Cuộc sống của Lương Bích Hữu sau khi yêu nhầm người lăng nhăng, phải làm mẹ đơn thân
Giải tríHiện tại Lương Bích Hữu vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng sống khá trầm lắng và kín tiếng.
GiadinhNet - Suốt gần 31 năm lênh đênh trên thuyền ở sông Hồng (Hà Nội), mẹ con bà Lĩnh nương tựa vào nhau mà sống. Điều mà bà Lĩnh day dứt nhất, là bà không thể cho các con như một gia đình trọn vẹn có đủ cha, đủ mẹ…
Hiện tại Lương Bích Hữu vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng sống khá trầm lắng và kín tiếng.
GiadinhNet – Suốt nhiều năm ròng một tay nuôi con trong vất vả, Nguyễn Thị Huế không thể ngờ rằng sẽ có một giây phút tức giận đến mức tự tay tước đi mạng sống của con mình.
Đã định cả đời là mẹ đơn thân nhưng đến khi gặp Tuấn, Trang lại thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình với ý định móc túi anh ta...
Giờ một mình nuôi con, lại gánh thêm khoản nợ lãi 300 triệu chồng cũ để lại với tôi thật quá sức.
Không muốn con bị bạn bè trêu chọc vì không có cha, một người mẹ đơn thân tại Nhật Bản đã “thuê cha” cho con trong suốt 10 năm qua.
Mạnh mẽ để làm mẹ đơn thân, có những người vẫn sống trong nhung lụa, nhà cao, xe sang nhưng cũng không ít trường hợp ở nhà thuê, chật vật kiếm sống.
Không chỉ là trồng nhiều cây, nhiều hoa, người mẹ cùng cô con gái đã lên ý tưởng thiết kế, làm đẹp không gian theo cách của mình để mỗi góc nhỏ đẹp sinh động.
Từ ngày chồng chết vì bị côn đồ đánh dã man, bà Hà (Hà Nội) kiêm luôn vai trò của người cha, mưu sinh nuôi hai con.
Bước vào căn hộ nhỏ này, bạn sẽ cảm nhận ngay được sự chỉn chu, vui tươi và đầy cảm hứng. Và tất nhiên, thiết kế của căn hộ này còn vô cùng hợp lý và tiện dụng nữa!
Các cháu ngoại của tôi, 3 đứa, đều có biểu hiện mất kiểm soát cảm xúc, chúng sẽ hét lên khi không được vừa ý chuyện gì nhưng con gái tôi luôn nhượng bộ. Tôi sợ điều đó sẽ làm hỏng các cháu.
GiadinhNet - Nỗi bất an của người Hà Nội lại tăng lên khi vừa có thêm một vụ thanh sắt rơi xuống đường gây chết người tại công trình cao tầng do thi công bất cẩn. Nhiều người đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm, hay vẫn câu chuyện dùng tiền để bồi thường là xong?
GiadinhNet - Đàn bà, nhìn người khác bất hạnh kém may thì sẵn sàng bảo, bỏ chồng đi mà sống cho hạnh phúc. Thế nhưng khi chính mình bất hạnh, liệu đàn bà có dễ dàng buông đến như thế?
GiadinhNet - Căm hận người chồng phản bội, người vợ đã "nhồi" vào đầu đứa trẻ những ý nghĩ xấu xa về bố của mình. Cô bé đã lớn lên bằng chính nỗi đau đó của mẹ mình...
Tôi là một bà mẹ đơn thân 40 tuổi, có một công việc tốt, có nhà và có xe. Tôi biết chăm sóc bản thân, mọi người đều nói tôi trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi. Bản thân tôi thấy mình hài hước, biết nói chuyện và có quan hệ tốt với mọi người.
Vì muốn dành tặng cho con một món quà, cứ mỗi sáng mở mắt là thấy cả một vườn hoa, chị Lam Linh đã tự tay cắt, dán tạo thành những bông hoa “khổng lồ” trong căn phòng nhỏ.
Thời con gái chị cũng sắc nước hương trời, có nhiều vệ tinh vây quanh nên cứ lúng túng mãi không biết nên chọn ai làm bến đỗ cuộc đời.