Mặc kệ World Cup, cầu thủ nữ VN vẫn phải thi đấu

Cuối cùng thì chị em làng bóng đá Việt Nam lần nữa lại phải chịu thua thiệt. Không những phải thi đấu dưới cái nắng chang chang của mùa Hè, mà họ cũng sẽ không được theo dõi đấy đủ các trận đấu cuốn hút của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các cầu thủ nữ thi đấu tại giải VĐQG.
Khi các hoạt động thể thao trong nướcsẽ tạm dừng để tránh "đụng hàng" với VCK World Cup 2010 thì các cầu thủ nữ vẫn phải ra sân thi đấu do chỉ 2 ngày trước cúp thế giới thì lượt về Giải bóng đá VĐQG nữ lại khởi tranh. Từ ngày 9 tới 26/6, giai đoạn hai của giải sẽ diễn ra tại TPHCM.

Cuối cùng thì chị em làng bóng đá Việt Nam lần nữa lại phải chịu thua thiệt. Không những phải thi đấu dưới cái nắng chang chang của mùa Hè, mà họ cũng sẽ không được theo dõi đấy đủ các trận đấu cuốn hút của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thôi thì LĐBĐVN trước nay đã đâu quan tâm nhiều lắm đến các cô gái đá bóng vốn giàu có thành tích quốc tế hơn các đồng nghiệp nam của họ, nên việc họ phải thi đấu giữa ngày Hè nóng nực cũng đã … quen. Còn việc không được chiêm ngưỡng các thần tượng của mình trên sân cỏ thế giới cũng là chuyện vặt so với cuộc đua tranh rất quyết liệt tới chức vô địch quốc gia.

Các đội đã có chuẩn bị khá kỹ cho chặng đua quyết định.Đội TPHCM đang dẫn đầu sau giai đoạn mộtđã có chuyến tập huấn nửa tháng ở Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của tân HLV Vương Á Nam. Đội đang rất muốn lấy lại ngôi hậu đã bị mất vào tay đội Hà Nội. Trong khi Hà Nội Tràng An 1 cũng không muốn bị soán ngôi. HLV Vũ Bá Đông của đội cho hay: "World Cup đối với các cầu thủ nữ cũng rất hấp dẫn nhưng thầy trò chúng tôi sẽ phải gác sang một bên. Đến ngày 26/6, sau khi giải nữ VĐQG gia kết thúc các cầu thủ sẽ được xem cúp thế giới thoải mái".

Tiền đạo Ngọc Châm bị chấn thương từ trước SEA Games 25 và tiền vệ Kim Tiến bị ngã từ hành lang tầng ba của Trung tâm HLTT quốc gia Nhổn cũng đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội, nhưng khả năng ra sân của hai ở giai đoạn này là rất nhỏ. Tuy vậy, hai cô gái không ở lại nhà xem World Cup mà vẫn cùng cả đội vào TPHCM!
 
Theo KTĐT
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.