Con dâu nói thế này có phải vì coi tôi như ô - sin?
Tâm sựĐi làm về, hễ thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo, đồ chơi vứt lung tung là con dâu lại càu nhàu: “Có hai bà cháu thôi mà nhà lúc nào cũng như cái chợ”…
Phong đang ấp úng định tìm cớ biện minh cho mình thì bà Hà đã cười nói: “Không cần đợi li dị. Mẹ đồng ý cho con đuổi vợ, đưa nhân tình về đây, ngay ngày mai luôn!”.
Đi làm về, hễ thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo, đồ chơi vứt lung tung là con dâu lại càu nhàu: “Có hai bà cháu thôi mà nhà lúc nào cũng như cái chợ”…
Khi tôi bảo mệt mỏi, không thể đi mua sắm cùng thì bà nói: "Con đi cùng, mẹ sẽ cho con 17 triệu".
Không biết rằng với một người vợ đỏng đảnh, lười biếng, có phần hơi giả tạo kia tương lai thằng con trai tôi sẽ đi về đâu. Cưới một người vợ như vậy về nhà, nó chỉ có khổ.
Chả là, bà nghe người ta bảo, con dâu bà ngoại tình khi con trai bà đi làm ăn xa. Muốn tìm ra sự thật nhưng bà cứ lấp lửng mãi không dám nói.
"Ngày mình đẻ mẹ chồng không vào viện, vẫn bán hàng vì sợ mấy mớ rau bị thối. Về nhà, bà cũng không nấu không giặt giũ, ngược lại còn trút thêm đồ ra"...
Mẹ chồng tuy không cố ý nhưng vẫn "soi" con dâu và đã bị con trai chặn luôn.
Sau nhiều những mâu thuẫn cộng dồn từ việc bị mẹ chồng bới móc, nói xấu khắp nơi, lần này lại nhảy xổ vào giằng co khiến cô ngã xe, bị thương, Dinh không thể kiềm chế nổi...
Trong khi con dâu vừa ấm ức vừa bối rối chưa biết xử lý thế nào với nửa con gà bị xé nham nhở, mẹ chồng còn nói: "Cúng nửa con được rồi".
GiadinhNet - Cái nào bà cho là hợp lý thì bà đồng ý không là chịu, tôi không thể nào lấy được tiền từ bà. Và cứ thế mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày một lớn lên.
Bị con dâu mắng xơi xơi mà bà Tám ngậm đắng nuốt cay không phản ứng nửa lời, chỉ vì bà trót lỡ…
GiadinhNet - Có một thực tế là không ít các ông chồng rất hay để ý thái độ ứng xử của vợ đối với anh em họ hàng của mình, đặc biệt là mẹ của anh ta. Các ông chồng thường căn cứ vào thái độ của các bà vợ đối với bố mẹ mình để “đo” lòng dạ người đầu gối tay ấp. Thế nhưng không phải bà vợ nào cũng biết được sự thật này.
Mẹ chồng nhà người ta đích thị đây rồi, các nàng vào đây mà ghen tị này.
Được bà nấu cho là tốt rồi, gặp phải mẹ chồng cay nghiệt hơn thì không biết diễn biến sự tình sẽ đi về đâu?
Chỉ vì Tuấn muốn đỡ đần mẹ nuôi em ăn học mà vợ Tuấn sồn sồn phản đối, lại còn xỉa xói “thóc đâu mà đãi gà rừng”, miệt thị nhà chồng là một lũ nghèo khổ ăn bám.
Bữa tối là lúc quây quần cả nhà. Con hồn nhiên xới một tô mang lên phòng, vừa ăn vừa làm việc. Có hôm mẹ mang trái cây lên, thấy con đang “đập mặt vào cuốn sách”, nào phải bận rộn gì.
Mỗi lần thấy con dâu ngồi trang điểm để đi làm hay đi gặp gỡ tiệc tùng gì là mẹ chồng tôi lại lấy cớ đi qua đi lại, rồi bình phẩm: “Sao mà đánh phấn trắng như tượng thế? Son môi gì mà đỏ như tiết gà thế?”. Rồi bà bảo: “Đàn bà con gái có chồng có con rồi, ma nào nó ngắm nữa mà còn ăn diện”.