Nỗi niềm của con dâu có mẹ chồng đoảng lại nhiệt tình
Gia đìnhNgười ta khi sinh con chỉ mong có các bà lên hỗ trợ mới yên tâm nhưng Ngọc Quỳnh thì khác, cô chỉ mong mẹ chồng đừng lên.
Chưa bao giờ tôi nghĩ người có học như mẹ chồng lại làm việc này. Tôi phải làm gì khi mẹ chồng và mẹ tôi lao vào đánh nhau.
Người ta khi sinh con chỉ mong có các bà lên hỗ trợ mới yên tâm nhưng Ngọc Quỳnh thì khác, cô chỉ mong mẹ chồng đừng lên.
GiadinhNet – Tôi cứ đắn đo mãi không biết có nên nói với mẹ chồng sự thật này không? Nếu im lặng giữ bí mật cho bố chồng, tôi sợ mình sẽ bị ám ảnh và khó chịu.
Tôi gõ cửa và khi cánh cửa vừa hé ra thì mẹ chồng tôi xông vào bắt quả tang, đánh cô ta túi bụi. Cô nhân tình hét lên, người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là chồng mình hoảng hốt chạy ra từ nhà tắm. Lúc này tôi ú ớ: "Mẹ ơi! Nhầm… nhầm rồi".
GiadinhNet - Nhiều lần mẹ chồng tôi cho họ vay mượn, mua cái này cái kia cho người ta. Sau bị "phụ tình" thì đau khổ rồi giận cá chém thớt.
GiadinhNet - Đi với mẹ chồng, nhiều người không ai tin, chúng tôi là hai mẹ con. Có lúc nhà có khách, họ còn tưởng bà nuôi ô sin là tôi đây.
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi có tính rất xấu là hay hóng chuyện rồi đưa chuyện đi khắp xóm. Bà không kể chuyện thì thôi, một khi đã kể thì chỉ có sai không bao giờ đúng.
GiadinhNet - Tôi không thể nào chịu nổi mẹ chồng nữa. Nếu ly dị chỉ vì mẹ chồng thì thật sự là không đáng. Nhưng sống thế này, mỗi ngày qua đi không khác gì địa ngục.
Mẹ chồng giảng cho Mai một bài rằng: "Người ta thiếu ăn còn phải mặc cho tử tế để người khác không khinh mình, nhà mình thì đâu có thiếu ăn đâu mà ăn mặc mà lại quá sức tuềnh toàng như vậy”. Và mẹ chồng bắt đầu quyết định Mai phải ăn mặc theo ý của bà.
“Anh ấy không còn thương con nữa rồi mẹ ạ, anh ấy nhất quyết muốn ly hôn để đến với con bé ấy, con phải làm sao đây?”, Hoài - con dâu bà Thương ôm mặt khóc nức nở, hai mắt sưng húp cả lên.
GiadinhNet - Những lời nhắn nhủ sau được viết bởi một mẹ chồng dành cho các nàng dâu trong một gia đình có 3 người con trai. Nhưng trước hết, đó là những dòng tâm sự của một người Mẹ!
GiadinhNet - Đó là tình yêu của nhiều bà mẹ dành cho con trai của mình. Với các bà mẹ, cậu con trai là tất cả ước mơ, tình yêu, hy vọng. Nếu đó là cậu quý tử mồ côi cha thì tình yêu người mẹ dành cho con trai là vô bờ bến.
"Từ khi tôi làm dâu, mỗi lần có dịp ra Bắc thăm mẹ chồng, chưa bao giờ mẹ chịu để tôi rửa chén dù mẹ năm nay 78 tuổi." - Người đẹp Diệp Hồng Đào chia sẻ về gia đình.
Nhiều cô gái thốt lên: "Ước gì lấy được chồng tây cho sướng!". Ngoài việc các ông chồng tây rất biết chiều chuộng tôn trọng, chia sẻ việc nhà với vợ thì các bà mẹ chồng tây cũng thật tuyệt vời.
Khi tôi vẫn đang cố gắng để làm cho mẹ hài lòng, yêu quý tôi như chính con ruột của mình thì tôi lại phát hiện ra một bí mật khủng khiếp của mẹ.
Mãi sau này tôi mới biết, màn đánh ghen ngược để cô nhân tình lộ rõ chân tướng nằm trong nước cờ của mẹ tôi, bà đã âm thầm “nghiên cứu” tính cách người tình của tôi rất kỹ.
Tết vừa mới qua, chưa kịp “hoàn hồn” sau nhiều ngày sống chung nhà chồng thì lại tới kì nghỉ dài 30/4. Không ít chị em sợ đến nỗi phải vắt óc nghĩ ra trăm mưu nghìn kế để né nhiệm vụ về quê chồng.