Mẹ xây nhà cho con cưới vợ, sao nỡ bỏ mẹ mà đi!

| Xã hội

GiadinhNet - Nhận được tin con gặp nạn trên biển, ở quê nhà người mẹ nhiều lần ngất lịm, lúc tỉnh lại gào thét tên con trong vô vọng. Tiếng gọi “Con ơi! Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi. Mẹ vừa xây nhà cho con cưới vợ đây mà...” vang lên, dội vào vách núi khiến ai cũng nghẹn ngào, thương xót.

 

Bà con lối xóm đến an ủi và động viên chị Lịch. 	Ảnh: H.H
Bà con lối xóm đến an ủi và động viên chị Lịch. Ảnh: H.H

 

Đỏ mắt chờ tin con

Một tuần trôi qua, tin tức của 7 ngư dân trên tàu BV-95568 TS do anh Võ Văn Hưng, 32 tuổi, trú ở ấp Tân Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuyền trưởng, bị giông lốc nhấn chìm, hiện vẫn bặt vô âm tín.

Trước đó, đêm 24/8, tàu cá BV-95568 TS đang đánh bắt thuỷ sản trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận thì gặp nạn. Tất cả 8 người trên tàu đều bị nước biển nhấn chìm, 1 người may mắn được cứu sống, 7 người còn lại vẫn trong tình trạng mất tích.

Ngồi thẫn thờ bên đứa con trai út, chị Nguyễn Thị Lịch (mẹ của thuyền viên Hồ Xuân Hoàng - một trong 7 người mất tích) trú tại xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, sau khi xuất ngũ trở về, vì hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn nên Hoàng xin đi xuất khẩu lao động Đài Loan nhưng làm hồ sơ mãi vẫn chưa đi được. Cách đây hơn 1 tháng, Hoàng cùng với hai người bạn là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1995) và Trần Văn Nhiên (SN 1994) cùng ở xã Nghi Quang rủ nhau vào miền Nam chơi. Vài ngày sau khi vào miền Nam, cả 3 người cùng xin vào làm trong thuyền cá của ông Hưng để kiếm tiền xe về quê, thì không may gặp nạn.

 

Chị Lịch ôm chặt đứa con trai út ngồi thẫn thờ ngóng chờ tin con.
Chị Lịch ôm chặt đứa con trai út ngồi thẫn thờ ngóng chờ tin con.

 

“Cả 3 đứa chúng nó chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, vì chờ đợi đi nước ngoài lâu quá, mấy đứa rủ nhau vào Nam chơi, tìm việc kiếm thêm thu nhập. Ai ngờ chúng nó một đi không trở lại như vậy”, chị Lịch vừa nói, vừa lau vội những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Từ khi hay tin dữ của con, chị Lịch cứ như người mất hồn, nằng nặc đòi theo chồng đi tìm con nhưng vì sức khỏe yếu, đứa con trai út còn nhỏ nên mọi người đã can ngăn chị lại. Một tay ôm đứa con út, tay kia chị cứ cầm chắc chiếc điện thoại để ngóng chờ chồng báo tin về. “Bây giờ hy vọng sống sót chắc không còn nữa rồi, nhưng mong sao có thể tìm được xác con. Đời nó khổ lắm rồi, giờ chết cũng không thể chôn cất đàng hoàng cho nó được thì phận làm mẹ như tôi sao xứng được”, chị Lịch cứ liên tục nói như người mất hồn trong vô thức vậy khiến ai nấy có mặt đều không cầm nổi nước mắt.

Giờ này con ở đâu?

Ngôi nhà mới vẫn còn thơm mùi sơn gần nhà chị Lịch là nhà của gia đình nạn nhân Trần Văn Nhiên. Từ khi nghe tin dữ của con, mẹ Nhiên bị ngất lịm nhiều lần, bà con lối xóm thay nhau đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình. Ôm lấy di ảnh đứa con trai út vào lòng, bà Nguyễn Thị Quán (mẹ Nhiên) nghẹn ngào: “Nhiên là con út trong gia đình có 9 anh chị em, do hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 12 phải nghỉ học để đi làm ăn xa. Tết năm vừa rồi, Nhiên về nhà cùng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động với Hoàng nhưng đến nay vẫn chưa đi được. Một ngày trước lúc xảy ra vụ chìm tàu, gia đình nhận được điện thoại của Nhiên thông báo đã xin được việc làm cho một thuyền cá. Con tôi nói sẽ làm cho đến khi có thông báo đi nước ngoài mới về nhà làm thủ tục”.

 

Bà Quán khóc nghẹn trước di ảnh đứa con trai út .
Bà Quán khóc nghẹn trước di ảnh đứa con trai út .

 

“Mới bữa trước, con tôi còn gọi nói sẽ gửi tiền về cho mẹ trả nợ tiền xây nhà mà sao giờ lại bỏ mẹ ra đi không một lời chào vậy Nhiên ơi. Mẹ mới xây nhà cho con cưới vợ đây mà...”, bà Quán nấc nghẹn từng lời.

Rời nhà bà Quán, chúng tôi lại tiếp tục chứng kiến không khí tang thương tại nhà ông Nguyễn Văn Phương (bố của nạn nhân Nguyễn Văn Tuyến). Ông Phương với giọng trầm buồn cho biết, sáng 25/8 ông nhận được tin báo Tuyến gặp nạn trên biển khi đang đánh cá ở vùng biển Bình Thuận nhưng vẫn chưa tin. Đến gần trưa cùng ngày, sau khi biết chắc chắn là 3 cháu gặp nạn thì ông cùng người thân của em Hoàng và Nhiên vội vàng mua vé máy bay vào Bình Thuận để tìm kiếm thông tin về con.

Đến chiều 30/8, thông tin chúng tôi nhận được từ xã Nghi Quang (Nghi Lộc) vẫn chưa có thông tin gì mới về 7 ngư dân mất tích trên vùng biển Bình Thuận. Những người mẹ, người cha có con chẳng may gặp nạn vẫn quặn thắt lòng trông ngóng tin con, mong điều kỳ diệu sẽ đến với những người mất tích.

 

Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC), cho biết, đến thời điểm hiện nay, công tác tìm kiếm 7 thuyền viên của tàu cá BV 95568 TS do ông Võ Văn Hưng (sinh năm 1983, ngụ ấp Bình Tân, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng vẫn chưa có kết quả. Ngoài hiện trường, tàu SAR 413 (Vungtau MRCC) đang chỉ huy, phối hợp cùng các lực lượng tàu cảnh sát biển của Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận và một số tàu cá ngư dân nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích, tuy nhiên việc tìm kiếm rất khó khăn vì dòng chảy mạnh tại khu vực tàu bị nạn. Vùng tìm kiếm trong những ngày tới sẽ được mở rộng. Công tác tìm kiếm các nạn nhân được dự đoán có khả năng bị trôi dạt trên biển sẽ giao cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam xác định vùng tìm kiếm cứu nạn và yêu cầu tàu SAR 413 phân công nhiệm vụ cho các tàu hiện trường (Tàu CSB 2009, tàu CN 09, tàu BV 6979 TS) phối hợp thực hiện.

    PV

H.Hà – T.Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.