Mẹ bắt quả tang con trai 13 tuổi xem phim sex
Về đến sân, một thứ âm thanh lạ vọng ra. Bên trong nhà, cậu con trai đang lúi húi vào chiếc ti vi xem phim người lớn…
|
|
|
Chị Miện không mắng con, cũng không mách bố vì sợ con xấu hổ. |
Sinh Dũng xong thì tôi bị bệnh phải cắt bỏ buồng trứng. Chỉ có mình Dũng là con trai, dù khó khăn đến mấy, vợ chồng vẫn lo cho cháu đi học đến nơi đến chốn.
Dũng thường có thói quen vừa xem ti vi vừa học bài, nhiều lúc tôi phát cáu vì điều này. Nhưng nhà có mỗi Dũng, tôi cũng không còn khả năng sinh đẻ thêm nữa, nên mọi việc tôi cũng để con được làm những điều mình thích.
4 giờ sáng, chị Miện một mình mang quang gánh ra ruộng hái rau. Chị bảo gần 20 năm nay, khi tiếng gà còn chưa cất tiếng gáy là chị lại tỉnh giấc, tranh thủ 2 tiếng đến 6h chị có mặt tại chợ để bán những mớ rau còn tươi nguyên.
Sống và mưu sinh bằng nghề bán rau mà chẳng mấy khi gánh hàng rau của chị ế hàng. Rau đến lứa, thì ngày nào cũng phải hái, hết lứa này đến lứa khác, nghỉ một buổi không hái là rau lại già đi trông thấy, bán không được giá.
Hôm ấy, sau bữa cơm trưa với cậu con trai, chị Miện tranh thủ ra ruộng rau làm cỏ. Đi được một đoạn, chị Miện sực nhớ mình quên không mang theo chiếc khăn mùi xoa nên quay về.
Về đến sân, một thứ âm thanh lạ vọng ra. Chị rón rén lén nhìn qua khe cửa sổ bỗng giật mình bởi bên trong nhà Dũng đang chăm chú vào chiếc ti vi xem phim người lớn.
Chị sững sờ định đẩy cửa vào cho con mấy cái bạt tai nhưng rồi thôi. Chị hắng giọng thật lớn rồi đẩy cửa vào. Dũng luống cuống tắt tivi mặt tái nhợt không nói được lời nào.
Chị nói từ khi về nhà chồng là lúc chị chẳng còn biết đến cái ti vi nữa. Ăn tối xong ngó qua một lát là đi ngủ. Bình thường Dũng ở nhà, bạn bè đến rủ đi chơi cũng không đi thế mà… cái gì nó cũng biết.
Tối hôm ấy, cu cậu xấu hổ không dám ăn cơm. Là mẹ, mình hiểu tâm lý con, không mắng mỏ gì nó cả. Nhưng mỗi khi nhớ lại, chị cũng thấy giật mình, sững sờ.
Hồi đó nó mới 13 tuổi, bạn gái thì chưa có, không biết là nó mượn những thứ đó của ai. Tôi định bụng khi nào bố nó về sẽ nói cho bố nó nghe, nhưng sợ con xấu hổ".
Chị Miện bảo, "con cái đến tuổi cập kê hay có tính tò mò, mình là người lớn cũng phải thông cảm. Phận làm cha mẹ chỉ biết làm gương và cố gắng cho con đi học, có công ăn việc làm ổn định không khổ như bố mẹ thế là vui lắm rồi. Con trưởng thành sẽ tự ý thức hơn. Mình cũng không thể ở bên cạnh con mãi được.