Mẹ vào tù, con "giải sầu" ma túy
Giadinh.net - Trong quá trình dùng bơm kim tiêm “chích” ma tuý, Đức đã bị xốc ma tuý và chết. Thấy vậy Tuấn và Dũng bàn nhau mang xác Đức ra khu vực giếng hoang.
Với thủ đoạn cất giấu ma tuý ở một nơi và chỉ bán cho khách quen, Hoà đã bán ma tuý cho nhiều đối tượng nghiện ngập trong vùng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoà khai nhận do chồng đã chết, bố đẻ ốm nặng và phải nuôi 2 con nên Hoà đã lấy việc mua bán ma tuý làm “công việc” chính hàng ngày của mình.
Ngay sau khi mẹ bị bắt, 19h cùng ngày, con trai của Hoà là Nguyễn Quyết Thắng đã mời 2 người bạn là Lưu Minh Tuấn và Trần Thọ Đức (SN 1990) ở cùng thôn đến nhà chơi để tâm sự về việc mẹ bị bắt. Bản thân Thắng cũng là đối tượng nghiện nặng. Trong khi ngồi hàn huyên với nhau, Thắng đưa cho Lưu Minh Tuấn 300.000 đồng đi mua ma tuý về sử dụng. Tuấn cùng với Trần Thọ Đức đi lên Phúc Thọ mua ma tuý. Trên đường về, Tuấn và Đức gặp Nguyễn Văn Dũng (SN 1980) là người cùng thôn rồi rủ về nhà Tuấn cùng sử dụng ma tuý.
Về đến nhà, Tuấn điện thoại gọi Thắng sang, nhưng Thắng không sang. Thấy vậy, Tuấn, Đức, Dũng cùng sử dụng. Trong quá trình dùng bơm kim tiêm “chích” ma tuý, Trần Thọ Đức đã bị xốc ma tuý và chết. Thấy vậy Tuấn và Dũng bàn nhau mang xác Đức ra khu vực giếng bỏ hoang ngoài làng. Sáng 9/6, người dân trong khu vực phát hiện xác chết của Trần Thọ Đức và thông báo tới công an huyện Đan Phượng.
Thông báo