Mẹ chông

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Lớn tiếng về nhân cách lại bị "ném đá" về nhân cách
Xã hộiGiadinhNet - Việc người đẹp phải lãnh đủ gạch đá từ dư luận của bạn đọc sau phát ngôn này là hợp lý, không có gì oan uổng cả. Bởi quan điểm “Dùng hàng nhái là làm nghèo nhân cách” là một quan điểm hết sức lệch lạc. Lệch lạc ở chỗ, cô nâng đồ dùng cá nhân (vật chất) lên thành vấn đề nhân cách (tinh thần, cốt cách của con người).

Vỡ mộng sau cưới
Gia đìnhTrước khi cưới, tình yêu lãng mạn, thi vị bao nhiêu thì sau đám cưới, sự thật trần trụi được phơi bày làm nhiều người “vỡ mộng” bấy nhiêu.

Bỏ vợ vì ... thương mẹ
Gia đìnhGiadinhNet - Thấy cô con dâu chỉ biết ăn diện và sạch sẽ cho bản thân mà chẳng đoái hoài quan tâm đến ai trong gia đình nên bà Tâm, mẹ chồng Lài khó chịu vô cùng. Không bảo ban được con dâu nên bà Tâm quyết định kể lại hết mọi chuyện với con trai...

Bầu tăng 8kg, con vẫn vượt chuẩn
Gia đìnhTôi tự hào lắm vì sinh con ra nặng đến 3,6kg mà tôi thì vẫn mi nhon như ngày con son.

Nghi án con dâu thiêu sống mẹ chồng
Bốn phươngTrước khi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, một phụ nữ 49 tuổi đã tố cáo con dâu châm lửa thiêu sống mình.

Bí quyết làm dâu Hà Nội "chuẩn" của tôi - một gái Sài Gòn
Gia đìnhXin chia sẻ với các bạn 10 điều mình cho là bí quyết để giúp làm dâu Hà Nội thật "chuẩn".Đây là những gì mình tự đúc kết ra kinh nghiệm từ 3 năm làm dâu Hà thành.

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu: Gương vỡ khó lành
Gia đìnhNhiều gia đình mẹ chồng, con dâu như nước với lửa nhưng cũng có rất nhiều mẹ chồng vô cùng “hiền” và tâm lý với con dâu. Đáng tiếc, đôi khi những ứng xử chưa khéo léo của con dâu lại làm sụp đổ mối quan hệ đẹp ấy.

Mẹ chồng - nàng dâu: Ai cũng đúng?
Gia đìnhGiadinhNet - Thấy chiếc xe đạp cũ của con bị gãy một chân, vứt chỏng chơ hai năm nay không dùng đến nên chị Hà bán cho chị đồng nát cho gọn nhà.

Không dám cưới vì sợ làm dâu Bắc
Gia đìnhPhương cứ lần lữa mãi chưa dám nhận lời cầu hôn của Thành, vì cô rất sợ khi nghĩ đến chuyện phải làm dâu gia đình anh.

Mẹ chồng cay nghiệt
Gia đìnhVừa đi ngang qua bếp thấy chị đang nấu nồi canh cá rau cần, mẹ chồng lại chê chị dốt vì “Cô ở miền biển mà không biết nấu nồi canh cá ra hồn thế?”. Cứ thế, bà lấy đôi đũa ngoáy ngoáy vào làm cả nồi canh đang sôi sùng sục đổ ụp xuống chân chị.

Mẹ chồng đã đánh mẹ tôi
Gia đìnhTôi không tưởng tượng được tại sao một người gia giáo, lại còn làm giáo viên như mẹ chồng lại có thể giơ cái tát lên, tát vào thông gia của mình.

Tủi phận làm dâu vì “bác sĩ bảo cưới”
Gia đìnhChúng tôi yêu nhau từ cấp ba. Lên Hà Nội học, hai đứa từng chia tay vì nhiều lý do vậy mà không hiểu sao chúng tôi vẫn quay lại được với nhau, để cuối cùng lĩnh cái hậu quả không mong muốn, phải cưới sớm bởi cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn dần.

Choáng váng vì vợ… “phơi thân”
Gia đìnhAnh choáng váng, không tin vào mắt mình khi thấy hình ảnh hở hang, nóng bỏng theo kiểu "phơi thân" của vợ nằm chình ình trên màn hình vi tính của cậu nhân viên phòng tài chính.

Đằng sau vụ cụ bà U70 đánh ghen lão bà U60
Xã hộiĐiện thoại bị hỏng, bà Đặng Thị H. (SN 1952, trú tại xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đạp xe mang sang nhà ông bạn già Nguyễn Văn Kh. (cùng sinh hoạt trong Hội người cao tuổi của địa phương) nhờ sửa.

Mẹ chồng đổ lỗi cho con dâu, phải làm sao?
Gia đìnhMẹ chồng em có một thói quen là hễ mẹ chồng con dâu có vấn đề gì bà lập tức đổ lỗi tất cho con dâu, dù bà là người có lỗi.
-e37f1.jpg)
Lý lịch buồn của người mẹ trẻ dại dột ép con cùng uống thuốc sâu tự tử để thoát khỏi cảnh nghèo
Xã hộiGiadinhNet - Chỉ vì gia cảnh quá nghèo túng, chị Lộc Thị Hồng 23 tuổi đã dùng thuốc diệt cỏ về đổ vào miệng con gái mới 12 tháng tuổi là cháu Nguyễn Thị Hải. Nghe thấy cháu Hải khóc thét, bà nội và bố cháu chạy sang, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt.