Méo mặt vì rau xanh rẻ như bèo
Sau một thời gian liên tục tăng và giữ ở mức cao, giá rau xanh trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu hạ nhiệt.
Người tiêu dùng thở phào, còn nhà nông thở dài vì lo trắng tay.
Rớt giá vì nguồn cung dồi dào
Trái với tình trạng đắt đỏ như thời điểm trước Tết, giá nhiều loại thực phẩm đã giảm mạnh. Thời tiết nắng ấm, rau vào mùa thu hoạch nên nguồn cung vào các chợ cũng tăng lên nhiều.
Khảo sát tại chợ đầu mối Dịch Vọng, những ngày qua lượng rau từ ngoại thành đổ về khá lớn, nhiều loại rau củ giảm giá mạnh. Bắp cải giảm còn 4.000 đồng/kg, cải thảo 8.000 đồng/kg, cà chua 5.000 đồng/kg.
![]() |
|
Rau xanh hạ nhiệt vì nguồn cung dồi dào |
Sở dĩ giá rau giảm mạnh vì sau Tết thời tiết nắng ấm, các loại rau phát triển nhanh, đây cũng là thời điểm thu hoạch của một số loại rau vụ đông.
Chị Lê Thị Nhàn, bán rau ở chợ nhà Xanh, Cầu Giấy cho biết những đồng rau ở xã chị (xã Tây Tựu) cũng đang vào mùa thu hoạch. "Trước Tết rét đậm, rét hại nên nhiều loại rau không kịp thu hoạch đúng vụ. Mấy ngày sau Tết nắng ấm rau vào vụ là lẽ đương nhiên", chị Nhàn nói.
"Trước Tết còn dễ bán đổ chứ bây giờ phải đứng bán lẻ từng mớ một. Rau rẻ và nhiều nên trong chợ họ không nhập nhiều, sợ bán không kịp", chị Nhàn nói thêm.
Theo ghi nhận của PV, rau từ các vùng chuyên canh ở ngoại thành Hà Nội như Đông Anh, Gia Lâm, Thạch Thất chuyển về các chợ trung tâm ngày càng nhiều. Tuy nhiên sức mua của người dân tăng không đáng kể nên dù rau rẻ vẫn dễ rơi vào tình trạng ế ẩm.
"Rau rẻ thì rẻ thật nhưng vẫn không dám nhập nhiều, bán chậm lắm. Đợt này nghỉ Tết dài, công nhân chưa ra đủ nên một số chỗ đặt hàng vẫn chưa lấy lại. Người mua lẻ thì chả đáng là bao", chủ một sạp hàng rau trong chợ Nghĩa Tân cho biết.
Người tiêu dùng cười, nhà nông "méo mặt"
![]() |
|
Người tiêu dùng khấp khởi vui mừng vì giá rau giảm |
Chị Hiền (nhân viên bán hàng điện máy, siêu thị Pico) chia sẻ: "Trước Tết cứ 2 ngày mình lại phải dậy sớm tranh thủ đi chợ Dịch Vọng vì chợ cóc gần nhà bán chênh giá ghê quá. Bây giờ rau rẻ rồi, giá chênh một chút vẫn chấp nhận được nên không phải lọ mọ đi chợ trước khi đi làm nữa"."Không ngờ sau Tết rau lại rẻ thế, đi chợ đỡ phải mặc cả. Muốn ăn món gì cũng không phải tính toán nhiều", chị Hiền nói thêm.
Trong khi người tiêu dùng đang phấn khởi vì "rau rẻ bất ngờ" thì nhà nông lại đang "méo mặt" lo trắng tay.
Vợ chồng anh Biên đánh hai thồ rau bắp cải từ Đan Phượng ra chợ Dịch Vọng, bán hết ngót nghét cũng chỉ thu được gần 300.000 đồng. Vợ anh Biên than thở: "Trước Tết đắt đỏ thì không có bán, bây giờ vào vụ thì rẻ như cho. Đấy cô xem, một tạ bắp cải cũng chỉ được 300.000 đồng. Chả biết có thu lại được vốn hay không, công chăm sóc, công bán coi như bỏ".

