Mắc bẫy nhà sư dỏm, mất tiền và dây chuyền vàng
Đến giờ hẹn của "nhà sư", chị Hồng mở tấm vải đỏ có vẽ "bùa" ra, cọc tiền 19 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng đã biến mất, thay vào đó là một cọc tiền… âm phủ!
Sau hơn một tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét qua nhiều tỉnh, thành phố rồi lặn lội xuống miền Tây Nam bộ, đến chiều 20/8, một mũi trinh sát hình sự, điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ và dẫn giải nhóm đối tượng đội lốt nhà sư để diễn trò… lừa đảo về tới Phú Yên.
Người bị hại trong vụ lừa đảo này là chị Lê Thị Hồng (43 tuổi), trú ở tổ dân phố 35 khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa. Vốn là người ở làng biển Phú Câu giàu tín ngưỡng, nên ngày 11/7 khi nhìn thấy sản phẩm hương thơm đóng hộp sản xuất từ chùa Phước An, tỉnh Tiền Giang do hai người thanh niên nói giọng Nam bộ giới thiệu, chị Hồng tính mua ủng hộ. Sau một hồi bị thuyết phục, chị Hồng chấp nhận mua 120 hộp hương với giá 2.400.000 đồng.
Để thể hiện mình là người của nhà chùa, hai thanh niên giao hương, nhưng cho chị Hồng nợ tiền. Hai ngày sau đó, một trong hai người bán hương cùng một "nhà sư" trẻ mặc áo cà sa màu vàng, đầu cạo trọc đến nhà chị Hồng. Theo người bán hương giới thiệu "nhà sư" trẻ là bậc "sư phụ" của mình đã có công tu luyện nhiều năm ở chùa Phước An nổi tiếng huyền bí, linh thiêng, nên chị Hồng đón tiếp khá chu đáo.
Sau khi dò hỏi tuổi tác của chị Hồng, "nhà sư" trẻ phán một câu khiến cho gia chủ thật sự hoang mang lo ngại: "Năm nay chị gặp phải sao hạn xấu, bản thân và gia đình dễ gặp chuyện bất an, bệnh hoạn". Bằng động tác bấm đốt ngón tay và lẩm nhẩm đếm, "nhà sư" trẻ chọn giờ mẹo, ngày 15/7 làm lễ cúng giải hạn cho chị Hồng và cầu phước lộc tại gia. Lễ vật đặt ngoài hương hoa, trái cây, còn có… tiền mặt 19, 29 hoặc 39 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng mới linh nghiệm.
Theo hẹn, đúng 8h sáng 15/7, "nhà sư" trẻ cùng hai "đệ tử" đến nhà chị Hồng để làm lễ… cúng. Sau khi kiểm tra lễ vật và hướng dẫn chị Hồng gói cọc tiền 19 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng vào miếng vải đỏ có vẽ "bùa", "nhà sư" trẻ đề nghị chị Hồng xuống nhà dưới lấy nước sạch để cúng.
![]() |
|
Ba đối tượng lừa đảo. |
Thông báo
