Mang tử thi đến UBND huyện 'bắt đền'
Bà Hồ Thị Trinh (mẹ Thường) cho rằng cái chết của con "có liên quan đến công an huyện" nên khi nào chưa làm rõ thì gia đình không mang xác đi.
Một ngày sau khi bị bắt với cáo buộc cố ý gây thương tích, Thường đã chết trong buồng giam vì bị cho là "đánh nhau với các can phạm khác". Suốt đêm 24/7, gia đình anh này đã lưu xác tại ủy ban huyện để “bắt đền”.
Trao đổi với PV, sáng 25/7, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) Huỳnh Quốc Hoàng cho biết, hàng chục người trong gia đình anh Dương Tấn Thường (28 tuổi, ngụ Kiên Giang) đặt xác anh này trước cổng UBND huyện.
Theo ông Hoàng, anh Thường bị Công an huyện Thới Bình bắt ngày 23/7 để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và bị tạm giữ chung phòng với 10 người khác. Chiều hôm đó các can phạm trong phòng này đánh nhau. Sau đó, anh Thường đi tắm, kêu đau bụng rồi tắt thở trên đường được đưa đi cấp cứu.
Ngày 24/7, gia đình anh Thường làm thủ tục nhận xác nhưng không đưa về quê an táng mà đẩy qua trước cổng UBND huyện Thới Bình. Họ đắp chiếu, thắp nhang, thuê đánh trống. Bà Hồ Thị Trinh (mẹ Thường) cho rằng cái chết của con "có liên quan đến công an huyện" nên khi nào chưa làm rõ thì gia đình không mang xác đi.
“Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Thường chết vì chấn thương do bị đánh. Gia đình anh này nói khi nào công an thừa nhận đánh chết người thì mới chịu chở xác về quê”, Chủ tịch Hoàng nói và cho biết chính quyền đã cố gắng thuyết phục nhưng gia đình anh Thường vẫn không nghe thì có thể sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo an ninh trật tự.
Theo lãnh đạo Công an huyện Thới Bình, cơ quan điều tra đang làm rõ người đánh chết anh Thường. Khi có kết luận chính thức sẽ xử lý theo pháp luật.