Malaysia - Việt Nam (2-0): “Tội đồ” Tấn Trường
GiadinhNet - Những dự cảm về sự yếu kém của hàng phòng ngự, của một Tấn Trường non kém kinh nghiệm và bản lĩnh đã sớm bộc lộ.
![]() Anh Đức (áo trắng) trong trận gặp Malaysia |
Đúng như tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu của HLV Calisto, nhà vô địch Đông Nam Á không chủ trương phòng ngự cho một trận hòa. Các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh không gian và tạo được sự chủ động trong lối chơi tấn công ngay tại “thánh địa” Bukit Jalil.
Tuy nhiên, Malaysia không phải là đội bóng dễ chơi. Các cầu thủ trẻ chủ nhà đã tạo ra một thế trận chặt chẽ ngay từ đầu. Nhờ thế mà họ đã hạn chế tối đa sự nguy hiểm từ phía nhà vô địch. Chỉ duy nhất một lần pha đảo người của Thành Lương ở phút 38 là khiến cho khung thành Malaysia chao đảo.
![]() Hai bàn thua vào lưới Tấn Trường đủ 'xé nát' tình yêu của người hâm mộ. |
Không thành công với chiến thuật “đánh nhanh”, HLV Calisto buộc phải chú trọng trong phòng ngự. Minh Châu đã được đưa vào thay cho Thanh Hưng. Tuy nhiên, những sự thay đổi ấy chưa thể giúp cho nhà vô địch đứng vững đầu hiệp 2. Cú đánh đầu thành bàn của Safee ở phút 55 đã khiến cho hàng triệu người Việt Nam chết lặng. May mà trọng tài người Trung Quốc lại không công nhận.
Bị dẫn bàn và sức ép nghẹt thở luôn đặt lên hàng phòng ngự đội nhà, HLV Calisto lại phải dốc hết vốn cho canh bạc trên đất Mã. Việt Thắng vào sân thay cho Tấn Tài, đội tuyển Việt Nam chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhằm tìm kiếm bàn thắng đồng thời cũng muốn đẩy các cầu thủ Malaysia lui về phòng ngự.
![]() Niềm vui sướng của CĐV Malaysia |
Thua trận, quá nhiều thử thách cho thầy trò Calisto. Ngoài việc phải “vá” lại những lỗ thủng trong lối chơi của hàng phòng ngự cũng như tâm lý của nhiều cầu thủ, trong đó có Tấn Trường, nhà vô địch Đông Nam Á cần ghi được 3 bàn và không để thủng lưới bàn nào mới giành quyền vào bán kết.


