Mang súng đi đánh hội đồng

| Pháp luật

Chỉ vì can ngăn không cho đám trẻ đánh nhau, một nông dân đã bị nhóm côn đồ chạy xe du lịch tìm đến tận nhà đánh hội đồng, móc súng ra lên đạn đòi “xử”. Vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày.

Trận đòn hội đồng
Đã mấy ngày nay, người dân ấp Bàu Mây (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) không ngớt bàn tán xôn xao, bất bình khi chứng kiến cảnh những tên côn đồ chạy xe du lịch quần thảo trong ấp tìm người để... “xử”. Chúng ngang nhiên móc súng ra lên đạn uy hiếp những người có ý định ngăn cản.
 
Nạn nhân chính của vụ việc là anh Đặng Văn Vũ (SN 1972) bị chúng tìm đến tận nhà, kẹp cổ nhấn giữa vũng sình đánh một trận thừa sống thiếu chết. Còn chưa hết rùng mình mỗi khi nhớ lại trận đòn hội đồng, anh Vũ cho biết: Khoảng 12 giờ trưa 2/8/2009, anh đang đi cắt đọt mướp ngoài đồng thì nghe có tiếng người la lối từ phía nhà mình.
 
Tưởng ông cụ ngoài 80 tuổi đang bệnh nặng ở nhà có chuyện gì chẳng lành, anh tức tốc chạy về thì thấy chiếc xe du lịch bảy chỗ đậu ngay trước cổng, giữa sân là nhóm người (4 nam, 3 nữ) đang đứng la lối, hùng hổ. Vừa thấy anh Vũ, ông Năm Thạnh (ngụ cùng ấp, đi cùng nhóm người trên) đã cất tiếng chửi: “Đ.M mày bảo kê cho cháu mày đánh con tao”. Một thanh niên người hơi lùn, đen, lăm lăm khẩu súng ngắn trên tay đi từ trong nhà anh ra nói lớn: “Đ.M thằng nào là thằng Vũ?” rồi đưa tay lên đạn rôm rốp. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Vũ đã dính một cú đạp mạnh té nhào xuống đất. Một thanh niên nhảy vào kẹp cổ anh nhấn xuống để cho đám người thay nhau đấm, đạp đến khi anh không còn biết gì nữa.
 

Anh Vũ đang kể cho PV nghe sự việc.

 
Chứng kiến sự việc trên, một người dân kể: “Chúng dìm Vũ xuống giữa vũng sình rồi đấm, đạp khắp người làm máu xịt ướt cả áo”. Trong khi chúng đánh, cây kéo cắt đọt mướp anh Vũ mang theo bị văng ra, thế là ông Thạnh cầm lấy đâm Vũ một nhát vào sau mông rồi vu ngược là Vũ mang kéo đâm ông. Nhiều người chứng kiến không dám vào can ngăn vì chúng đông người, hết sức hùng hổ, lại có thêm khẩu súng lăm lăm trong tay.
 
Thấy cảnh cháu bị đánh hội đồng, bà Nguyễn Thị Khoạnh (78 tuổi, bà ngoại anh Vũ) phải lạy chúng xin tha cho cháu nhưng chúng vẫn không ngưng tay. Chỉ đến khi thấy anh Vũ người đầy máu, nằm nhũn ra chúng mới thôi. Nằm một lát, anh Vũ tỉnh dậy lết vào nhà, lập tức người thanh niên móc súng chĩa theo. Rất may lúc này người phụ nữ đi cùng nhóm can ngăn rồi kéo tên này vào trong xe, nếu không có thể án mạng đã xảy ra. Chờ đến lúc chúng rút đi, mọi người mới dám chở anh Vũ đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng.
 
Ông Trương Văn Măng (64 tuổi, ngụ cùng ấp Bàu Mây) cho biết, trước khi đến “xử” anh Vũ, nhóm người này đã chạy xe đến làm ầm ĩ khắp nhà và quán cà phê trước cửa nhà ông. Chúng réo tên ông rồi móc súng ra dằn mạnh xuống giữa bàn khiến nhiều người khách đang uống cà phê hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
 
Chỉ để giải quyết mâu thuẫn của trẻ con
 
Nguyên nhân của vụ việc trên bắt nguồn từ một mâu thuẫn của lũ trẻ. Anh Vũ cho biết: cách đây khoảng 20 ngày, anh đang uống cà phê tại quán nhà ông Măng thì thấy cháu nội ông Măng là Trương Hoàng Vinh (17 tuổi, học sinh lớp 10) đánh nhau với thằng Em, con trai ông Năm Thạnh. Cùng là anh em bà con với gia đình ông Măng, anh Vũ chạy ra can ngăn rồi đánh cháu mình (Vinh - PV) hai bạt tai, kêu Vinh vào nhà, không được đánh nhau.
 
Lúc đó có bà Năm Ray (nhà ở bên cạnh ông Năm Thạnh) ngồi trong quán không biết sự việc lại chửi anh Vũ là xúi giục. Tức mình vì bị bà Ray nói ngược, anh Vũ xô bà Ray một cái. Gần nửa đêm hôm đó, hai người con trai bà Ray tìm đến nhà anh Vũ, túm tóc lôi anh ra giữa sân đánh túi bụi. Biết mình xô bà Ray là sai, anh Vũ đã phải quỳ xuống xin thì chúng mới chịu tha. Tưởng sự việc chỉ đến thế là xong, không ngờ đến nay ông Năm Thạnh lại dẫn nhóm người trên chạy cả xe du lịch đến tận nhà móc súng ra đòi “xử” anh và làm náo loạn khắp ấp Bàu Mây.
 
Nhiều người chứng kiến sự việc trên đã ghi lại và cho biết chiếc xe du lịch mà nhóm đối tượng sử dụng là loại xe bảy chỗ, màu đen, mang biển kiểm soát 52Y-7829. Người thanh niên cầm khẩu súng lên đạn thị uy có tên là Chung. Tuy nhiên, họ không biết người này làm gì và dựa vào đâu mà đối tượng có được khẩu súng.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Vũ đã báo lên Công an xã An Thạnh và Công an huyện Trảng Bàng nhờ can thiệp. Trong thời gian chờ các cơ quan này làm rõ, gia đình anh vẫn luôn phấp phỏng lo sợ, không biết nhóm người này còn tiếp tục có hành động nào khác? Dư luận nhân dân đang bất bình về sự ngang ngược của nhóm côn đồ coi thường pháp luật trên. Cần sớm làm rõ những ai đã tham gia trận đánh hội đồng trên, đồng thời làm rõ đối tượng tên Chung là ai và khẩu súng từ đâu mà có?
 
Theo Công an TP HCM
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.