Màn kịch thừa kế 100 tỷ của nữ “giám đốc mù chữ”

| Pháp luật

Ra vẻ sang trọng, bận rộn và nhiều mối quan hệ, Sen tự nhận mình là giám đốc khách sạn 4 sao giàu có tại Huế và vừa được thừa kế 100 tỷ đồng từ bà mẹ Việt kiều quá cố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Màn kịch của thị chỉ bị hạ khi các điều tra viên (ĐTV) của Công an quận Hải Châu lật mặt, làm rõ. Thị không ai khác chính là Ngô Thị Sen (SN 1970, thường trú thôn 5, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Một chữ bẻ đôi cũng không biết...!

Màn kịch thừa kế 100 tỷ đồng "vay" 100 triệu đồng!

Màn kịch bắt đầu từ những ngày đầu tháng 9.2012, trong những lần tình cờ nhưng hữu ý, chị Trần Thị Ph (SN 1970, trú số 1 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được một người phụ nữ tên Ngô Thị Thủy nói giọng Huế rất đỗi ngọt ngào, lại xưng Giám đốc khách sạn 4 sao Gerbera tại Huế bắt chuyện làm quen.

Vì cùng tuổi, lại thấy "người sang" nên chị Ph vui vẻ chuyện trò. Rồi tiếp sau đó, những cuộc ra vào thăm viếng giữa 2 thành phố Huế - Đà Nẵng của "nữ giám đốc Thủy" và chị Ph đã khiến cho tình cảm chị em của Thủy - Ph ngày càng trở nên thân thiết...

Đặc biệt, khi vào "công tác" tại Đà Nẵng, lúc nào giám đốc Thủy cũng tỏ ra là một nữ doanh nhân rất bận rộn, có lịch làm việc dày đặc cùng những mối quan hệ làm ăn rộng lớn ở Đà Nẵng. Chính vì thế mà sau những phi vụ phải làm việc với "đối tác" hết sức căng thẳng tại những khách sạn VIP ở Đà Nẵng, Thủy lại điện cho chị Ph để được cùng nhau thư giãn.
 
Màn kịch thừa kế 100 tỷ của nữ “giám đốc mù chữ” 1
Đối tượng Ngô Thị Sen tại CQĐT.

Càng tin tưởng hơn khi không ít lần Thủy nhờ chị Ph chở đi đến một số địa điểm, nhà hàng sang trọng, cao cấp của Đà Nẵng để cô ta dự "họp" hoặc truyền thụ kinh nghiệm cách quản lý, kinh doanh khách sạn của mình... Trong những dịp du hí cùng nhau đó, Thủy thường hay tâm sự cho chị Ph nghe về sự giàu sang nhưng lại có cuộc đời đầy sóng gió và thấm đẫm nước mắt của mình.

Theo Thủy kể thì trước đây do mẹ Thủy "lụy tình" với một người đàn ông đã có gia đình bên Mỹ. Rồi sau khi mẹ Thủy có thai và sinh Thủy chưa bao lâu, thì bà đã đành đoạn gửi lại con cho ông bà ngoại ở Huế chăm nom để chạy theo tiếng gọi của con tim và vật chất...

Sang Mỹ, mẹ Thủy đã được người tình bao bọc chuyện học hành cùng với mong muốn vươn lên làm giàu bằng thực lực nên bà đã trở thành một luật sư khá nổi tiếng. Sau này, do ân hận và muốn đền bù lại những năm tháng chịu nhiều thiệt thòi và thiếu thốn tình yêu thương của người mẹ dành cho Thủy. Mẹ Thủy đã trở về nước tìm cô và dùng tài sản, vốn liếng bà có được ở nước ngoài để đầu tư xây cho Thủy một khách sạn đẳng cấp thuộc hàng nhất nhì có tên Gerbera trên đường Lê Lợi, thành phố Huế.

Khi mẹ Thủy qua đời, bà còn di chúc để lại toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng cho Thủy và mấy người họ hàng của bà tại Việt Nam... Tuy nhiên, số trời đem đến cái này, thì sẽ đánh mất cái kia, ngoài số tiền khoảng 80 tỷ đồng Thủy và mấy người họ hàng của cô sang Mỹ lấy được đem về Việt Nam sử dụng vào kinh doanh bất động sản, hiện cô ta vẫn còn gần 20 tỉ đồng chưa thể lấy được.

