Mê phim chưởng, giang hồ thôn giết người
GiadinhNet - Sáng 7/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” đối với các bị cáo Vi Quang Trung, Hà Văn Sơn, Mai Đức Trung.
![]() |
|
Hà Văn Sơn, Vi Quang Trung, Mai Đức Trung tại phiên tòa.
Ảnh: Trần Thất |
“Võ Tòng” xuống đao
Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An cho biết: Khoảng 20h ngày 8/2/2012, Vi Quang Trung (SN 1995) cùng với Hà Văn Sơn (SN 1995), cùng trú tại xóm Đồng Nấp, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn và Mai Đức Trung (SN 1989) trú tại khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn, sau khi uống rượu xong đã đến uống cà phê tại quán cà phê Thắng Lệ (thuộc khối Bình Mai, thị trấn Nghĩa Đàn).
Khoảng 20h30 cùng ngày, anh Phan Tiến Quỳnh (SN 1986, trú tại xóm Bình Lâm, xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn) cùng với Nguyễn Anh Tuấn (trú tại thị trấn Nghĩa Đàn) và một thanh niên tên Tèo (không xác định được lai lịch) đi vào quán Thắng Lệ để hát karaoke. Khi anh Quỳnh đi xe máy đến gần chỗ Vi Quang Trung và bạn đang ngồi, do lúc này đã ngấm hơi men nên Trung gằn giọng: “Thằng nào đi xe máy qua tau đập chết”.
Nghe vậy, anh Quỳnh dừng xe lại, Trung tiến lại gần và chửi tiếp. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Hà Văn Sơn, Mai Đức Trung cũng xông vào đánh anh Quỳnh tới tấp. Anh Quỳnh bỏ chạy, ba tên đuổi theo, chạy được khoảng 20m thì anh Quỳnh bị ngã. Sơn cùng Quang Trung, Đức Trung lao tới thay nhau đấm đá tới tấp. Chưa thỏa mãn, Sơn rút lưỡi lê trong người ra đâm nhiều nhát vào người anh Quỳnh. Chỉ đến khi thấy anh Quỳnh bất tỉnh, 3 tên mới bỏ trốn.
Anh Quỳnh sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên ngày 10/2/2012 đã tử vong.
Quá khứ đen
Tìm hiểu được biết, Sơn và hai thanh niên tên Trung kia đều là những thanh niên hư hỏng, thường xuyên tụ tập, nhậu nhẹt, gây gổ đánh nhau. Mỗi khi ngồi nhậu, chúng cũng phân thứ bậc như trong phim chưởng để “đàm đạo”. Hễ có ai làm chúng phật lòng là cả ba tên tìm cách đánh đập họ. Công việc, học hành thì bỏ bê, ba tên lang thang kết bạn với nhau, tìm cách “lên số” bằng dao kiếm, dọa nạt người khác. Những bộ phim chưởng dài tập, đặc biệt là phim hoặc truyện Thủy Hử được ba tên này hết sức hâm mộ, chúng thường thách thức nhau bắt chước các “đầu lĩnh” này, “anh hùng” kia trong truyện. Đi đâu chúng cũng mang theo dao trong người để làm “oai khí”.
Một người hàng xóm (xin được giấu tên) cho biết: “Các đối tượng này hết sức hung hãn, đi đâu chúng cũng xưng hùng xưng bá. Nhiều hành vi của chúng rất buồn cười, như trẻ con, ví dụ rất thích bắt chước phim ảnh, nhưng mặt khác, chúng hết sức manh động. Kể cả những người lớn tuổi làm chúng trái ý cũng bị đe dọa, bắt nạt. Đặc biệt là thanh niên các địa phương khác đến “cưa” gái tại xã Nghĩa Hội đều phát hoảng với ba “đầu lĩnh” này. Chúng thích uống rượu, say xỉn rồi quậy phá vì nhân vật Võ Tòng là thần tượng của chúng”.
Trước đó, do có mâu thuẫn với anh Trần Trung Đức (SN 1995) trú ở xóm 9, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn nên Sơn, Quang Trung, Đức Trung rủ nhau đến trước cổng Trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn để đón đánh anh Đức. Khi gặp, Đức chưa kịp phản ứng gì đã bị Trung cầm lưỡi lê đâm luôn 2 nhát. Anh Đức bỏ chạy thì bị Sơn cầm dao chém trúng cánh tay phải. Gây án xong, cả 3 tên trốn biệt cho đến mãi đầu năm 2012 bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt. Anh Đức bị trọng thương phải đưa cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y ngày 28/2/2012 kết luận anh Đức bị thương tật 25%.
Sau khi các vụ án trên xảy ra, CQĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã vào cuộc truy bắt các đối tượng Sơn, Quang Trung và Đức Trung. Tại CQĐT, bọn chúng khai, hậu quả của những hành vi phạm tội trên là do xem, học và làm theo phim chưởng của Trung Quốc, chúng còn muốn thể hiện chất anh hùng theo kiểu Lương Sơn Bạc.
