải trí

Lý Anh Tuấn đã từng là một gương mặt sáng giá của sàn catwalk. Nhưng, điện ảnh mới là nơi mang lại danh tiếng cho anh. Từ Bính của phim truyền hình “Ban mai xanh” cho đến Đăng Dương của “Cô gái xấu xí”.

Giờ đây, cuộc sống của Lý Anh Tuấn khá bình lặng và hạnh phúc tại Sài Gòn và trong một buổi “trà dư tửu hậu”, anh đã kể về tuổi trẻ của mình với những “giông bão”, ngông cuồng và rắc rối nữa.
 
Diễn viên, người mẫu Lý Anh Tuấn
 
Lý Anh Tuấn được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có 2 anh em trai. Bố mẹ là những công chức nhà nước mẫn cán với khoản thu nhập hằng tháng vừa đủ để nuôi dạy con cái. Nhưng với bản lĩnh của một chàng trai hiếu động, Lý Anh Tuấn đã có một khoảng thời gian “chưa ngoan”. Anh tâm sự rằng, những ngày nhỏ tuổi, khoảng thời gian học lớp 6, Lý Anh Tuấn đã để đầu cua “mặc quần ga áo hộp chân đi gà đen”, đi lại khệnh khạng như một “đầu gấu” trong trường học. Lúc đó, anh không “đơn độc” bởi đi kèm luôn là những “đồng minh” dữ dằn không kém. Ở vào tuổi đó, bất cứ cậu trai choai choai mới lớn nào chỉ cần sơ sểnh khỏi sự quan tâm của gia đình một chút là đều có một “ mẫu số chung” nhưng vậy. Nhưng, đó chưa phải tất cả.
 
Nhắc lại quãng thời gian đó, Lý Anh Tuấn cười và kể một cách chậm rãi: Hồi đó ngổ ngáo lắm, động chút là đánh nhau. Bạn bè rủ rê làm điều xấu đều đi theo, không phân biệt được. Chuyện vào đồn Công an cũng đã từng có. Nếu vào đồn ngồi chỉ vì những chuyện đánh nhau trẻ còn đó thì không nói, Lý Anh Tuấn kể rằng, năm 13 tuổi, anh đã bị bắt và giam tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng cộng 5 tội, trong đó có tội lớn nhất là chống người thi hành công vụ: "Về chi tiết của vụ việc đó tôi thực tình cũng không nhớ, chỉ nhớ là đã cùng một nhóm bạn đi làm những những việc xấu và phạm pháp. Trước đó, đã từng bị nhắc nhở và vẫn đang trong thời gian “cảnh cáo” nên lần tái phạm sau lớn hơn lần trước, do vậy đã bị chuyển lên Công anh quận giải quyết. Hồ sơ phạm tội lúc đó cũng đã được lập và tôi chỉ nhớ là nếu năm đó đủ tuổi là tôi đã có thể phải đi trại cải tạo - giáo dưỡng".
 
Sau một vài ngày bị nhốt tại đồn Công an , Lý Anh Tuấn đã được gia đình bảo lãnh về và cam đoan với chính quyền rằng sẽ giáo dưỡng tại nhà, không để tái phạm nữa. Nhớ lại, Lý Anh Tuấn cười: Đúng là hồi đó hiếu thắng thật, động chút là dùng chân tay, không nghĩ ngợi gì đến hậu quả.

 Sau khi được gia đình bảo lãnh, Lý Anh Tuấn đã được đưa nên Lạng Sơn ở cùng bà nội trong vòng hai năm. Trong thời gian ở Lạng Sơn, anh chàng này quen thuộc với nếp sống của một thanh niêm miền núi với rất cả các công việc cực nhọc mà bất cứ ai sống ở đó cũng phải biết. “Mới đầu khó chịu nhưng nghĩ lại về hoàn cảnh của mình và cũng đã bắt đầu biết thương bố mẹ nên tôi cũng cố gắng hòa hợp với cuộc sống tại đây” - Lý Anh Tuấn cho biết thêm.

