MS 997: Bi đát hoàn cảnh cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật cùng cháu nhỏ tuổi ăn học
GĐXH - Ở cái tuổi ngoài 80, cứ ngỡ được hưởng phúc con cháu, nào ngờ bà Hoan vẫn mang trên vai gánh nặng chăm con ốm liệt giường, cháu nhỏ tuổi ăn học. Tài sản bán, cầm cố hết những vẫn không đủ cho con điều trị.
"Nhà bà Hoan thì quá bi đát rồi, tuổi xế chiều lẽ ra được hưởng phúc con cháu thì bà ấy vẫn phải chạy đôn chạy đáo chăm đứa liệt giường, đứa tai nạn thân thể, trí óc không bình thường và còn 2 cháu nhỏ", một người dân nói với PV khi hỏi đường đến nhà bà Hoàng Thị Hoan (SN 1942, TDP 12, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Bà Hoan chăm sóc người con liệt giường vì tai biến.
Ở cái tuổi ngoài bát tuần, khuôn mặt, thân thể bà Hoan hằn lên giấu vết của thời gian và sự u buồn của người trải qua nhiều cơ cực. Rót vội li trà mời khách, bà Hoan kể về hoàn cảnh gia đình với đôi mắt đỏ dần rồi ướt đẫm.
Bà và chồng lấy nhau những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Bà là dân quân địa phương, ông là lính chiến trường miền Nam. Ông ra chiến trường, bà ở nhà là hậu phương chăm lo con nhỏ, quan tâm cha mẹ 2 bên.
Ngày đất nước độc lập, ông là bệnh binh, bà cũng hay đau ốm. Ở miền quê nghèo, mảnh ruộng cùng vườn rau cũng khó để mưu sinh. Những người con của ông bà sớm nghỉ học, tìm việc phụ giúp gia đình. Rồi họ cũng có gia đình riêng, quay cuồng với gánh nặng cơm áo. Người con trai thứ 2 của bà Hoan không may gặp tai nạn khi mới đôi mươi nên thân thể không còn lành lặn, tâm trí không được bình thường.

Hơn 50 tuổi nhưng người con thứ vẫn cần bà Hoan chăm lo sinh hoạt hằng ngày vì di chứng của tai nạn khi còn trẻ.
Cuộc sống không khấm khá nhưng êm đềm tưởng cứ thế trôi qua thì những biến cố lại bất ngờ ập đến. Năm 2019, người chồng bỏ bà Hoan về thế giới bên kia, không lâu sau đó người con út là anh Trương Công Đức (SN 1978) cũng nguy kịch vì đột quỵ. Liên tiếp những nỗi đau, bà Hoan cứ ngỡ mình không thể gượng dậy. Nhưng nghĩ về con, về cháu bà quệt nhanh dòng nước mắt.
Con trai nguy kịch cần số tiền lớn để chạy chữa, bà chẳng còn đồng dư vì vừa vay nợ để xây căn nhà bị đổ sập sau bão. Chạy vạy họ hàng, làng xóm cũng chẳng được là bao vì họ đều làm nông, không dư dả gì.

Sau khi chồng mất, bà Hoan lại chứng kiến cảnh con trai út bị bệnh tật hành hạ từng ngày.
Vì anh Đức cùng vợ đã li hôn, bà Hoan phải đứng ra bán đất, bán nhà của con trai để lo chạy chữa bệnh. Đất ở vùng quê giá chẳng được cao nên chưa bao lâu số tiền bán đất cũng hết. Bà Hoan tiếp tục cầm cố sổ đỏ căn nhà, mảnh đất mình đang sinh sống để kéo dài sự sống cho con trai.
"Tôi chẳng mong kỳ tích đâu, chỉ mong con nó đừng chết trước tôi mà thành "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Rồi 2 đứa con nó cũng đang tuổi trưởng thành, bố còn sống thì chúng còn biết nhìn vào đó mà nỗ lực, không bị mồ côi", bà Hoan tâm sự.
Gần 6 năm cũng là thời gian bà Hoan tất tả ở viện chăm con út rồi vội về nhà để lo cho người con thứ tật nguyền. Nhìn con út nằm bất động, ngày càng teo tóp mà bà Hoan ước có thể thay thế con nằm đó. Những lúc thay quần áo, bón cho người con thứ ăn, bà Hoan thủ thỉ rằng con phải ngoan, đừng quấy phá để mẹ an tâm ở viện chăm em trai.

Nhìn con út nằm bất động, ngày càng teo tóp mà bà Hoan ước có thể thay thế con nằm đó.
Rồi bà nhắc về 2 đứa cháu tội nghiệp sớm chịu cảnh gia đình chia li nay tương lai mịt mù vì khốn khó. Người cháu đầu là Trương Minh Dũng năm nay học lớp 12 nhưng thân thể ốm nhom, nhỏ thó. Dù bà nội khuyên, có khó khăn cũng nên học đại học để tương lai tốt hơn nhưng em nhất quyết học xong cấp 3 sẽ đi làm để phụ bà nuôi bố.
"Tội lắm, nó có dám nói về ước mơ của mình đâu. Ngoài thời gian trên trường thì về nhà nó phụ chăm bác, lúc rảnh thì kiếm việc làm thêm. Hè vừa rồi nó vừa vào thành phố làm thêm, vừa phụ bà chăm bố. Cháu Dũng bảo giờ mà học tiếp thì không có tiền chữa bệnh cho bố nên quyết định học hết lớp 12 là đi làm", bà Hoan nói trong nước mắt.
Em trai Dũng là Trương Quốc Khánh (SN 2011) cũng thường về ngồi thủ thỉ cùng bố chuyện ở trường được cô động viên, được giấy khen dù bố chỉ nhìn chằm chằm em chứ không thể đáp lại. Khánh chỉ biết cố gắng học thật tốt và phụ bà chăm bố, chăm bác.

