"Mode" cặp bồ không thèm cưới, khỏe ru

| Tâm sự

"Tao giờ chỉ thích cặp bồ, hú hí nhau cho vui, không màng chuyện vợ chồng ràng buộc, ai cũng khổ", cô bạn sồn sồn U40 kể. Nghe lạ tai nhưng lại khá phổ biến đấy.

Tôi có 2 cô bạn thân, tuổi cũng sồn sồn U 40. Một cô ế dài, chưa chồng. Một cô có chồng, 2 con lớn nhưng đã ly hôn. Thanh, mang tiếng "gái ế" nhưng thật ra đã có ít nhất 4 mối tình vắt vai. Mỗi tội "Người tôi yêu đã đi xa/Người yêu tôi lại ở nhà chán chưa". 3 chàng trước lần lượt đưa nàng khác về dinh, không phải Thanh.

Đến chàng thứ 4 thì Thanh đã U40 mất rồi, còn chàng thì… kém nàng tới 5 tuổi. Dù bên ngoài, chàng của Thanh cao to, râu rậm, cũng xứng với cô ấy, nhưng với mẹ chàng thì con trai nheo nhẻo của bà không thể lái máy bay bà già được. Không dám cãi lời mẹ vì bà mắc bệnh tim , cả hai chỉ còn biết cù cưa, yêu đương, hẹn hò ngoài luồng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một năm, hai năm rồi 3 năm… tôi sốt ruột dùm cô ấy và hỏi thăm. Thanh tỉnh bơ: ""Tao giờ chỉ thích cặp bồ, hú hí nhau cho vui, không màng chuyện vợ chồng ràng buộc, ai cũng khổ". Hú hí theo giải thích của Thanh là mọi chuyện của "2 đứa" đều kể cho nhau nghe. Nhà nàng có cần phụ giúp gì, chàng liền có mặt "ra tay" đắc lực.

Lạ hơn, nhà chàng có hỉ sự, tang sự, Thanh cũng đến và lo toan mọi thứ mà mẹ chàng vẫn chấp nhận. Đến chuyện mua bán nhà , Thanh cũng lôi chàng vô cuộc và theo cô ấy là "rất được việc". Tôi hỏi: "Cuộc tình này kéo dài tới đâu?". "Kệ, cứ vui, cứ hạnh phúc hiện tại là được. Tương lai… hậu xét".

Chuyện của cô bạn thứ hai, Thủy, có khác một chút. Sau khi ly hôn, con cái đã lớn, đi du học nước ngoài, để cô ở lại một mình giữa Sài Gòn hoa lệ. Kinh tế gia đình đủ để cô không phải lao vào công việc mà chỉ "đi làm cho vui". Vậy là rảnh rang.

Thủy tham gia họp lớp, lập nhóm FB, nhóm cà phê… Và trong các nhóm rảnh rang đó, Thủy đã yêu một người "cùng cảnh ngộ": ly hôn, con cái thành gia lập thất, để lại cha một mình. Ai cũng nghĩ sẽ sớm có một đám cưới đây. Thế nhưng, dù "chàng" đã 50 và nàng 38, họ vẫn không màng đến chuyện hôn nhân.

Lý lẽ của Thủy: "Mình và anh ấy ngán chuyện vợ chồng lắm rồi. Con anh, con em rồi có thể còn con chúng ta. Mớ bòng bong ấy chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Chi bằng đi chơi với nhau, ăn cùng bữa cơm, xem cùng bộ phim. Rồi tối lửa tắt đèn có nhau…Cũng có những chia sẻ, những nồng ấm tuổi xế chiều nhưng để gắn kết thành một gia đình thì… không".

Nhóm bạn thân có lần cắc cớ hỏi: "Vậy chuyện ấy có không? Nếu không có thì tụi bây chẳng khác nào bạn thân. Mà như vậy thì… không tin". Họ trả lời rất… từng trải: "Đâu phải trẻ trâu mà kiến thức yêu đương kém đến vậy".

Không biết "mode" chỉ làm người tình này sẽ đi về đâu, nhưng các "đương sự" trong 2 câu chuyện trên hiện rất hạnh phúc, chia sẻ yêu thương như vợ chồng nhưng không ràng buộc gì nhau, khỏe ru.

Nếu gặp những trường hợp này, bạn có làm như vậy không?

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.