Lạng Sơn lúc đó đang là điểm nóng của tội phạm vùng biên. Nhiều chuyến hàng buôn lậu, buôn bán - sử dụng hàng quốc cấm đều hoành hành ở vùng biên giới này. Lý Anh Tuấn chứng kiến tất cả và cũng đã từng có ý định tham gia vào những sự việc như vậy. Nhưng, rất may, một lần nữa vì nghĩ đến gia đình, anh đã biết dừng đúng lúc: “Nếu như lúc đó, tôi chỉ cần thỏa hiệp với bản thân một chút nữa thôi là mọi chuyện đã có thể đi xa hơn rất nhiều. Có những đứa trẻ tôi biết ở đó đã được sử dụng như một công cụ vận chuyển hàng quốc cấm, mà cụ thể là ma túy. Công việc khá “đơn giản” là chỉ mang những tép thuốc từ chỗ nguồn hàng đến “khách hàng” và thu tiền. Với những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì chuyện kiếm tiền kiểu đó khá đơn giản. Nhưng với sự răn đe và sự yêu thương của bà nội, tôi đã thoát chết lần hai, không rơi vào cạm bẫy của tội phạm. Bạn bè cùng lứa với tôi tại thời điểm đó đã bị bắt gần hết. Tôi không nói rằng mình tài giỏi gì, chỉ thấy rằng mình đã may mắn vì không dính dáng gì vào những vụ việc như vậy. Có làm được điều đó, chắc công lớn là nhờ gia đình chú, thím và bà nội đã ở kế cận để khuyên bảo thật nhiều”.

Hơn hai năm sống và học tập tại Lạng Sơn đã “tôi luyện” một Lý Anh Tuấn từ một công tử Hà thành thành một chàng trai vững vàng, từng trải và cũng già đời hơn so với chúng bạn. Chính sự từng trải, già đời đã giúp cho Tuấn giữ được những cái nhìn đúng - sai một cách rành mạch khi trở lại với cuộc sống thành thị ở những năm chuyển giao sang lứa tuổi trưởng thành. Thi Đại học Lao động Xã hội và Đại học Mở Hà Nội đều thừa điểm, Lý Anh Tuấn học cả hai trường được hơn một năm thì “nhảy” sang kinh doanh. Một cửa hàng game - cà phê internet đã được Tuấn đầu tư chăm chút ở trong khu vực Trường Đại học Công đoàn: “Là một nơi kinh doanh nhưng bạn bè tụ tập hàng ngày khá đông và với bản tính bao đồng, bạn bè luôn là trên hết, tôi không nói gì đến chuyện tiền bạc. Sau một vài tháng kinh doanh, nhìn lại sổ sách thấy lỗ nhiều quá, tôi quyết định dẹp quán để bắt đầu một quyết đinh mới: thời trang”. Tuấn cũng nói thêm rằng, ngày anh quyết định dẹp quán là ngày bố mẹ vui mừng. Họ không vui mừng vì số tiền lỗ đã bớt đi mà vui mừng vì nơi tụ tập của bạn bè với Tuấn đã không còn. Tất nhiên, trong số những người bạn tìm đến với quán đó không thể thiếu những thành phần từng là “chiến hữu” của anh ngày trước. Một giai đoạn nữa trong cuộc đời anh chàng người mẫu điển trai này được “cứu thoát”.
 
Lý Anh Tuấn và vợ
 
Người mẫu đến như một cái duyên tình cờ. Vóc dáng tốt, gương mặt lạnh ấn tượng, Lý Anh Tuấn dần dần khẳng định được tên tuổi của mình mà đỉnh điểm là giải bạc Siêu mẫu toàn quốc năm 2003. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở kèm theo những lời mời đóng phim, lúc đó vai chính trong bộ phim “Chuyện tình kể đêm mưa” của Ngô Quang Hải. Vì nhiều lí do, dự án không thể thực hiện và một chút thất vọng cũng không thể tránh được với Tuấn. Tiếp sau đó là những dự án cũng bất thành dù cái tên Lý Anh Tuấn gần như là sự lựa chọn tốt nhất như “Chiến dịch trái tim bên phải” và “Chuyện của Pao”. “Có lẽ tôi chưa có duyên với điện ảnh tại thời điểm đó” - Lý Anh Tuấn cười.
 
