Hà Nội
23°C / 22-25°C

Michiyo Phạm Ngà: Việc gì phải “cặp” mấy ông già bụng phệ cho phí tuổi thanh xuân!

Thứ bảy, 11:00 28/11/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Khi đưa ra một trong những nguyên nhân giải thích chuyện “muộn chồng” của nhiều quý cô showbiz, ca sĩ Phương Linh cho rằng đàn ông thường “sợ” phụ nữ đẹp, giàu và nổi tiếng. Bàn về câu chuyện này, nghệ sĩ múa đương đại có tiếng “nổi loạn” Michiyo Phạm Ngà khẳng định, dù có “dính dáng” chút ít đến ba tiêu chí trên, dẫu mang tiếng là thay người yêu như thay áo nhưng cô chỉ chọn mẫu đàn ông biết… nghe lời. Còn nhà văn Di Li, lại tỏ ra “hiền lành” như đa phần phụ nữ, mong muốn người yêu, bạn đời là người đàn ông mạnh mẽ, đủ sức che chở cho mình.

Michiyo Phạm Ngà tên thật là Phạm Tường Nga. Tốt nghiệp trường Cao đẳng múa Ballet Nhật Bản. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng nghệ thuật: Giải Nhất múa đương đại châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản (2003), Giải Triển vọng đương đại tại Pháp (2004), Giải Tài năng trẻ hội diễn châu Á tại Singapore (2006), Giải Nhì biên đạo múa xuất sắc cho Cinevox epic freestyle (2007), Giải Biên đạo múa tài năng tại Cloud gate dance theatre of Taiwan ở Trung Quốc (2009), Giải Biên đạo múa xuất sắc Tokyo freestyle (2009). Michiyho Phạm Ngà từng là diễn viên kiêm biên đạo múa của Trung tâm ca múa nhạc Asia (Tokyo) từ năm 17 tuổi, lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

 

Nghệ sĩ múa Michiyo Phạm Ngà.
Nghệ sĩ múa Michiyo Phạm Ngà.

 

Thế giới mạng khiến con người “hai mặt”

Gần đây, thỉnh thoảng lại thấy chị mất hút khỏi mạng xã hội, sự bận bịu nào đang “lôi kéo” chị vậy?

Tôi cảm thấy hoang mang bởi thế giới ảo. Nó không đưa con người ta vào với cuộc sống thực tại, không là chính mình, cuốn theo những lời nói, hành động giả tạo vô thức. Thế giới mạng này khiến con người ta trở nên dối trá, chính xác hơn là hai mặt. Lên mạng đọc những tin tức không có thật, những chiêu trò, vì danh tiếng, vì có tiền... mà họ đánh đổi lương tâm dám làm những thứ không thuộc về con người họ. Tôi không muốn lạc mình vào thế giới này, rất mất thời gian quý báu.

Mới đây, ca sĩ Phương Linh đã gây ra tranh cãi khi cho rằng đàn ông thường sợ phụ nữ đẹp, giàu và nổi tiếng. Chị có nghĩ vậy?

Đàn ông mà sợ phụ nữ đẹp, giàu, nổi tiếng thì phụ nữ cũng sợ mấy ông lắm tiền, có tiếng lại còn đẹp trai. “Nồi nào vào vung nấy”, ông trời sắp đặt hết thôi. Đàn ông giàu tức là đàn ông đã từng trải, đã cá tính, lanh lợi, khôn ngoan và người nào có tiền cũng thích làm chủ toàn quyền và có tiếng nói cao. Chính vì vậy không phải đàn ông mà cả đàn bà cũng vậy, miễn có tiền là đòi hỏi việc có quyền.

Thường đàn ông giàu sẽ luôn thích chọn một cô đào nai tơ, nhẹ nhàng, yếu thế, dịu dàng... chỉ cần xinh đẹp, hợp mắt anh ta còn thậm chí bất tài, vô dụng chẳng sao. Đàn ông có tiền không chịu ai đè đầu cưỡi cổ cãi lí với mình, vì công việc làm giàu và cuộc sống của anh ta đã quá áp lực, nên khi trở về bên đàn bà, nhất định anh ta cần sự mềm mại, sẻ chia, khiến mình xoá tan mệt mỏi. Trái lại, một cô gái ngang cơ anh ta thì nhất định không chịu khuất phục. Đàn bà có tiền cũng thường chọn “kép nam” hiền hoà, biết nghe lời, nghèo hơn mình một chút.

Tôi chọn những chàng trai ngoan, biết nghe lời

 

 

Chị xinh đẹp, có tiền, nhiều người biết đến, lẽ nào chị cũng chọn người đàn ông biết nghe lời?