Khánh thường thủ thỉ chuyện ở trường với bố sau mỗi buổi học.
Nỗi lo lớn của bà Hoan là lỡ bà có bệnh tật hay rủi phận mất đi thì không biết ai sẽ tiếp tục chăm lo việc điều trị bệnh của con trai và cuộc sống của 2 đứa cháu.
"Giờ lỡ tôi ốm đau, mất đi, trong khi tài sản đã bán, cầm cố hết thì không biết bệnh tật của các con ai lo? Nợ nần không trả thì cháu tôi biết bấu víu vào đâu. Mong ước của tôi là kéo dài sự sống cho con và trả hết số nợ để tương lai cháu tôi không vướng bận vào nợ nần", bà Hoan sụt sùi nói.

Dù bán, cầm cố 2 mảnh đất nhưng bà Hoan vẫn chưa đủ tiền trả nợ, chạy chữa bệnh cho con trai.
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão, cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Hoan rất khó khăn. Thời gian qua, địa phương cũng có quan tâm, giúp đỡ gia đình bà.
"Chúng tôi cũng quan tâm tới hoàn cảnh bà Hoan bằng chính sách, các phần quà nhưng vì hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn còn nhiều nên cũng khó mà tập trung một chỗ được. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ hoàn cảnh này để họ vơi bớt khó khăn, vượt qua nghịch cảnh", ông Hải chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình Hoàng Thị Hoan - Mã số 997 xin gửi về:
1. Hoàng Thị Hoan, TDP 12, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 997
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 997
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 997


MS 1009: Xót xa gia cảnh của người lính mang trong mình chất độc da cam với cuộc chiến giành lại sự sống nơi giường bệnh
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH – Từng là người lính, sau nhiều năm cống hiến, hi sinh, giờ ông lại phải chiến đấu thêm một trận chiến nữa – trận chiến giành giật sự sống với căn bệnh u gan quái ác. Một người con trai của ông bị bệnh thần kinh. Hiện gia đình ông đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

MS 1008: Chàng trai 22 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình kiệt quệ kinh tế, đang rất cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 5 ngày trướcGĐXH - Suốt 6 năm điều trị không ngừng nghỉ, bệnh liên tục tái phát và di căn khiến Hào suy kiệt, còn gia đình thì lâm vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự trợ giúp.

MS 1007: Mẹ già bệnh tật chăm con bại liệt suốt 30 năm
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, bà Hoàng Thị Quý (68 tuổi) vẫn lặng lẽ, cần mẫn chăm sóc con trai bại liệt và người em gái bệnh tật, dù bản thân cũng mang nhiều bệnh trong người.

Một bé trong gia đình 4 người bị bỏng nặng ở Bắc Ninh vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – “Bố con tôi đã ở viện suốt từ tháng 10 đến giờ chưa được về nhà", anh Lợi nói. Hiện con anh Lợi vẫn phải điều trị phục hồi chức năng sau tai nạn bỏng, khắp cơ thể là sẹo co kéo.

MS 1006: Người phụ nữ suy thận cần sự trợ giúp của cộng đồng
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – 4 năm qua, cuộc sống của chị Thủy gắn liền với bệnh viện, máy lọc máu và thuốc men vì suy thận. Người phụ nữ ấy không còn khả năng lao động, các con còn nhỏ nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - “Giá như đưa con đi viện sớm hơn, có lẽ con tôi đã không rơi vào cảnh nguy kịch thế này…” - lời tự trách của một người mẹ trẻ người dân tộc khiến ai nấy đều quặn lòng.

MS 1004: Gia đình khốn cùng cầu cứu cộng đồng khi chồng bị tai nạn liên tiếp, con gái mắc bệnh tim
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chồng liên tiếp bị tai nạn, con lại bị bệnh tim đã khiến gia đình chị rơi vào cảnh mất nhà, nợ nần chồng chất và tuyệt vọng đến tận cùng. Giữa cơn bão bệnh tật và tai nạn, người mẹ, người vợ ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1003: Sự sống mong manh của người đàn ông dân tộc H’Mông mong có 20 triệu đồng để kịp thời phẫu thuật tim
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Hiện anh Thanh có chỉ định phải phẫu thuật tim gấp nhưng gia đình quá khó khăn, chưa gom được 20 triệu đồng còn lại cho ca phẫu thuật.

MS 1002: Bán hết cả trâu, lợn vẫn không đủ chi trả viện phí, người phụ nữ dân tộc Thái cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH - Để có tiền chạy chữa bệnh, gia đình bà Thoa đã phải bán đi 1 con trâu và 2 con lợn là tài sản quý giá nhất, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Hiện tại, người phụ nữ dân tộc Thái này đang rất cần sự trợ giúp của mọi người.

MS 1001: Hoàn cảnh khó khăn của gia đình người đàn ông dân tộc H'Mông cần được giúp đỡ để điều trị bệnh
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Ca mổ cấp cứu, điều trị hậu phẫu viêm phúc mạc sau mổ ruột thừa cùng hàng loạt chẩn đoán phức tạp khác khiến chi phí điều trị của ông Vừ A Thề tăng cao, vượt quá khả năng của một gia đình dân tộc nghèo như ông. Ông rất cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 997: Bi đát hoàn cảnh cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật cùng cháu nhỏ tuổi ăn học
Cảnh ngộGĐXH - Ở cái tuổi ngoài 80, cứ ngỡ được hưởng phúc con cháu, nào ngờ bà Hoan vẫn mang trên vai gánh nặng chăm con ốm liệt giường, cháu nhỏ tuổi ăn học. Tài sản bán, cầm cố hết những vẫn không đủ cho con điều trị.