Minh Thư bị nhầm đang mang thai
Minh Thư đã bật cười khi có khán giả gọi điện trực tiếp cho cô để hỏi rằng liệu có phải cô đang bầu bí.

Nhưng từ lúc nãy đến bây giờ, cứ thấy Minh Thư cười "tủm tỉm", hình như không phải đơn giản là sắp đi diễn Đà Nẵng đúng không?
- Trước khi đến đây, có người gọi điện thoại hỏi Thư một câu giật mình. Hình như là một khán giả gọi nhầm số. Bạn ấy gọi vào máy Thư và hỏi: “Chị Thư đang có thai phải không ạ?”. Nhưng sự thật thì không phải thế rồi. Sau một hồi hỏi han kĩ lưỡng thì Thư và bạn ấy biết là đang có một nhầm lẫn to đùng ở đây. Bạn ấy đã vỡ lẽ ra là xin nhầm số điện thoại Thư với một diễn viên trong làng điện ảnh! Cứ nghĩ đến câu hỏi mình có thai là buồn cười quá. Hình như khán giả càng ngày càng cảm thấy "nghi ngờ" nghệ sĩ thì phải!
Cũng do scandal ngày một nhiều, nhưng Minh Thư thì rất ít gây ra những scandal tai tiếng nhỉ?
- Thư luôn cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với khán giả và những người yêu mến mình. Nhưng thực ra thỉnh thoảng mình cũng gặp một vài sự cố. Nhưng chỉ là sự cố nhỏ chứ không phải scandal đâu nhé. Như Thư đã từng bị “chộp” được ảnh có vẻ hơi… lộ một chút. Nhưng thực ra đó là do người ta cố tình đứng dưới khán đài chụp ngược lên. Thư biểu diễn mặc váy, nên khó tránh khỏi. Qua lần đó, Thư cũng sẽ chú ý hơn để tránh những hiểu lầm không tốt.
- Đó là sự cố nghề nghiệp. Mẹ Thư rất hiểu và rất thông cảm với những chuyện ngoài ý muốn. Mẹ còn là người bạn thân thiết để Thư có thể tâm sự buồn vui. Tầm quan trọng của mẹ đối với Thư lớn lắm. Mẹ luôn tạo cảm giác bình yên và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Thư. Trước kia, cứ đi biểu diễn ở đâu thì mẹ Thư cũng “tháp tùng” con gái. Mẹ còn sắp xếp lịch diễn, lịch làm việc nên mọi người có số điện thoại của mẹ Thư nhiều hơn. Thế nhưng dần dần, Thư cũng tập “đứng vững” một mình để mẹ an tâm hơn. Nhưng quả thật cứ xa mẹ là Thư thấy nhớ kinh khủng. (Cười)

"Công chúng dường như càng ngày càng "ít tin" ca sĩ..."
Hỏi về công việc của Thư một chút nhé! Người ta không chỉ biết đến chi như một ca sĩ, mà còn là một nhạc sĩ của "Bỗng dưng muốn khóc” và một số ca khúc khác? Nhưng sau đó, tự nhiên Minh Thư gần như "khựng lại"?
- Thư không kén chọn khán giả và rất mong được khán giả kén chọn đấy chứ. Thế nhưng Thư luôn cố gắng thể hiện những ca khúc đúng với con người mình. Mỗi ca sĩ cần có một cá tính âm nhạc riêng, chứ ai cũng giống ai thì không phải bài toán khó. Thư nghĩ âm nhạc chính là sự đồng cảm và Thư tin là vẫn có những người đồng cảm với mình. Thư cũng luôn cố gắng để ngay cả những người chưa cảm nhận được, cũng dần đồng cảm với mình hơn!

Thế còn những ca khúc chị chưa “ra lò” thì thế nào? Bao giờ khán giả sẽ được thưởng thức chúng?
- Hiện tại Thư đang làm album mới. Đó là toàn bộ những sáng tác của Thư. Album này sẽ bao gồm nhiều thể loại: pop, R&B, country . Thư đang tiến hành thu âm. Nhưng sẽ không làm ào ạt và không đặt ra thời hạn. Cần có cảm giác, hát mới hay, mà cảm giác thì luôn bất chợt. Thư muốn hoàn thành album của mình một cách tốt nhất. Như vậy, có hơi “ngốn” thời gian, nhưng nó cũng thể hiện sự tôn trọng của Thư với khán giả. Thư muốn những người yêu mến mình có thể nghe những ca khúc chất lượng nhất.
Ấp ủ lâu, chị không sợ khán giả quên mình sao?
Chị có gặp khó khăn gì khi cho ra một album nhiều thể loại như vậy?
Theo Kênh 14