Mâu thuẫn, cháu đích tôn dùng xăng thiêu 11 người trong họ

| Pháp luật

Tối 9/9, khi gia đình cụ Duyên ngồi họp, mâu thuẫn tái phát. Trong lúc nghĩ quẩn, Cường đi mua xăng rồi thiêu đốt người thân.

Đối tượng Phạm Việt Cường


Tối 9/9, các thành viên trong gia đình bà cụ Duyên, trú tại tổ 29, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, họp bàn các vấn đề hậu đám tang cho cụ Duyên. Cuộc họp gia đình gồm 11 thành viên, đang nói chuyện thì bất ngờ từ bên ngoài, đứa cháu nội đích tôn của cụ Duyên là Phạm Việt Cường xộc vào, xách theo chiếc can nhựa. Không nói không rằng, Cường hắt can xăng vào mọi người gặp ngọn nến trong phòng đã bùng cháy dữ dội. 

Hậu quả, 9 người bị bỏng nặng là: Nguyễn Xuân An (SN 1952), Phạm Thị Thanh Liên (SN 1957), Đào Đức Hy (SN 1962), cùng trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Phạm Thị Bền (SN 1956), trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ; Phạm Thị Hiền (SN 1962), trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Hà Kim Đa (SN 1959); Hà Minh Tuấn (SN 1997); Phạm Thị Phương (SN 1958) và Phạm Thị Hải (SN 1963), đều trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Sau khi gây ra vụ việc, Phạm Việt Cường bỏ trốn rồi đến cơ quan công an đầu thú. Từ đây, nguyên nhân vụ việc được làm rõ: cụ Duyên sinh được 7 người con nhưng chỉ có bố Cường là con trai. Bố Cường mất sớm, để lại người vợ và 3 con trai. Phạm Việt  Cường được tạo điều kiện ăn học tử tế, và sau khi hoàn thành khóa học về ngành Y, anh ta lập gia đình rồi chuyển về sinh sống ở quê vợ, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi bố Cường mất, mảnh đất hương hỏa của cụ Duyên được chia làm 2 phần cho các thành viên trong gia đình.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên mẹ Cường đã phải bán phần nhà được thừa kế rồi chuyển đi nơi khác sống. Sau thời điểm đó, mâu thuẫn giữa Cường với các thành viên trong họ hình thành và trở nên căng thẳng. Trong đám tang của cụ Duyên, khi tiến hành chôn cất tại nghĩa trang thị xã Phú Thọ, với vai trò cháu đích tôn, Cường khăng khăng đòi chôn cụ Duyên theo giờ mà anh ta đã đi xem bói. Nhưng ý kiến của Cường bị các thành viên trong gia đình không đồng tình. Vì thế ngay tại nghĩa trang, Cường đã cởi bỏ khăn, áo xô, đồng thời có những lời nói xúc phạm đến các thành viên trong gia đình…

Tối 9-9, khi gia đình cụ Duyên ngồi họp, mâu thuẫn tái phát. Trong lúc nghĩ quẩn, Cường đi mua xăng rồi thiêu đốt người thân. Hiện, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Cường về hành vi giết người. 
 
Theo Minh Hà
hoahue
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.