Nhưng cũng vì khoản tiền chưa lấy được này mà ông anh họ của Thủy đã phải "bỏ mạng" tại Singapore khi ông từ Mỹ về nước và ghé Singapore thì bị đột quỵ chết. Tang anh chưa xong, Thủy lại phải chịu thêm nỗi đau mất chồng khi anh ta đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn giao thông trên đèo Phú Gia (Huế)...

Xúc động và đồng cảm với cảnh hồng nhan bạc phận của Thủy, chị Ph cũng thành thật kể lể về gia cảnh éo le của mình. Tuy gia đình cũng không đến nỗi thiếu thốn về kinh tế, nhưng ngặt nỗi chồng chị Ph lại vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định. Thế là, dẫu trong lúc đang phải chịu nhiều "mất mát đau thương" về tinh thần, nhưng vì muốn giúp bạn, Thủy đã sốt sắng hứa hẹn sẽ tuyển dụng chồng chị Ph ra Huế làm lái xe riêng cho mình với mức lương 6-7 triệu/tháng.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.2012, khi công việc mà Thủy hứa hẹn cho chồng chị Ph chưa thấy đâu, thì thị lại nói với chị Ph, là do việc trục trặc trong kinh doanh, cần phải có tiền gấp để giải quyết và đề nghị chị Ph cho vay tạm ít tiền. Nôn nóng lo cho công việc của chồng, lại quá tin vào khả năng tài chính của Thủy, chị Ph đã nhiều lần đưa tiền cho Thủy.

Không dừng lại ở đó, chị Ph còn nghe theo lời đường mật của Thủy tiếp tục vay mượn, gom góp thêm tiền của bạn bè, người thân để đưa cho thị với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Khi nhận được số tiền mà chị Ph giao, Thủy cũng bắt đầu lần lữa, tìm cách trốn tránh, cho đến khi cô ta bặt vô âm tín thì chị Ph mới tá hỏa vội vàng đến Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hôi Công an quận Hải Châu (CSĐT CA quận Hải Châu) tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Thủy...

Bộ mặt thật sau khi hạ màn

Vào cuối tháng 10.2012, từ thông tin tố cáo của người bị hại, lãnh đạo Cơ quan CSĐT CA quận Hải Châu đã chỉ đạo các ĐTV nhanh chóng vào cuộc, thu thập chứng cứ và truy tìm nữ giám đốc tên Thủy này. Mặt khác, qua điều tra xác minh tại khách sạn Gerbera tại Huế, các ĐTV đã phát hiện, người chủ thực sự của khách sạn này hoàn toàn không phải tên là Ngô Thị Thủy.

Tại khách sạn, Ban lãnh đạo và các nhân viên cũng khẳng định không ai biết hoặc cung cấp được thông tin, hình ảnh nào về "nữ giám đốc" mạo danh này nên việc truy tìm đối tượng có lúc tưởng chừng bế tắc. Không nản chí, những ĐTV dày dạn kinh nghiệm của Công an quận Hải Châu lại tiếp tục lần tìm từng manh mối thông qua miêu tả nhận dạng mà nạn nhân cung cấp.

Nhiều ngày sau, tại thôn 5, Thủy Phù, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, các ĐTV phát hiện một phụ nữ tên Ngô Thị Sen, đã có chồng và 3 con nhỏ có nhiều đặc điểm nhận dạng và hành tung trùng khớp với đối tượng mà các ĐTV đang truy tìm...
 
Màn kịch thừa kế 100 tỷ của nữ “giám đốc mù chữ” 2
Thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Sen.

Sau khi xác định Thủy đích thực là Ngô Thị Sen, cơ quan CSĐT CA quận Hải Châu đã quyết định di lý đối tượng từ Huế về Đà Nẵng để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cùng những chứng cứ không thể chối cãi, màn kịch "Thừa kế 100 tỷ đồng" và bộ mặt thật của nữ giám đốc "dỏm" lừa đảo Ngô Thị Thủy tên thật là Ngô Thị Sen đã bị hạ màn.

Thực chất ả ta là một người đàn bà không nghề nghiệp, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cuộc sống giàu sang, cùng công việc hàng ngày là làm chủ một khách sạn hoành tráng tại Huế mà cô ta huyễn hoặc thực chất là việc quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" - nghề nông...

Theo CSTC
hoaianh
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.