1. Những bức hình chưa từng công bố về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những khoảnh khắc đời thường về vị Đại tướng của nhân dân - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tác giả Trần Tuấn thể hiện rõ nét trong một cuộc triển lãm về Đại tướng tại Hà Nội. Những hình ảnh mà phóng viên Trần Tuấn ghi nhận thật bình dị của một con người vĩ đại trong cuộc sống thường ngày, những góc nhìn rất đỗi gần gũi, thân thuộc...
|
|
|
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cây hoa bạch trà - loài hoa
ông ưa thích - được trồng trước sân
nhà riêng 30 Hoàng Diệu của ông. |
Tác giả Trần Tuấn là phóng viên TTXVN. Trong cuộc đời làm báo của mình, ông đã có nhiều lần vinh dự được chụp hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những bức ảnh của ông chứa đựng tình yêu và lòng kính trọng đối với vị tướng tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2. Việt Nam Idol "dậy sóng" cộng đồng mạng. Sau 3 mùa tổ chức, chưa khi nào Việt Nam Idol lại thu hút được sự quan tâm rộng rãi của khán giả như hiện nay. Sự xuất sắc của 2 giọng ca trẻ Uyên Linh và Mai Hương đã khiến khán giả tạm thời quên đi những scandal của Đức Anh và Đăng Khoa trước đó.
 |
|
Uyên Linh và Văn Mai Hương. |
Người ta đang xôn xao bàn luận, dự đoán về Thần tượng âm nhạc của Việt Nam năm nay, Uyên Linh hay Mai Hương? Những dự đoán này đang làm “dậy sóng” cộng đồng mạng.
3. Táo Quân... xuất ngoại. Ngày 21/12, êkip thực hiện "Táo Quân" của VTV sẽ xuất ngoại biểu diễn tại Vasawa( Balan), Berlin và Munich (Đức), Praha (CH Czech) và Slovakia. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VN, người chịu trách nhiệm đưa các Táo "Tây du", chuyến xuất ngoại biểu diễn lần này thực hiện theo lời mời của Đại sứ quán VN và Hội Người VN tại Đức và CH Czech.
Ngoài việc biểu diễn chương trình Táo Quân theo mong muốn của kiều bào tại các nước châu Âu, đoàn các Táo sẽ tham gia giao lưu và cùng phối hợp tổ chức quyên góp từ thiện cho Quỹ Trái tim cho em của VTV. Lần đầu "Tây du", lại luân chuyển giữa các địa điểm biểu diễn cách xa nhau trong khi bối cảnh, phục trang, đạo cụ sân khấu "nhà Trời" đều phải chuẩn bị từ nhà, nên đội hình các Táo được điều chỉnh gọn nhẹ nhưng vẫn đủ các vị trí quan trọng để tạo nên sự quy mô và thương hiệu Táo quân VTV.
4. "Rồng nổi" vùng biên chỉ là tin đồn bịa đặt. Gần đây, mỗi ngày có hàng trăm người hiếu kỳ từ trong và ngoài tỉnh An Giang đổ xô đến căn nhà của ông Nguyễn Văn Đậu (ngụ tổ 8, ấp Phú Nhất, xã An Phú, huyện Tịnh Biên) để xem... "rồng nổi". Trước đó, dọc theo lối vào bếp của nhà ông Đậu có nhiều lớp đất nhô lên, ngang khoảng mấy chục cm, chạy dài khoảng 5m. Chính quyền địa phương đã đến vận động ông Đậu đừng thêu dệt chuyện "rồng nổi" để tránh sự hiếu kỳ của người dân.
Ông Vũ Xuân Lai (sinh năm 1957, thường trú tại khu tập thể 13, khóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) chỉ là người bán kính. Và việc ông Lai vào tận ngân hàng SHB Khánh Hòa (Ngân hàngTMCP Sài Gòn- Hà Nội) gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng khiến cán bộ công an xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ. Có thông tin cho rằng, ông Lai chỉ là người môi giới, số tiền gửi 10.000 tỷ trên là của một đại gia khác. Nếu phi vụ môi giới này thành công, ông Lai sẽ được nhận một phần hoa hồng xứng đáng.
6. Tìm thấy 68 văn bia đá cổ. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã sưu tầm được 68 văn bia đá cổ - mang niên đại chủ yếu trong 3 thế kỷ XVII, XVIII, XIX và nửa đầu thế kỷ XX - tại 3 huyện Bình Xuyên, Lập Thạch và Tam Đảo. Những bia đá này là nguồn tài liệu vô cùng quý giá, giúp nghiên cứu về những địa danh về làng xã, truyền thống hiếu học, phong tục, tín ngưỡng, văn hoá và hoạt động kinh tế ở Vĩnh Phúc.
7. Khỉ độc bị hạ. Vào lúc 14 giờ ngày 20/12, người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) kéo đến chật ních trụ sở UBND xã Châu Hồng để được tận mắt chứng kiến xác con khỉ độc đã từng tấn công rất nhiều người đi rừng, gây hoang mang cho cả xã trong suốt mấy tháng ròng.
Hai người giết chết con khỉ trong lúc tự vệ là ông Trương Văn Đại (51 tuổi, người bản Huống) và ông Vi Văn Nguyên (46 tuổi, người bản Muộng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp). Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 20/12, ông Nguyên và ông Đại đang đứng bên bờ suối thì bất ngờ bị con khỉ tấn công. Ông Đại bị khỉ cắn vào bắp chân hai vết dài.
Ông Nguyên cầm gậy phang con khỉ để cứu ông Đại. Khi con khỉ nhả ông Đại ra, liền bị hai ông đánh bằng gậy cho đến chết. Sau khi giết được con khỉ hung hãn, ông Nguyên vội cõng ông Đại về trạm xá xã Châu Hồng để cấp cứu.
P.V (tổng hợp)