Minh Cúc: "Tôi gọi cho mẹ Minh Hằng, mẹ òa khóc trong điện thoại: Bố mất rồi con ạ"

| Giải trí

Minh Cúc cho hay, mối tình đẹp giữa NSND Minh Hằng và tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ được nhiều anh em trong nhà hát ngưỡng mộ.

NSND Minh Hằng đã có hơn 40 năm cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Bà là gương mặt nghệ sĩ gạo cội, đã cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ xây dựng nên tên tuổi của Nhà hát Tuổi trẻ.

Bản thân Minh Hằng không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu kịch mà còn xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng: Người hùng râu quặp, Ghen, Gió qua miền tối sáng, Người Hà Nội, Những nhân viên gương mẫu, Trở về giữa yêu thương…

Đặc biệt, Minh Hằng còn được công chúng nhớ tới qua những vai diễn Táo Giáo dục, Táo Điện lực, Táo Văn hóa Xã hội của seri Táo quân VTV.

Minh Cúc: Tôi gọi cho mẹ Minh Hằng, mẹ òa khóc trong điện thoại: Bố mất rồi con ạ - Ảnh 2.

NSND Minh Hằng có gần 4 thập kỷ cống hiến cho sân khấu và điện ảnh.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thuở đôi mươi, phải 25 năm sau, Minh Hằng mới dám mở lòng với tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ - người đã theo đuổi bà tới 8 năm liền. Cuộc hôn nhân thứ 2 của NSND Minh Hằng vô cùng viên mãn với sự yêu chiều của chồng, sự tôn trọng quý mến của các con chồng.

Thế nhưng ngày 14/3/2021, tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ qua đời vì bạo bệnh, để lại Minh Hằng cô đơn với tuổi xế chiều. Trước nỗi mất mát của Minh Hằng, rất nhiều anh em nghệ sĩ đã không khỏi xót xa, thương cảm cho nữ nghệ sĩ đa tài nhưng cũng đa truân.

Là đàn em của NSND Minh Hằng trong Nhà hát Tuổi trẻ, diễn viên Đặng Minh Cúc vô cùng ngưỡng mộ tình yêu tuổi xế chiều của Minh Hằng và tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ:

"Từ năm thứ 2 Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi đã có cơ duyên được làm việc với NSND Minh Hằng. Sau này, khi tốt nghiệp tôi đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ và lại được phân về cùng đoàn với cô.

Minh Cúc: Tôi gọi cho mẹ Minh Hằng, mẹ òa khóc trong điện thoại: Bố mất rồi con ạ - Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân muộn màng của NSND Minh Hằng với tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thực tế, đám hậu bối chúng tôi rất quý mến NSND Minh Hằng nên thường không gọi bằng "cô" mà đều xưng hô "mẹ - con". Mẹ Hằng cũng đáp lại chúng tôi như vậy.

Những ngày còn làm việc cùng đoàn với mẹ Hằng, tôi hay được nghe mẹ kể về tình yêu của mẹ với bố Tuệ. Những lúc mẹ kể về bố Tuệ, đôi mắt mẹ ánh lên sự tự hào, giọng nói tươi vui, thánh thót.

Cuộc hôn nhân của mẹ Hằng và bố Tuệ tuy muộn màng nhưng lại vô cùng viên mãn khiến đám hậu bối chúng tôi đều ngưỡng mộ.

Mẹ Hằng cùng tuổi với mẹ ruột của tôi, thời gian trước đây nhà tôi và nhà mẹ Hằng ở gần nhau nên chúng tôi thường qua lại, thăm hỏi nhau. Bố Tuệ là người hiền lành, xởi lởi và rất tình cảm. Bố Tuệ thường mời tôi và bé Tú Minh qua nhà chơi.

Minh Cúc: Tôi gọi cho mẹ Minh Hằng, mẹ òa khóc trong điện thoại: Bố mất rồi con ạ - Ảnh 4.

Minh Cúc xót xa trước nỗi mất mát của NSND Minh Hằng.

Mỗi lần sang nhà bố Tuệ mẹ Hằng về, chúng tôi đều được bố mẹ gửi theo rất nhiều quà cáp. Bố Tuệ và mẹ Hằng hay bảo tôi hãy thoải mái như con cái trong nhà.

Sau này khi sức khỏe của bố Tuệ yếu đi, bố và mẹ Hằng về trang trại ở ngoại ô ở nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Khi hay tin bố Tuệ đột ngột qua đời, không riêng gì tôi mà rất nhiều anh em nghệ sĩ đều cảm thấy xót xa, thương cảm cho mẹ Hằng.

Những ai từng biết tới chuyện tình cảm của mẹ Hằng và bố Tuệ, từng chứng kiến sự hạnh phúc của mẹ chắc chắn sẽ đều cảm thấy đau lòng thay cho mẹ".

Minh Cúc tiết lộ, NSND Minh Hằng vốn cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng sau khi tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ qua đời, bà đã bật khóc nức nở:

"Hay tin bố Tuệ qua đời, tôi đang theo đoàn phim đi quay ở xa nên không về được. Tôi gọi điện cho mẹ Hằng, mẹ bắt máy và bật khóc nức nở ngay khi tôi còn chưa kịp hỏi han.

Minh Cúc: Tôi gọi cho mẹ Minh Hằng, mẹ òa khóc trong điện thoại: Bố mất rồi con ạ - Ảnh 5.

NSND Minh Hằng lại lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

Mẹ bảo: "Con ơi, bố vừa khỏe lại một chút, mẹ chưa kịp vui mừng thì bố đã đi mất rồi!". Nghe những lời này, tôi thực sự không kìm được nước mắt. Cuộc điện thoại của tôi và mẹ Hằng chỉ còn lại những tiếng nghẹn ngào, thút thít.

Trước nỗi mất mát quá to lớn này, thực sự tôi không biết phải an ủi mẹ Hằng như thế nào".

Sáng 16/3/2021, NSND Minh Hằng cùng tang quyến đã tiễn biệt tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy là sau 2 cuộc hôn nhân, NSND Minh Hằng lại lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Lê Phương gây chú ý

Lê Phương gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Dòng trạng thái ngắn khi chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã của Lê Phương đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Qua những đổ vỡ, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Áp lực của vợ NSND Công Lý

Áp lực của vợ NSND Công Lý

Giải trí -

GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý cho biết cô từng cảm thấy tủi thân, áp lực và thậm chí khóc nhiều đêm vì những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.