1. Sen hồng sẽ là Quốc hoa? "Lễ hội hoa Xuân và đồ uống Tết năm 2011" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (2 Hoa Lư, Hà Nội) từ 25- 30/1. Điểm đặc biệt của Lễ hội năm nay là tổ chức triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về Quốc phục, Quốc hoa, Quốc tửu Việt Nam.
|
|
|
Hoa Sen hồng hiện đang được nhiều người lựa chọn là Quốc hoa. |
Trước đó, vào tháng 6/2010, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo về Quốc hoa. Hiện tại, Hoa Sen hồng vẫn là ứng viên được nhiều người lựa chọn nhất với tỉ lệ 40,3% (theo số phiếu lựa chọn qua mạng Internet).
Trong khuôn khổ triển lãm lần này, sẽ trưng bày, giới thiệu trực quan về việc đưa hoa sen là đề cử của Quốc hoa Việt Nam. Theo đó, triển lãm về hoa sen được trưng bày với nhiều nội dung phong phú.
2. Đồ độc ngày Tết ở Hàng Mã. Dạo phố Hàng Mã- Hà Nội thời điểm này, không ít người phải trầm trồ với những mặt hàng độc đáo. Năm nay trời rét kéo dài, thậm chí áo len và khăn quàng cổ len (làm bằng giấy) cũng rất đắt khách. Giáp Tết, con phố chuyên bày bán "hàng âm phủ" thu hút cả nghìn lượt khách mỗi ngày.
Cảnh hàng hóa bày biện, người mua kẻ bán tấp nập cả ngày lẫn đêm... khiến không khí ngày cận Tết càng trở nên rộn ràng hơn. Do giá giấy tăng cộng với việc đồng tiền mất giá nên hầu hết các mặt hàng đều có giá cao hơn, vào khoảng 10 - 40% so với năm ngoái.
3. Đồn thổi về kho báu của Hoàng Hoa Thám. Kho báu Hoàng Hoa Thám với hàng tạ vàng, nhiều viên ngọc trị giá hàng tỷ đồng vẫn được chôn giấu ở đâu đó... là điều mà người dân Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang vẫn đồn thổi, truyền miệng bấy lâu. Thậm chí, thông tin về kho báu không chỉ là những câu chuyện tiếu bên mâm rượu mà nó còn được coi là "gia phả truyền miệng" của một dòng họ Dương thuộc xã Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang.
Rất nhiều người đã bỏ công đi đào xới vườn tược với hy vọng tìm đươc vàng bạc... Tuy nhiên, hiện nay đã có ai tìm được kho báu chưa, còn ai đang âm thầm đào xới tìm cổ vật nữa không, hoặc liệu phải chăng cái kho báu kia chỉ là "hữu danh vô thực" vẫn đang là những câu hỏi chưa được giải đáp.
4. Rửa xe "chặt đẹp" trong trời rét. Trong những ngày rét đậm, hầu hết các bãi rửa ô tô và xe máy đều đông khách. Một phần vì trời lạnh, người dân ngại động tay vào nước, phần khác do trời thường có mưa phùn nên xe hay bẩn cho nờn những cửa hàng rửa xe tại đây luôn trong tình trạng quá tải.
So với năm ngoái, giá rửa ôtô năm nay tăng khoảng 20%. Tại phố Liên Trì- Hà Nội: giá rửa xe và dọn nội thất khoảng 50.000 đồng/lượt, đánh bóng là 150.000 đồng/lần.
5. Độc đáo chim lạ có mặt khỉ. Mấy ngày qua, người dân huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) kéo đến nhà anh Trương Thanh Tâm (SN 1983, ấp Đình Củ , xã Long Khánh, huyện Duyên Hải) để xem loài chim có gương mặt giống khỉ. Anh Tâm cho biết, ngày 10/1 vừa qua, trong lúc đi làm ao nuôi tôm trong một khu rừng thưa, anh đã phát hiện trên cây mắm khô có một tổ chim mới nở.
Tổ chim này có 5 con chim rất lạ khoảng 10 đến 15 ngày tuổi. Chim con có lông màu vàng, chúng biết đi, sải cánh dài hơn 0,8 m, mỗi con nặng từ 500-600 gram. Quan sát kĩ mặt các con chim lạ này, anh Tâm thấy quanh chiếc mỏ quắm của chúng có râu dài, mặt giống như mặt khỉ và kêu "khè khè" khi có người đến gần. Người dân ở ấp Đình Củ nói xưa nay họ chưa từng thấy loài chim lạ này bao giờ.
6. Ca sĩ Quang Dũng bị "phạt" vì tự nhận là… chảnh. Trong khuôn khổ Ngày hội Ca sĩ 2011vừa được tổ chức tại Quảng Ninh, hơn 100 ca sĩ đã tham gia trò chơi "nhận dạng đồng nghiệp" với yêu cầu: trong 2 phút hãy viết về những đồng nghiệp mình yêu/ghét nhất; sau các gợi ý, hãy ghi tên đồng nghiệp đó. Khi những gạch đầu dòng sau đây được đọc lên: đẹp trai, dáng chuẩn, hát hay, nổi tiếng mà không chảnh, giàu mà không khoe khoang... nhiều ca sĩ đã ồ lên: Quang Dũng.
Theo luật chơi, nếu những "nhân vật chính" không chịu đứng lên nhận đó là mình thì sẽ bị phạt 50.000 đồng. Khi "chủ xị" hỏi Quang Dũng vì sao không đứng lên, Quang Dũng trả lời: Vì tôi rất chảnh! Nhưng khi "chủ xị" tuyên bố nếu đếm đến 10, nhân vật chính vẫn không chịu đứng dậy thì sẽ bị phạt gấp 10 lần. Vậy là chàng ca sĩ gốc Quy Nhơn đành phải nhận mình "đẹp trai, dáng chuẩn, hát hay, nổi tiếng mà không chảnh, giàu mà không khoe khoang..." kèm số tiền phạt gấp đôi.
7. Bài thơ thêu bằng 14 thứ tiếng được đề xét kỷ lục Guinness VN. Nghệ nhân dân gian Lê Văn Kinh (Huế), người đã thêu bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác Thiền Sư ra 14 thứ tiếng, đã hoàn tất hồ sơ để xét kỷ lục Guinness Việt Nam.
Nghệ nhân Lê Văn Kinh cho biết: "Trong thời gian chờ xem xét, tôi sẽ thêu thêm 6 bức tranh bằng 6 thứ tiếng của những nước lấy Phật giáo làm quốc giáo như: Lào, Thái Lan, Campuchia...", ông Kinh nói. Ông Kinh đã hoàn thành 14 bức tranh thêu bài thơ "Cáo tật thị chúng" bằng 14 thứ trong suốt 10 năm. Trong 14 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Italy, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc..., ông Kinh dịch bản tiếng Hán và Pháp. Các tiếng còn lại, ông phải nhờ người quen dịch.
P.V (tổng hợp)