Tôi là mẫu phụ nữ độc lập, cá tính, tự làm, tự ăn, có chút tiền nên cũng hay đòi quyền lắm (cười). Tôi không bao giờ chịu đàn ông có tiền, bảo thủ, trên cơ mình. Tôi chọn những chàng trai ngoan, biết nghe lời, nghèo cũng được! Tất cả người yêu cũ của tôi bây giờ đều là bạn thân với tôi. Thậm chí những người đàn ông ấy còn chơi thân với nhau và họ luôn bên tôi, vì tôi bất cứ lúc nào.

Điều gì ở người đàn ông khiến chị yêu nhất và sợ nhất?

Chắc tại tôi yêu nhiều quá, đủ các kiểu người và đủ loại tính cách nên tôi không còn nhớ điều gì ở đàn ông sẽ “hạ gục” mình nữa rồi! Về nỗi sợ, đàn ông hay đàn bà, tất cả đều sợ sự phản bội và giả dối. Đấy là nỗi sợ nhất trên đời này. Tôi sống cả ở nước ngoài và Việt Nam nên tôi thấy có điều khác biệt là (nạn nhân của) sự phản bội, giả dối ở bên Tây được pháp luật bảo vệ rõ ràng và sẽ lấy lại quyền lợi cho người bị phản bội. Còn ở Việt Nam thì con người thường phải chịu sự phản bội một cách đau đớn, ra đi trong nước mắt không nhận lại được gì. Bản thân tôi, tôi rất sợ sự khôn ngoan, lanh lợi của đàn ông. Tôi thấy mình có thể nhìn thấu điều đó, nhìn rõ quá nên tôi mãi không tin được ai và thật sự không muốn lấy chồng.

Nếu buộc phải lựa chọn: Nhan sắc, giàu có, nổi tiếng, chị chọn gì?

Cả ba thứ này, tôi sẽ không chọn thứ nào. Có thể tôi là người lập dị. Tôi không cần đẹp, không cần giàu, không cần nổi tiếng. Tôi chỉ cần một trái tim tốt, nồng hậu, và tấm lòng nhân ái. Tôi thích cuộc sống bình dị và chưa bao giờ có thể sống thiếu tình yêu! Tình yêu nào của tôi cũng đẹp như tình yêu đầu.

Đâu có dụ dỗ ai, toàn họ tự đâm đầu vào!

Chị còn chưa lập gia đình, tại sao lại theo xu hướng của các quý bà tìm “phi công trẻ”? Chị không sợ một người đàn ông luôn phục tùng mình sẽ đồng nghĩa với sự kém cỏi?

Chính vì còn trẻ nên đương nhiên tôi phải hưởng thụ cuộc sống và tình yêu cho đúng nghĩa. Có tài, có sắc thì phải yêu người trẻ trung, chưa vợ chưa con. Việc gì phải yêu mấy anh “đại gia” cho anh ấy khinh hay “cặp” mấy ông già bụng phệ cho phí tuổi thanh xuân. Tôi mang tiếng “thay người yêu như thay áo” nhưng tôi đâu có dụ dỗ gì ai, toàn tự họ cứ đâm đầu vào một cách mạnh mẽ, công khai. Tôi không tính toán chuyện địa vị, kinh tế với đàn ông nên việc họ kém cỏi hay bao dung với tôi cũng không có gì là quan trọng.

Hiện tại, tôi đang yêu một anh chàng người Pháp, làm phi công, sống ở Dubai. Anh ta theo đuổi tôi 4 năm, giờ tôi cảm thấy đó là người chung thủy, lãng mạn và trân trọng phụ nữ. Tôi nghĩ tôi bao năm yêu Tây, giờ cũng nên quay lại yêu Tây thì hợp với tính cách, nhu cầu của mình hơn.

Nhiều người cho rằng, phụ nữ muốn bớt khổ thì phải biết “hư”, biết “ngoan” đúng lúc. Chị nghĩ sao?

Tôi thấy đời sống này, đàn ông hay đàn bà, ai cũng hư, ai cũng ngoan. Không ai tự cho mình là tốt đẹp toàn diện cả. Hư có cái sướng riêng, và cũng có nỗi khổ riêng. Ngoan có cái tốt riêng nhưng có sự thiệt thòi riêng. Mỗi người có lựa chọn bản tính của mình, họ trở thành hư, hay ngoan là do họ. Ngoan, hư không nói nên con người. Ngoan đúng lúc, hư đúng chỗ là tốt nhất!

Tôi “đồng bóng” mà!

Từ một nghệ sĩ chuyên biểu diễn, thời gian gần đây chị như có xu hướng dịch chuyển sang khám phá đời sống tâm linh. Con đường này có xuất phát từ sự mệt mỏi, hoang mang trong đời sống?

