Mẹ vợ đang ngủ, con rể lẻn vào dùng búa đập nhiều nhát vào đầu
GiadinhNet – Đang nằm ngủ, bất ngờ bà Nguyễn Thị Minh Tuân bị con rể đột nhập vào dùng búa đập nhiều nhát vào đầu.
Chiều 17/12, UBND xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết khoảng 24 giờ ngày 16/12 trên địa bàn đã xảy ra một vụ việc kinh hoàng.
Theo đó, đêm khuya 16/12, bà Nguyễn Thị Minh Tuân (SN 1957, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang nằm ngủ trong phòng thì bất ngờ có một người đàn ông bịt kín mặt đột nhập vào dùng búa đập nhiều nhát vào đầu bà Tuân.
Bị tấn công bất ngờ, tưởng là tên cướp vào cướp tài sản, bà Tuân mang ví tiền trong đó có khoảng 20 triệu đồng cho người đàn ông này và van xin tha mạng.
Tuy nhiên, người đàn ông này không lấy tiền và tiếp tục dùng búa đập bà Tuân. Bị đánh liên tục nên bà Tuân bất tỉnh, nằm gục tại chỗ.
Thấy bà Tuân không cựa quậy, người đàn ông bịt kín mặt bỏ đi. Sao đó, may mắn bà Tuân tỉnh lại và kêu cứu, được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tam Tam Đại và Công an huyện Phú Ninh vào cuộc điều tra và phát hiện người đàn ông bịt kín mặt đánh bà Thuận không ai khác là con rể Huỳnh Ngọc Minh (SN 1979, trú ở thôn Long Sơn, xã Tam Đại, Phú Ninh).
Sau khi củng cố nhiều chứng cứ, hồ sơ, chiều 17/12, lực lượng chức năng đã bắt Huỳnh Ngọc Minh để tiếp tục điều tra làm rõ.
Được biết, Minh và vợ (con gái bà Tuân) đã ly dị và Minh thường xuyên mâu thuẫn với gia đình bà Tuân. Vì thế, hắn tìm cách để trả thù gia đình bà Tuân bằng cách tìm giết chết bà Tuân.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Đức Hoàng