Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang yêu thương đến với trẻ em trường mầm non Tấu Lìn, Tuyên Quang

Thứ năm, 16:43 17/04/2025 | Vòng tay nhân ái

GĐXH - Câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng các nhà tài trợ đã có chuyến thăm, giao lưu và trao quà cho các em nhỏ tại điểm trường Tấu Lìn, trường mầm non Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

MS 999: Xót thương gia cảnh chồng chống chọi bệnh nặng, người vợ trẻ xin từng đồng cứu chồngMS 999: Xót thương gia cảnh chồng chống chọi bệnh nặng, người vợ trẻ xin từng đồng cứu chồng

GĐXH – Phát hiện khối u, bệnh tình nhanh chóng chuyển nặng, anh Giáp liên tục điều trị ở các bệnh viện lớn với chi phí đắt đỏ. Trong khi, gia đình thuộc diện khó khăn, người vợ trẻ giờ gồng gánh hai con thơ, rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Trường mầm non Tấu Lìn nằm ở vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Sơn - nơi còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất cũng như đời sống sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Với mong muốn sẻ chia và tiếp thêm động lực cho cô trò nơi đây, Câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng các nhà tài trợ đã thực hiện chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa vào ngày 16/4.

Tham dự chương trình có các thành viên CLB V-Stars gồm: NSND Đức Trung, NSƯT Việt Anh (Giám đốc điều hành CLB), diễn viên Anh Tuấn (Trưởng ban Sự kiện), ông Đặng Hùng Hải (Trưởng ban Tài chính công đoàn CLB); bà Phan Thu Hương - đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; bà Lê Thị Ánh Dương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Hùng Lợi cùng đại diện các nhà tài trợ và Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Quỳnh.

Mang yêu thương đến với trẻ em trường mầm non Tấu Lìn, Tuyên Quang- Ảnh 2.

Các nghệ sĩ cùng các đơn vị tài trợ trao quà tặng cho cô và trò tại điểm trường Tấu Lìn

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng cho nhà trường nhiều thiết bị thiết yếu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, bao gồm: bàn ghế học sinh, giường, 2 màn hình tương tác 75inch, sữa và giầy dép cho 65 cô giáo và học sinh… với tổng giá trị là 140 triệu đồng.

Mang yêu thương đến với trẻ em trường mầm non Tấu Lìn, Tuyên Quang- Ảnh 3.

Những phần quà tặng được CLB V-Stars cùng các nhà tài trợ đưa tới Trường mầm non Tấu Lìn

Mang yêu thương đến với trẻ em trường mầm non Tấu Lìn, Tuyên Quang- Ảnh 4.

Phát biểu tại chương trình, cô Lê Thị Ánh Dương – Hiệu trưởng nhà trường đã xúc động chia sẻ: "Những phần quà được trao tặng hôm nay không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với giáo viên và học sinh điểm trường Tấu Lìn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nghệ sĩ và nhà tài trợ đã đồng hành".

Không khí tại điểm trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Những tiết mục văn nghệ giản dị do các cô giáo và các em nhỏ biểu diễn như thay lời cảm ơn chân thành của thầy trò điểm trường Tấu Lìn gửi đến đoàn thiện nguyện.

Mang yêu thương đến với trẻ em trường mầm non Tấu Lìn, Tuyên Quang- Ảnh 5.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn bởi các em học sinh trường mầm non Hùng Lợi.

Mang yêu thương đến với trẻ em trường mầm non Tấu Lìn, Tuyên Quang- Ảnh 6.

Câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ V-Stars được thành lập bao gồm các thành viên là các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, MC, các danh thủ quốc gia… Lấy bóng đá làm thiện nguyện, trong nhiều năm qua, V-Stars đã tổ chức hàng loạt chương trình hướng về cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, học sinh tại các khu vực khó khăn trên cả nước.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, chương trình còn là cơ hội để các nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của các văn nghệ sĩ Việt và góp phần xây dựng một một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em vùng cao.

MS 997: Bi đát hoàn cảnh cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật cùng cháu nhỏ tuổi ăn họcMS 997: Bi đát hoàn cảnh cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật cùng cháu nhỏ tuổi ăn học

GĐXH - Ở cái tuổi ngoài 80, cứ ngỡ được hưởng phúc con cháu, nào ngờ bà Hoan vẫn mang trên vai gánh nặng chăm con ốm liệt giường, cháu nhỏ tuổi ăn học. Tài sản bán, cầm cố hết những vẫn không đủ cho con điều trị.


Kiều Trang - Mai Anh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top