Cũng trong thời điểm đó, ba người thân trong gia đình là bà nội, bác và một người dì ra đi liền kề nhau đã khiến cho Tuấn gần như gục ngã và mất niềm tin vào những gì mình đang lựa chọn: “Bởi những người đó có vai trò rất lớn trong những dự án liên quan đến thời trang của tôi thì chuyện thất vọng là điều đương nhiên”. Với một người đã từng có quá khứ “hảo hán” như Tuấn thì trong những lúc tuyệt vọng tìm đến với lối sống cũ, với sự buông thả và “lầy lội” là rất khó tránh khỏi: “Cũng đã từng có ý định buông xuôi, có ý định trở lại với những đứa bạn ngày trước để được “vùng vẫy” nhưng rồi may mắn là tôi đã chọn hướng đứng về gia đình. Lúc đó cũng đã lớn, đã biết nghĩ, tôi thấy rằng mình không thể làm khổ gia đình hơn được nữa. Tôi cũng không muốn mẹ tôi phải mệt mỏi hơn với đứa con bất kham của bà nên tôi đã bình tĩnh ngồi lại và suy ngẫm để chọn cho mình một hướng đi tốt nhất”.
 
Hướng đi tốt nhất mà Lý Anh Tuấn nói đến chính là đồng ý nhận lời giảng dạy cho một lớp học về người mẫu do Cục Văn hóa thông tin cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức lúc đó. Đồng thời, anh ôn thi lại và đậu khoa văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bắt đầu công việc của một chuyên viên casting của Công ty Âu Cơ sau thành công của vai Bính trong phim “Ban mai xanh”.
 
Cũng chính từ chuyện làm chuyên viên casting diễn viên đó mà Lý Anh Tuấn đã đến được với vai diễn Đăng Dương trong phim “Cô gái xấu xi”. Vào thời điểm nhận vai diễn này, Tuấn đang là sinh viên năm thứ hai của khoa Văn - Đại học KHXH&NV Hà Nội. Giữa một bên là việc học và một bên là vào Sài Gòn để đóng phim, Tuấn đã chọn việc đóng phim. Quyết định nghỉ học theo đuổi điện ảnh với Tuấn tại thời điểm đó cũng khá thực tế. Mẹ Lý Anh Tuấn lúc đó đang phải trị xạ cho căn bệnh ung thư ngực. Sự tốn kém của việc chữa trị cũng là một mối lo đối với gia đình. Cátsê cho vai diễn Đăng Dương không hẳn là một số tiền quá lớn những cũng giúp Tuấn phần nào đỡ đần được gia đình trong việc giúp mẹ chạy chữa: “Đó cũng là một cách báo hiếu với mẹ sau quá nhiều những sai trái mà tôi đã khiến bà đau lòng trước đó".
 
Với các bạn diễn trong "Cô gái xấu xí"
 
Cuộc sống của Tuấn lúc đó là những chuyến đi đi về về giữa hai đầu đất nước vừa để hoàn thành vai diễn vừa để thăm nom tình hình ốm đau của mẹ. Vào Sài Gòn không chỉ đóng phim, Lý Anh Tuấn còn nhận cả những lời mời diễn thời trang, lồng tiếng phim, v.v… cốt để có thể kiếm ra tiền trong thời gian nhàn rỗi. Cuộc đời của chàng thanh niên đã từng có nguy cơ hư hỏng Lý Anh Tuấn bắt đầu hồi sinh một cách manh mẽ từ chuyến “Nam tiến” đó.

