Lý Nhã Kỳ: "Trong giới showbiz, nhiều người lợi dụng tôi"
"Tôi phải chỉnh đốn lại bản thân" – Lý Nhã Kỳ nói.
Vừa qua, tại phần cuối chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, nhà thiết kế Đỗ Long đã tâm sự về bản thân mình. Anh nói:
"Tôi là người chân thành, chơi hết mình với bạn bè nên hay bị lợi dụng, điều đó khiến tôi bị tổn thương. Trong giới showbiz, nhiều người lợi dụng tôi để được việc cho họ rồi quay lưng đi.

Lý Nhã Kỳ và Đỗ Long
Đến khi tôi có việc nhờ lại họ thì họ từ chối, dù tôi biết chắc chắn họ có thể giúp được tôi. Những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng ra về, không nói một lời nào hết.
Tôi nghĩ, dù thế nào cũng phải sống hết mình với mọi người xung quanh, dù có đau khổ cũng được nếm trải mọi cảm giác để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi cảm ơn những người đã xử tệ với tôi để tôi có được ngày hôm nay.
Tuy vậy, khi bị bạn bè lừa, tôi rất buồn, buồn hơn cả chia tay người yêu. Những mối quan hệ xung quanh tôi toàn trên 10 năm, hết lòng hết dạ nhưng nếu xích mích là tôi cho đi luôn, bước qua đời tôi luôn.
Tôi khẳng định, ở mọi mối quan hệ, người ta sẽ là người hối tiếc khi chấm dứt mối quan hệ với tôi vì tôi đã hết lòng với họ rồi".
Lý nhã Kỳ nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi thừa nhận điều đó và thấy cách ứng xử này của Đỗ Long khiến tôi nể phục. Tôi chơi với Đỗ Long quá lâu, tới mức đi guốc trong bụng nhau nhưng chưa bao giờ tôi thấy Đỗ Long nói xấu một ai trong giới showbiz.

Tôi biết, Đỗ Long từng bị người ta lừa, lợi dụng lòng tin, sự tốt bụng nhưng chưa bao giờ thấy kêu than.
Nhiều người bị tổn thương vì bị lợi dụng, để rồi khép lòng lại, lạnh nhạt hơn nhưng riêng Đỗ Long dù bị lợi dụng nhiều lần vẫn luôn nhiệt tình, đối xử tốt với người khác.
Đỗ Long sống rất lạc quan, có nguồn năng lượng tích cực".
Đỗ Long tâm sự thêm: "Mỗi khi buồn, tôi thường đi du lịch một mình, tìm đến một chỗ nào đó thật vắng. Nếu không, tôi sẽ tâm sự với những người chị lớn như chị Lý Nhã Kỳ. Chị Lý Nhã Kỳ như một người chị gái của tôi.
Ở nhà tôi có một người chị gái trạc tuổi chị Lý Nhã Kỳ. Hai chị em tôi thân nhau từ nhỏ và trong gia đình, chị là người hiểu tôi nhất. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, chị là người đầu tiên chia sẻ với tôi và tôi cũng tìm đến chị đầu tiên.

Tôi không tâm sự với nhiều người khác, kể cả người yêu mình. Tôi không muốn những người xung quanh bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực từ mình".
Lý Nhã Kỳ nói: "Sau cuộc trò chuyện này với Đỗ Long, tôi cứ nghĩ chúng tôi là chị em thân thiết nên đã hiểu nhau nhiều nhưng hóa ra không hiểu gì hết trong khi Đỗ Long lại đang rất hiểu tôi.
Tôi phải chỉnh đốn lại bản thân. Xưa giờ tôi là con út trong nhà, chưa được làm chị lần nào nên sẽ cố gắng học làm người chị, quan tâm đến các em nhiều hơn".