Cơn thịnh nộ vô lý của mẹ chồng và hồi đáp của con dâu khiến bà tự thấy xấu hổ
Gia đìnhMẹ chồng nghe Linh nói bủn rủn hết chân tay. Bà thấy xấu hổ cho những lời mình vừa buông ra, bà xấu hổ với thiên hạ quá...
GiadinhNet – Nghe chồng nói, Thủy điếng người, cô không nghĩ người đàn ông đã từng sống chết đòi cưới mình giờ lại nhu nhược thế này.
Mẹ chồng nghe Linh nói bủn rủn hết chân tay. Bà thấy xấu hổ cho những lời mình vừa buông ra, bà xấu hổ với thiên hạ quá...
GiadinhNet – Chúng mày thích chúng mày cứ ra ở riêng đi nhưng đừng hòng hy vọng quay lại nhà này. Tiền một cắc bố mẹ cũng không cho nhé! – Mẹ chồng Tâm tức tối nói khi hai vợ chồng cô ngỏ ý ra ở riêng.
GiadinhNet – Mất 3 tháng đầu làm quen với nếp sống nhà chồng, Thơ tự nhủ mình phải mạnh dạn thay đổi thì mới cải thiện được không khí và mối quan hệ các thành viên trong gia đình chồng.
GiadinhNet - Thấy chồng nói vậy, An nhẹ nhàng nói với mẹ chồng: “Thôi, thế tình cảnh này, vợ chồng con xin phép mẹ cho ra ngoài ở riêng. Chúng con ở riêng chắc mẹ thoải mái hơn”.
GiadinhNet - Khi cô bạn thân hỏi Lam bí quyết dung hòa mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, Lam bảo cô chẳng có bí quyết gì cao siêu cả. Tất cả chỉ đơn giản là “Là con dâu, hãy im lặng lắng nghe mẹ chỉ dạy”.
GiadinhNet – Nhiều hôm, nhìn mâm cơm mẹ chồng dọn ra cho mình, Mai ứa nước mắt nuốt không trôi. Lần đầu làm mẹ, thức đêm thức hôm cộng với mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, Mai bị mất sữa.
GiadinhNet – Từng câu nói của mẹ chồng vẫn vang lên trong đầu Nhung. Nằm buồn bã trên giường, Nhung không sao kìm được nước mắt. Những gì đang diễn ra khiến cô không khỏi chạnh lòng xót xa.
GiadinhNet - Mẹ chồng Thủy sấn sổ chỉ tay mắng Thủy hỗn láo, “thằng Cún chắc gì là cháu của tao. Mày ngủ được với chồng mày thì mày cũng ngủ được với thằng khác” khiến Thủy điếng người.
GiadinhNet – Nghe bạn bè, đồng nghiệp tâm sự nỗi sợ nhất là có mẹ chồng ghê gớm, điêu trác, ở bẩn, kiệt xỉ… Mai chỉ im lặng.
GiadinhNet – Mẹ chồng Phương rất thương con đẻ nhưng bà gần như không có một chút trách nhiệm gì đối với con dâu cũng như cháu nội.
GiadinhNet – Ngày đám cưới Thủy, bạn bè, gia đình nội ngoại ai đến dự cũng phải khen ngợi, chúc phúc cho Thủy lấy được chồng vừa đẹp trai, nhà ở Hà Nội lại có điều kiện.
GiadinhNet – Làm dâu nhà bà Minh đã được hơn 1 năm nhưng Trang thấy mình sống khổ ải vì bị mẹ chồng khinh thường.
GiadinhNet – Thảo vẫn sống chung với bố mẹ chồng nhưng không khí nặng nề lắm, nhiều khi đi làm Thảo không muốn bước chân về nhà. Những bước chân nặng trĩu đó không biết có thể bước tới khi nào.
Nghỉ lễ 30/4, nhà tôi dắt nhau về nội. Vừa chân ướt chân ráo vào sân đã được mẹ chồng đon đả đón: “Các con về rồi à, vào rửa tay chân mặt mũi đi. Xem bố mẹ vừa làm lại cái nhà tắm đẹp lắm. Bố mày cứ bảo không cần sửa nhưng mẹ bảo cái nhà tắm cũng phải đàng hoàng sạch sẽ con cái về nó còn dùng, làm rồi con nó cho tiền chứ có phải đi vay đâu mà ông lo”.
GiadinhNet – Nếu những bà mẹ chồng “cao tay”, có uy với con dâu ngay từ ngày đầu về nhà chồng thì cũng có những “bà dâu” ghê gớm sẵn sàng cao giọng đáp trả lại mẹ chồng khiến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rơi vào tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
GiadinhNet – Mẹ Huy ra chỉ thị cấm Huy sang đón vợ mà để Linh tự về, xin lỗi chồng và bố mẹ chồng nếu không thì “Cưới đứa khác. Đàn bà có thiếu gì đâu, quan trọng là nó phải biết điều, đối nhân xử thế”.