Tôi nghỉ múa đã 2 năm. Thỉnh thoảng vẫn biên đạo, dựng chương trình. Người ta vẫn điểm danh tôi là một trong số những người đầu tiên mang nghệ thuật múa đương đại vào Việt Nam nhưng tôi nghĩ, múa có thời thôi, cũng đã đến lúc tôi nên rút để nhiều nghệ sĩ trẻ hơn thể hiện tài năng và tỏa sáng. Còn tâm linh là một thế giới vô hình. Không bước vào con đường ấy, có lẽ cuộc sống của tôi rất bình lặng, thoải mái như bao người khác. Tôi luôn phải cân đối cuộc sống, giữa việc kinh doanh buôn bán bên nước ngoài và tìm hiểu thế giới tâm linh ở Việt Nam nên nhiều khi thật sự rất mệt mỏi.

Vậy mà thỉnh thoảng chị lại khiến thiên hạ “nhảy dựng” lên vì những phát ngôn gây hấn. Nên hiểu đó là những khoảnh khắc quá khích hay sự thẳng thắn đầy chủ động?

Tôi không gây hấn với ai đâu. Tôi thẳng tính, cái gì thích hay không thích là nói luôn, không giữ trong lòng. Tôi “đồng bóng” mà! Thường nghĩ gì thì nói đấy, nói ra cho ai quan tâm hoặc cùng quan điểm thì họ nghe, suy ngẫm, còn ai trái chiều thì chịu. Con người mỗi người một tính, không ai có quan điểm giống nhau.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

 

 

Ca sĩ Phương Linh: Không hơn tôi thì họ phải có “máu liều”

“Một người đàn ông khi đến với một phụ nữ thành đạt và có tiếng trong giới giải trí thì, một là họ phải hơn tôi về mọi mặt, hai là nếu không hơn được thì phải có “máu liều”.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy đàn ông rất sợ phụ nữ đẹp, có tiền, giỏi và nổi tiếng. Phụ nữ hoạt động trong showbiz có đầy đủ yếu tố trên nên thường muộn chồng là vậy. Phải anh nào liều thật liều thì may ra có cơ hội. Cả hai kiểu đàn ông này tôi đều gặp qua rồi. Họ đem lại sự trải nghiệm thú vị riêng. Họ cũng giúp tôi hiểu thêm nhiều về đàn ông, ngoài bố và em trai mình. Tôi thấy mình yêu ít nhưng chất lượng. Đàn ông tôi chọn yêu, may mắn toàn là người đáng tin cậy và khá tốt. Khi yêu, họ chiều chuộng tôi tuyệt đối. Vậy là đủ”.

 

 

Nhà văn Di Li: Phụ nữ đẹp-giàu-nổi ít cơ hội tìm đối tác tương xứng

“Tôi nghĩ chẳng đàn ông nào khiếp sợ phụ nữ xinh đẹp cả, phụ nữ xinh đẹp mà lại còn giàu có thì tốt quá, giàu có mà nổi tiếng thì còn tốt nữa. Họ nể thì đúng hơn là sợ, và sự nể trọng, tôn trọng nhau, ngưỡng mộ nhau càng tốt cho tình cảm chứ sao. Chỉ có điều quan trọng là đôi bên có phù hợp nhau hay không thôi. Rõ ràng một phụ nữ hội tụ đủ đẹp-giàu-nổi (trong các yếu tố này còn chưa kể đến sự thông minh của phụ nữ nữa) thì cô ta sẽ khó lựa chọn hơn cho mình vì cơ hội tìm một người đàn ông cũng đẹp trai, giàu có và nổi tiếng cho tương xứng sẽ thành vất vả hơn.

Tuy nhiên, tình yêu không phải chuyện “so bó đũa, chọn cột cờ” như thế. Người phụ nữ thông minh, theo tôi nghĩ, là người tìm được người đàn ông yêu mình thực sự và là chỗ dựa trọn đời cho mình, bởi nhiều người đẹp quên mất rằng sự tương xứng ấy chỉ là tạm thời thôi, khi mà danh tiếng và nhan sắc, nó trôi đi nhanh lắm, danh nó trôi nhanh theo sắc luôn, đặc biệt với những phụ nữ làm trong lĩnh vực giải trí, trong khi đó hoàn toàn lại không phải là áp lực đối với đàn ông.

Đàn ông, phần nhiều tôi thấy họ thực tế hơn phụ nữ, họ chẳng bao giờ nghĩ có ai sợ họ, và họ cũng không đưa ra những tiêu chuẩn hoàn hảo đến mức mệt đầu như thế, nên đàn ông chưa bao giờ thấy ai phải lo: Phụ nữ sợ tôi vì tôi đẹp trai, giàu có, danh tiếng và tài giỏi quá!”.

Thùy Phương (ghi)

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Giải trí - 28 phút trước

GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

Giải trí - 59 phút trước

GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Top