Giờ đây Lý Anh Tuấn đã có một gia đình nhỏ của riêng mình với cô con gái nhỏ tên Thiên An được gần 3 tháng tuổi. Lý Anh Tuấn bận rộn với việc làm chồng, làm cha và cả việc buôn bán nữa. Vợ chồng Lý Anh Tuấn và một gia đình người bạn hùn vốn thuê hai kios bán hàng thổ cẩm, đồ lưu niệm, cà phê hạt và trà mạn trong chợ đêm Bến Thành. Nói về sự lựa chọn kinh doanh, Tuấn cho biết: “Tôi không phải băn khoăn nhiều về chuyện quyết định đứng bán hàng tại chợ đêm chỉ đơn giản đó là công việc mà tôi yêu thích và thấy thoải mái. Tôi cũng chẳng băn khoăn nhiều chuyện mình là diễn viên được nhiều người nhận mặt khi đứng bán hàng để phải xấu hổ. Với tôi đó đơn thuần chỉ là một công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Quan trọng là tôi cảm thấy vui”. Tuấn kể rằng có những khách hàng khi mua đã nhận diện được người bán là “Đăng Dương” yêu cầu được chụp ảnh kỉ niệm và anh cũng vui vẻ nhận lời.

Bên cạnh công việc hằng đêm tại chợ Bến Thành, Lý Anh Tuấn đang theo đoàn làm phim “Cô nàng tóc rối” với một vai chính. Lại một vai phản diện nữa. Nhưng nếu hỏi chuyện giữa đoàn làm phim và chuyện vợ con thì anh chàng này có vẻ hào hứng hơn với vế thứ hai. Những hình ảnh, video clip về con gái luôn được Tuấn giữ trong điện thoại và sẵn sàng “khoe” với người đối diện. Đó là niềm tự hào không cần chối cãi và đó cũng là ước nguyện lớn nhất của đời người đã thực hiện được. Lý Anh Tuấn cũng dự định nếu như có thêm con thì chúng cũng vẫn sẽ mang tên “An”, có thể là “Nam An” (nếu là con trai). Có vẻ như sau 29 năm đã “từng trải”, Lý Anh Tuấn giờ đang muốn “an” thực sự với cuộc đời của mình. Một chữ “an” được tìm thấy có vẻ như chưa quá muộn.
 
Theo Cảnh sát Toàn cầu
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Tạ trong phim 'Mưa đỏ' về thăm trường cũ

Diễn viên Tạ trong phim 'Mưa đỏ' về thăm trường cũ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Nam diễn viên Phương Nam, người thủ vai "anh Tạ" trong phim "Mưa đỏ" trở về trường cũ THPT Hoằng Hóa 3 để tri ân thầy cô và giao lưu với học sinh.

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có hành động mạnh mẽ với trợ lý của chồng.

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.

Bộ sưu tập giày 20cm giúp Hoà Minzy ăn gian chiều cao

Bộ sưu tập giày 20cm giúp Hoà Minzy ăn gian chiều cao

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hoà Minzy mới đây đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi khoe bộ sưu tập giày cao gót “khủng” với chiều cao siêu thực.

Lộ hình ảnh thân mật của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu

Lộ hình ảnh thân mật của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu thân mật đứng cạnh nhau vô tình được Vân Hugo chia sẻ khiến fan thích thú.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ: Tái hiện đám cưới xưa sau 40 năm

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ: Tái hiện đám cưới xưa sau 40 năm

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Lan Hương mới đây đã cùng NSƯT Đỗ Kỷ chụp bộ hình kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Trải qua 4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương hồi ức lại những kỉ niệm lúc mới về nhà chồng.

MC Đinh Tiến Dũng tiết lộ sự cố hài hước về Giáo sư Xoay trong 'Hỏi xoáy đáp xoay'

MC Đinh Tiến Dũng tiết lộ sự cố hài hước về Giáo sư Xoay trong 'Hỏi xoáy đáp xoay'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng đã có những chia sẻ về chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" cũng như sự cố nhầm lẫn ban đầu dẫn đến cái tên Giáo sư Cù Trọng Xoay.

Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi tổ chức đám cưới, dàn khách mời dần hé lộ

Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi tổ chức đám cưới, dàn khách mời dần hé lộ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Tin tức về đám cưới của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đang khiến người hâm mộ bất ngờ. Dù cặp đôi khá kín tiếng, nhưng những hình ảnh thiệp cưới được bạn bè chia sẻ đã dần hé lộ ngày trọng đại sắp tới.

Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'

Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Siêu mẫu Thúy Hạnh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái cả đi du học Ý. Cô còn nhắn gửi con gái những dòng dễ thương và nhiều tình cảm xúc động.

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.

Top