Câu chuyện “đòi quà”

Câu chuyện “đòi quà”

Tâm sự

Hôn nhân của tôi không hạnh phúc, trong quá trình giải quyết ly hôn tôi dần có cảm tình với anh, luật sư của tôi. Trong suốt nửa năm tôi mới giải quyết xong vụ ly hôn phức tạp vì còn dính dáng đến việc giành quyền nuôi con và chia tài sản. Ngay từ những ngày đầu mới gặp, tôi và anh dường như đã có cảm tình với nhau. Có lẽ vì động lực này mà anh không tiếc công sức và tiền bạc để giúp tôi thắng kiện.

Ly hôn như Minh Vân thì... sướng quá!

Ly hôn như Minh Vân thì... sướng quá!

Gia đình

GiadinhNet - "Đời không như phim"!, vẫn biết là như thế. Nhưng quả thật, ly hôn để rồi được như Minh Vân trong "sống chung với mẹ chồng" thì sướng quá. Bởi ngoài kia, có biết bao phụ nữ lận đận đứng dậy sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Bởi tâm lý "con chim sợ cành cong", bởi những mặc cảm của người đã "qua một lần đò".

Giảm ly hôn bằng "ngân hàng tình yêu"

Giảm ly hôn bằng "ngân hàng tình yêu"

Gia đình

GiadinhNet - Theo thuyết “Ngân hàng tình yêu” của Nhà tâm lý học hiện đại Mỹ Williams Harley thì trong mỗi một con người đều có “Ngân hàng tình yêu”. Các "đơn vị tình yêu" trong ngân hàng này đầy ắp khi ta biết vun đắp tình yêu. Nhưng khi vì mải lo nhiều việc không còn quan tâm nhiều đến nhau nữa thì các đơn vị này dần mất đi và dẫn đến ly hôn.

Thương con gái như cha mẹ Minh Vân, liệu có nên?

Thương con gái như cha mẹ Minh Vân, liệu có nên?

Gia đình

GiadinhNet - Cuộc hôn nhân của những cô gái như Minh Vân đến hồi kết thúc cũng có lỗi của bố mẹ đẻ không? Có phải chính những lời răn dạy đầy giáo huấn, nghiêm khắc của ông bà Bằng đã góp phần làm giọt nước tràn ly?

Ông lão 64 tuổi đâm đơn đòi bỏ vợ

Ông lão 64 tuổi đâm đơn đòi bỏ vợ

Gia đình

Ở cái tuổi gần đất xa trời mà còn đưa nhau đến chốn pháp đình, kể cũng ngại. Ông cũng có vẻ ngại ngùng, bởi những bước chân có vẻ rụt rè, thiếu dứt khoát. Nhưng rồi ông bảo không ly hôn không được. Ông quả quyết. Trong tờ đơn ly hôn, lý do ông đưa ra chỉ gọn lỏn mấy chữ: “Tính tình không hợp”.