Mâu thuẫn ái tình khiến bà chủ đơn thân thiệt mạng?
GiadinhNet - Khi cánh cửa quán mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tất cả mọi người: Bà Phương Thị Sa (SN 1962, trú tại phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) chết tự bao giờ, xác bị giấu dưới gầm giường. Thi thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết đâm chém, tay chân bị đánh gãy...
![]() |
|
Bà Phương Thị Thơm, chị gái nạn nhân đang khai báo với công an. Ảnh: X.T |
Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Thơm lập tức gọi điện cho những người thân trong gia đình khẩn trương tới cửa hàng nơi bà Sa kinh doanh. Nhìn qua khe cửa sổ, bà Thơm thấy một cánh tay người nhô ra khỏi gầm giường. Mọi người phá cửa xông vào, bàng hoàng khi thấy xác chết chính là bà Sa.
Sự việc được cấp báo tới Công an phường Thọ Xương, Công an TP Bắc Giang. CQĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của các bên liên quan phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trên người xuất hiện nhiều vết đâm chém, trong đó có một nhát đâm vào hầu, một nhát trúng tim. Toàn thân thể bà Sa bị bầm tím, nhiều khả năng do bị đánh đập bằng vật cứng. Tay nạn nhân bị gãy. Ngoài ra, trong phòng ngủ nơi phát hiện thi thể còn thấy xuất hiện một chiếc kéo dính máu.
Rất nhiều giả thiết được đưa ra về cái chết của nạn nhân, trong đó có “giết người cướp tài sản”. Tuy vậy, mọi đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn, những tài sản có giá trị vẫn còn nguyên.
Bà Thơm kể: Bố mẹ bà sinh được 9 anh chị em (3 trai, 6 gái). Bà Sa là con thứ 5 trong gia đình. Sau khi lập gia đình, cuộc sống của bà Sa luôn trong tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bà Sa sinh hạ được 2 người con trai. Năm 2001, người con trai đầu qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Tới năm 2005, cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, cả hai ra tòa ly hôn.
Bà Sa ra ngoài thuê trọ tại tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, làm nghề kinh doanh lúa gạo. Theo người thân của nạn nhân, sau khi ly dị chồng, bà Sa có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có vợ con cùng địa phương. Người này thường xuyên lui tới nơi bà Sa thuê trọ.
Biết được mối quan hệ của bà Sa, anh chị em trong gia đình đã ra sức khuyên can bà nên cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng đó nhưng bà Sa không nghe. Cũng theo bà Thơm, đã rất nhiều lần vợ con người đàn ông kia tìm tới tận nơi bà Sa buôn bán để đánh ghen, dằn mặt. Những lần đó, bà Sa bị đánh thâm tím mặt mày.
Bà Nguyệt, một người hàng xóm sống cạnh hiện trường xảy ra vụ án nói: “Bà Sa tính tình khá hiền lành, nên được mọi người yêu quý. Hôm xảy ra vụ việc, mọi người đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác lạ. Thấy cửa hàng khóa cửa bên ngoài, mọi người vẫn cứ nghĩ chắc bà Sa đi thăm anh chị em ở đâu đó chưa về”.
Hiện gia đình đã tổ chức đám tang cho nạn nhân. Mong muốn lớn nhất của thân nhân nạn nhân lúc này là cơ quan điều tra sớm làm rõ hung thủ vụ án.
Thông báo
