Mỏi mòn tìm 2 cán bộ Sở Công thương bị sóng cuốn

| Xã hội

Đến chiều 16/3, một ngày nỗ lực tìm kiếm đã qua, song lực lượng cứu hộ vẫn chưa thấy thi thể 2 cán bộ Sở Công Thương Bình Định mất tích khi tắm biển.

Dù hàng trăm phương tiện cứu hộ cùng các thợ lặn đã dò tìm từ trưa hôm qua trên phạm vi mở rộng rất nhiều khỏi Khu du lịch Bãi Bàu, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), nhưng vẫn chưa thấy tung tích anh Đặng Lê Hoàng (29 tuổi - chuyên viên Phòng Quản lý Công Nghiệp) và Đặng Ngọc Phước ( Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Công thương Bình Định) bị sóng cuốn mất tích

Mỏi mòn tìm 2 cán bộ Sở Công thương bị sóng cuốn 1
  Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm hai cán bộ Sở công thương Bình Định mất tích. Ảnh: Minh Thùy.

Hơn một ngày không ăn không ngủ, ông Đặng Ngọc Sanh (58 tuổi, bác của Phước) đi dọc bờ biển, hướng đôi mắt bần thần về xa xăm, thảng thốt: "Phước ơi con ở nơi nào. Mau về đi, lạnh lắm con ơi".

Nghe tin dữ về đứa cháu trai từ tối 15/3, ông lập cập tìm đến Khu du lịch này để mong tin cháu. Theo ông Sanh, mẹ Phước hay tin ngất lên ngất xuống ở quê, còn bố và các em của nam thanh niên 25 tuổi cũng đổ gục trên bờ biển vì thức trắng đêm qua, gào khóc gọi tên con.

Dọc khu vực các nạn nhân mất tích, rất nhiều những ánh mắt đã đờ đẫn vì đau khổ vẫn hướng ra biển. Không bỏ sót một động thái nào của lực lượng cứu hộ Họ mỏi mòn chờ những đứa con đang trôi dạt mất tích trên biển. "Còn đau đớn nào hơn khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, con ơi...”, cha của anh Hoàng thổn thức trong hơi thở đứt đoạn.

Cũng như gia đình anh Phước, cha mẹ Hoàng cũng ngất lịm nhiều lần khi hay tin con gặp nạn. "Chúng tôi phân công, chia nhau thành từng nhóm, người nào tinh thần vững thì vào đây cùng cầu nguyện mong sớm tìm được cháu. Các chị, các dì ở quê chuẩn bị lo hậu sự và chăm sóc cha mẹ của Hoàng", một người thân của anh Hoàn nói trong ngậm ngùi.

Mỏi mòn tìm 2 cán bộ Sở Công thương bị sóng cuốn 2
  Các gia đình lập đàn cúng cầu mong người thân sớm được tìm thấy.Ảnh: Minh Thùy.

Là người may mắn thoát nạn khi bị sóng cuốn với các nạn nhân, anh Huỳnh Xuân Hùng - chuyên viên Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Sở Công Thương Bình Định, vẫn ở lại Khu du lịch ngóng tin anh em đồng nghiệp. Anh không thể về khi người bạn, người anh của mình vẫn còn đâu đó ngoài biển mênh mông. Hết đứng lại ngồi, Hùng men theo mép nước, khản giọng gọi tên anh Phước và Hoàng.

"Thoáng chớp mắt mà anh em đã không còn gặp nhau. Ngay cả bữa trưa dọn lên chưa kịp ăn, các anh đã bị sóng cuốn đi mất rồi. Đến giờ thì không còn hi vọng gì nữa, chỉ cầu mong sớm tìm thấy thi thể của các anh ấy. Họ chưa về thì chúng tôi vẫn cố ngồi đợi ở bãi biển này", anh Hùng nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyên Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Công Thương Bình Định cho hay, những đội lặn, đội thuyền thúng, bà con ngư dân… luân phiên nhau ra khơi. Khu vực tìm kiếm được mở rộng từ Bãi Bầu với tới vùng biển phía trong của xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu.

Còn ông Mai Văn Cao, Chủ Khu du lịch sinh thái Bãi Bầu nói: “Tất cả các phương tiện từ tàu thuyền, ghe máy, ca nô, thúng, dã cào... đều hoạt động hết công suất. Các thợ lặn được điều động thêm từ các khu du lịch Bãi Xép, Bãi Dại, Bãi Bàng... Chính quyền địa phương thuê ngư dân địa phương vào lặn, hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân".

Theo ông Cao, khu du lịch đã quy định khi vui chơi tại bãi, những người không biết bơi phải mặc áo phao để tránh tai nạn đáng tiếc. Song, các cán bộ Sở Công thương Bình Định đều không biết bơi nhưng không thực hiện nội quy.

Mỏi mòn tìm 2 cán bộ Sở Công thương bị sóng cuốn 3
  Người thân các nạn nhân tập trung về Bãi Bàu ngóng tin.Ảnh: Minh Thùy.

Trước đó, sáng 15/3, 16 đoàn viên Sở Công Thương Bình Định dã ngoại cuối tuần tại Khu du lịch Bãi Bầu. Khoảng 10h, sau khi đá banh, chơi bóng chuyền, nhóm 5 người rủ nhau xuống tắm biển, sau đó bất ngờ bị sóng biển cuốn trôi. Tuy nhiên, chỉ hai cán bộ trẻ của Phòng quản lý xuất nhập khẩu và Trung tâm xúc tiến thương mại may mắn bơi được vào bờ.

Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã tìm thấy anh Nguyễn Anh Khoa (34 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư) nhưng nạn nhân không qua khỏi.
 
Theo Vnexpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.