Mẹ quyết tâm không tiêm vắc xin khiến toàn thân con mưng mủ, lở loét như bị bỏng
Một bé trai 7 tháng tuổi toàn thân mưng mủ, lở loét như người bị bỏng nặng vì người mẹ quyết tâm anti vắc xin và bệnh viện.
Ngày nay nhiều người bắt đầu theo phong trào anti vắc xin. Mặc dù có nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng vắc-xin là tốt và có thể ngăn ngừa nhiều bệnh, nhưng vẫn có một số người kiên trì truyền bá niềm tin sai lầm của mình và thậm chí đã khiến một số căn bệnh vốn đã bị "diệt" từ lâu nay lại có nguy cơ quay trở lại.
Một bác sĩ người Malaysia, Yazeed Hair Johari, đã chia sẻ trên trang Facebook của mình hậu quả của việc cha mẹ anti vắc xin đã gây ảnh hưởng đến những đứa trẻ vô tội ra sao. Bác sĩ Yazeed Hair Johari nhớ lại một cuộc gặp gỡ khoảng ba năm trước khi anh mở phòng khám tư đầu tiên ở Kota Damansara.

Bệnh nhi được đưa tới phòng khám với tình trạng toàn thân mưng mủ, lở loét nghiêm trọng.
Khoảng 9h50 phút tối, phòng khám của bác sĩ đã bắt đầu đóng cửa thì một bà mẹ bế con vội chạy tới gõ cửa cầu xin bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ Yazeed cho phép cô vào và yêu cầu y tá nhập thông tin chi tiết của bệnh nhi bằng cách sử dụng thẻ viết tay vì máy tính của họ đã tắt.
Khi nhìn đứa trẻ, bác sĩ Yazeed bị sốc khi gần như toàn bộ cơ thể đứa trẻ bị bao phủ bởi những vết loét đầy mủ, da bong tróc và ửng đỏ. Đứa bé trông giống như một nạn nhân bị bỏng và mủ chảy ra từ vết loét của cơ thể rất nặng mùi khiến cậu bé đau đớn.
Người mẹ cho biết, đứa bé mới bảy tháng tuổi và 10 ngày trước, con cô đã bị nổi mẩn và sốt sau đó tình hình ngày càng tệ hơn. "10 ngày? Trong 10 ngày này bé có uống sữa không? Tại sao cô không đưa bé đến bệnh viện?", bác sĩ Yazeed vô cùng ngạc nhiên hỏi người mẹ.
Tuy nhiên, người phụ nữ chỉ nói rằng con trai ăn uống gì cũng bị nôn nhưng không đề cập tới lý do tại sao không đưa con tới viện. " Đứa trẻ giống như một nạn nhân bị bỏng, bị sốt 40 ° C, giảm thông khí, mạch yếu, mất nước cực độ và nhịp tim rất nhanh. Tôi đã rất sợ gây ra đau đớn cho em bé khi tôi đang đo huyết áp vì cánh tay của đứa trẻ cũng bị lở loét.", bác sĩ Yazeed kể lại.
Đứa trẻ được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn có thể nguy hiểm tính mạng. (Ảnh minh họa)
Sau khi kiểm tra, anh phát hiện ra rằng đứa trẻ đang bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm virus chưa biết trước đó và điều này rất nguy hiểm. Sốc nhiễm khuẩn có thể gây tử vong ở người lớn và trẻ có hệ miễn dịch yếu hơn sẽ nặng hơn.
Người mẹ giải thích rằng cô nghĩ mọi bệnh tật đều có thể tự chữa lành nên không thích dùng thuốc ở bệnh viện. Cô không thích dùng mấy thứ thuốc tây hay tiêm thuốc cho con. Khi bác sĩ Yazeed hỏi cô về những thông tin này từ đâu thì cô ấy nói rằng có một nhóm các bà mẹ đã chia sẻ như vật. "Họ nói với tôi rằng thuốc trong bệnh viện không tốt cho trẻ em. Họ điều trị cho con của họ ở nhà bằng cách sử dụng các loại thảo mộc và thực vật. Họ cũng bán những sản phẩm thảo dược vì vậy tôi sử dụng nó cho con tôi.”, người mẹ cho hay.
Bác sĩ Yazeed vô cùng choáng váng trước những lời của người mẹ và hỏi cô đã đưa con đi tiêm vắc-xin chưa. Một lần nữa người mẹ lại khiến bác sĩ Yazeed thêm sửng sốt khi cô chỉ tiêm cho con duy nhất một lần khi mới sinh và sau đó không hề cho con đi tiêm chủng. Bạn bè của người phụ nữ đã mắng cô và nói rằng vắc-xin sẽ phá hủy nội tạng của em bé và khuyên cô không nên tin y học hiện đại.
Người mẹ cho rằng vắc xin hay các loại thuốc ở bệnh viện sẽ hại con nên dù con ốm 10 ngày vẫn không đi khám. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ Yazeed sau đó đã đề nghị với người mẹ truyền dịch cho bé trai và người mẹ đã đồng ý. Khi ấy vì cơ thể của đứa trẻ rất yếu nên bác sĩ Yazeed cũng rất lo sợ có thể khiến bệnh nhi bị đau. Ngay khi bác sĩ Yazeed dự định sẽ chuyển đứa trẻ tới viện thì người mẹ sau khi nghe điện thoại đột nhiên nói không muốn để đứa trẻ ở lại nữa. Sau khi bé trai truyền dịch xong, cô sẽ đưa con đi và thậm chí còn đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu bác sĩ Yazeed không cho mẹ con cô về.
Lúc đó, bố của đứa bé đã đến và khăng khăng rằng ông không muốn đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ Yazeed cho biết: "Tôi không biết mình có thể làm gì vì lúc đó tôi vẫn chưa có kinh nghiệm. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho đứa trẻ được bình an. Không có cách nào giải thích bất cứ điều gì khác cho họ."
Anh nói thêm rằng dựa trên tình trạng của bệnh nhi, đứa trẻ có thể sẽ không qua khỏi vào ngày hôm sau. Khi bác sĩ Yazeed kiểm tra lại thông tin của người mẹ và báo cảnh sát, đồng thời gửi một bản báo cáo riêng cho Bộ Y tế, anh mới phát hiện ra rằng người mẹ đã cung cấp thông tin giả mạo.
Sau sự việc này, bác sĩ Yazeed muốn cảnh báo mọi người đừng đánh cược cuộc sống của con bạn vì những thông tin thiếu căn cứ.
Theo Khám phá
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcThời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua
Mẹ và bé - 14 giờ trướcBan đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.
Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư
Sống khỏe - 1 ngày trướcTại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học dự báo liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) sẽ giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.