Ma túy hoành hành sát cơ quan công quyền
GiadinhNet - Đêm đêm, những người dân hiền lành của phố núi đều cửa đóng then cài từ rất sớm để tránh gặp phải những hình người có thể làm càn vì đói ma túy.
![]() |
|
Con nghiện chích ma tuý ngay sau trụ sở Đội Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn. |
Cuộc sống người dân đảo lộn
Khác hẳn cảnh hối hả như nhiều năm trước (trước khi UBND tỉnh Bắc Kạn siết chặt công tác quản lý, khai thác khoáng sản ở Chợ Đồn), thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn nhìn bề ngoài như có vẻ yên bình hơn. Nhưng thực tế, “cái đuôi” của cơn bão vàng là ma túy đang tấn công dữ dội vào thị trấn miền núi xinh đẹp này. Đi đâu chúng tôi cũng bắt gặp những ánh mắt ái ngại, lo lắng và những lời xì xào bàn tán của người dân về tình trạng nghiện ngập, hút chích ở thị trấn. Điểm tụ tập chích thuốc của các con nghiện là một vườn chuối um tùm nằm đối diện với Bưu điện huyện Chợ Đồn. Có lẽ vì nơi đây vắng người qua lại, nhiều cây và bụi rậm nên che mắt được lực lượng chức năng. Theo quan sát của phóng viên (ngày 1/10), 7 giờ sáng đã có 8 con nghiện chui vào vườn chuối rộng chừng 40m2. Những tàu lá chuối nhỏ, đã bị rách không đủ che cảnh các con nghiện kéo quần, xắn tay áo rồi lần lượt thay nhau, giúp nhau tiêm thuốc. Bên ngoài có một thanh niên xăm trổ vằn vện cảnh giới, hắn lượn đi lượn lại, đảo mắt lia lịa tứ phía.
Người dân gần khu vực này cho biết, các đối tượng nghiện tập trung ở đây chích, hút 24h/24h, nhiều không kể hết. Tiếp tục quan sát, chúng tôi thấy cứ cách khoảng 5- 10 phút lại có một nhóm con nghiện dặt dẹo chui vào vườn chuối chích thuốc, ít phút sau lại chui ra. Để quan sát rõ hơn, chúng tôi leo lên sân thượng của trụ sở thị trấn Bằng Lũng đang thi công, nằm sát vườn chuối. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh con nghiện chia nhau ma tuý khá rõ. Dưới nền đất ẩm ướt là lớp lớp những đống kim tiêm, túi ni lông phủ trắng, khiến những ai nhìn thấy cũng rợn người. Con đường bê tông ngay sát cổng phụ của trụ sở Đội Thi hành án dân sự huyện, kim tiêm dính máu cũng vứt ngổn ngang.
![]() |
|
Kim tiêm dính máu vương khắp các ngõ xóm. |
Công an “bó tay“
Ông Nguyễn Ngọc Trọng (tổ trưởng tổ dân phố 2A, thị trấn Bằng Lũng) cho biết: “Theo phản ánh của bà con trong tổ dân phố thì có đến trên 90% số hộ dân bị mất cắp dụng cụ sinh hoạt gia đình, ngoài ra “bão” ma tuý đang làm gia tăng các bệnh xã hội. Trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều con nghiện chết vì AIDS, nhiều gia đình khuynh gia, bại sản về kinh tế, tan nát về tình cảm…Thị trấn này có đầy đủ các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể vậy mà tệ nạn ma tuý vẫn hoành hành dữ dội trong thời gian dài. Vậy thì người dân biết kêu ai, biết tin vào ai nữa?”.
Còn ông Khương Văn Thái, Trưởng Công an thị trấn Bằng Lũng thì cho biết: “Thị trấn đang quản lý 87 hồ sơ con nghiện, nhưng trên địa bàn thì con số thực tế cao hơn rất nhiều lần, bởi con nghiện từ các xã lân cận như: Phương Viên, Đông Viên, Rã Bản, Yên Thượng, Bình Trung, Nghĩa Tá… rồi các huyện Định Hoá (Thái Nguyên), Chiêm Hoá (Tuyên Quang) dạt về rất nhiều”.
|
Trong những năm 2000- 2010 Chợ Đồn được biết đến như là vùng đất hứa, mang lại sự giàu có nhanh nhất cho giới khai thác khoáng sản. Hàng nghìn người đã đổ về đây (cả khai thác có phép và cả “thổ phỉ”) tìm cơ hội làm giàu. 24h/24h các phu vàng, phu khoáng sản lặn ngụp trong các hầm khai thác. Kiếm được tiền, nhiều người tìm đến thú ma túy. Khai thác vàng, khoáng sản - có tiền - nghiện hút- thân tàn ma dại - là cái vòng kim cô đang bóp nghẹt một bộ phận thanh niên thị trấn Bằng Lũng. |
Hà Long - Hà Thiều

