Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ kế phủ nhận chuyện xích cổ con chồng, bắt quỳ cả đêm

Thứ hai, 11:14 11/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cộng đồng mạng những ngày này đang sôi sục với hình ảnh một bé trai 9 tuổi với những vết bầm tím trên khắp cơ thể. Mẹ ruột nạn nhân tố cáo, cháu bị bố và mẹ kế đánh đập. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tại Bắc Giang xác minh làm rõ.

 

Cháu K đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. 	Ảnh:  H.C
Cháu K đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Ảnh: H.C

 

Nỗi đau người mẹ

Lần theo thông tin trên diễn đàn mạng xã hội, chúng tôi đã xác định được vụ việc này xảy ra tại phố Lim (xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Bé trai trong những tấm hình với nhiều vết bầm tím trên cơ thể là cháu Lưu Gia K (9 tuổi). Người đăng những hình ảnh này lên mạng là chị Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ cháu K). Theo phản ánh của chị Hiền, những người hành hạ bé là anh Lưu Văn Q (SN 1981, bố đẻ cháu K) và mẹ kế của bé là Đỗ Thị T (SN 1980).

Ngồi chăm sóc con tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, gương mặt mệt mỏi, lo lắng, chị Hiền đau đớn cho biết, cháu K bị hành hạ rất dã man, ngoài những vết thương trên thân thể, cháu còn bị hoảng loạn về tinh thần nên chị phải đưa con vào Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang để điều trị.

Trong khi đó, cháu Lưu Khánh L (3 tuổi, con gái chị Hiền) cũng đang phải nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang từ nhiều ngày nay vì bệnh máu khó đông. Một mình chị Hiền phải chạy đi chạy lại hai nơi chăm hai con nên rất mệt mỏi. Người mẹ trẻ này cho biết là giữa chị và anh Lưu Văn Q cưới nhau năm 2006, có với nhau hai mặt con là cháu K và cháu L. Do mâu thuẫn trầm trọng, nên năm 2013, chị ly hôn chồng và nuôi bé L, còn anh Q nuôi bé K. Sau đó, chị Hiền đưa con gái nhỏ xuống TP Bắc Giang đi làm thuê, thi thoảng mới về thăm con trai.  “Sau khi ly hôn, anh Q lập gia đình với chị T (ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Những lần về thăm, tôi đã nghe con kể cháu đã bị bố đẻ và dì nhiều lần đánh đập”, chị Hiền nói

Tối 3/5, chị Hiền thêm lần nữa bàng hoàng nhận được điện thoại của hàng xóm cũ ở quê cho biết con trai chị đang bị hành hạ. Chị đã chạy xe về thăm con. Về đến nơi, chị Hiền chết lặng khi thấy con trai bị bầm dập khắp cơ thể.

“Tôi không trực tiếp nhìn thấy nhưng có nghe nhiều người hàng xóm kể lại là con tôi bị trói, bị xích vào bình gas và bị đánh bằng dây điện. Họ bắt cháu quỳ ở dưới bếp với dây xích trên cổ cả đêm không cho ngủ (?!). Sau khi về nhà, tôi gặng hỏi con thì con cũng trả lời như vậy. Cháu còn kể thêm, khi bố bỏ con ra, con không đứng dậy được, con đau lắm...”, chị Hiền cho biết.

Hôm chúng tôi đến thăm ở viện, cháu K luôn sợ hãi nép vào lưng mẹ, thi thoảng lại khóc thét khi có người hỏi về chuyện bé bị đánh như thế nào?

Cần điều tra rõ sự việc

Bác sỹ Phạm Thanh Thảo – người trực tiếp điều trị cho cháu K tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang cho biết: “Từ khi nhập viện đến nay, cháu K vẫn rất hoảng loạn. Ban ngày hay tỏ ra sợ hãi, còn ban đêm, khi ngủ cháu hay bị giật mình. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung điều trị để ổn định tâm lý cho cháu”.

Người dân ở phố Lim, xã Giáp Sơn tỏ ra bức xúc khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh của cháu K. Bà Lương Thị N cho biết: “Nhiều lần chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của cháu K, chạy đến can ngăn thì vợ chồng anh Q ở trong nhà nói ra là con tôi tôi đánh, không liên quan gì đến các bà”.

Bà N cho biết là có hôm, một buổi tối mà bà phải chạy sang can ngăn đến 3 lần, thậm chí bà còn quát là: “Nếu chúng mày không mở cửa ra và dừng đánh K thì sẽ báo công an. Khi đó, vợ chồng Q mới dừng tay”.

Khi chúng tôi tìm gặp vợ chồng anh Q thì anh này đi vắng, chỉ có chị T (mẹ kế của cháu K) ở nhà. Chị T phủ nhận thông tin cáo buộc mình và chồng đánh cháu K. “Việc chị Hiền tố cáo vợ chồng tôi đánh đập hành hạ cháu K nhiều lần, còn dùng xích chó xích cháu vào bình gas ở dưới bếp cả đêm là không đúng. Bố mẹ nào lại nỡ đánh con như vậy”, chị T nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những vết bầm tím trên cơ thể cháu K thì người phụ nữ này cho rằng bản thân mình không biết nguyên nhân vì sao cháu K có những vết thương ấy. Chị T cũng xác nhận là có nói với mẹ đẻ cháu K rằng: “Con mày tao cũng đánh đấy, mày làm gì được tao. Nó là con người thì tao phải nuôi chứ con chó thì tao thịt từ lâu rồi”. Chị T cho rằng đã nói điều ấy khi đang nóng giận. Còn về chiếc dây xích ở bình gas, chị T cho rằng dùng để xích chó vì nhà nuôi nhiều chó chứ chưa bao giờ dùng để xích cổ cháu K.

Ông Trần Huy Phượng – Trưởng Công an xã Giáp Sơn cho biết, Công an xã đã nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Hiền về việc cháu K bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ nhiều lần. Anh Q và chị T đã được mời lên làm việc và những người này đã phủ nhận việc hành hạ cháu K. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

 

“Cháu K là trẻ em. Với thông tin này cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bắc Giang cần phải nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra làm rõ. Việc đầu tiên cần phải làm là lấy lời khai ban đầu, trưng cầu giám định thương tật của cháu Khánh, tìm hiểu nguyên nhân, cơ chế gây ra các vết thương. Cần phải khởi tố vụ án để tìm ra kẻ phạm tội, xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.

Luật sư Nguyễn Văn Tú - Đoàn Luật sư Hà Nội

H. Châu - V. Tuấn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Pháp luật - 2 giờ trước

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Đời sống - 3 giờ trước

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.

Top