Một gia đình bị truy sát bằng súng quân dụng
GiadinhNet - Hiện nguyên nhân vụ truy sát vẫn chưa được làm rõ nhưng nhiều thông tin cho rằng có thể xuất phát từ việc đòi nợ thuê…
![]() |
|
Anh Lợi đang điều trị tại bệnh viện. |
Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 10/7, các thành viên trong gia đình ông Năng đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ bị 6 thanh niên đi trên 3 xe máy ập đến, hướng nòng súng thẳng vào nhóm người nhà ông Năng bóp cò. Sau loạt tiếng súng nổ, các nạn nhân Nguyễn Văn Lợi (SN 1991), Nguyễn Đức Chiến (SN 1991) và Nguyễn Thanh Huyền (SN 1994, con dâu ông Năng) bị trọng thương. Được biết, chị Huyền đang mang thai những tháng đầu tiên.
Ông Năng cho rằng, nguyên nhân của vụ thảm sát này có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong nợ nần tiền bạc. Theo đó, Nguyễn Anh T (con trai ông Năng) có vay tiền của một người trên địa bàn xã 50 triệu đồng với lãi suất 10 nghìn đồng/1 triệu/ ngày. Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi con trai ông Năng không còn khả năng trả nợ do “lãi mẹ, đẻ lãi con” nên cuối tháng 5/2012, một số đối tượng lạ mặt đã tìm đến gia đình đòi tiền kèm theo những lời đe dọa sẽ “xử” nếu không chịu trả nợ.
Khi đó, ông Năng hỏi nhóm người về tổng số tiền T vay thì được bọn chúng cho biết con trai ông vay tiền để đánh bạc. Biết bọn chúng không phải tuýp người đe dọa suông, lo sợ tính mạng của các thành trong gia đình nên ông Năng đã đứng ra nhận trả nợ thay con trai và đưa cho nhóm thanh niên 20 triệu đồng. Số tiền còn lại, ông Năng hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất.
![]() Chị Huyền với những vết thương trên người. |
Tiếp đó, ngày 10/6, nhóm thanh niên này lại đến nhà ông Năng đòi nợ, do không kịp chuẩn bị, ông Năng chỉ gom được khoảng 9 triệu đồng đưa cho bọn chúng. Tuy nhiên, nhóm thanh niên chê ít không lấy và yêu cầu phải đưa tối thiểu 10 triệu đồng. Biết không thể dùng lời nói để lay chuyển được nhóm côn đồ này nên gia đình ông Năng đã vay mượn hàng xóm thêm 1 triệu đồng để đủ nộp cho bọn chúng. Khi nhận đủ số tiền theo yêu cầu, chúng bỏ đi kèm theo lời đe dọa, yêu cầu gia đình phải trả đủ số tiền còn nợ vào tháng tới.
Khoảng 10 giờ ngày 10/7, chủ nợ đã gọi điện yêu cầu ông Năng phải trả hết số tiền. Do không có tiền nên ông Năng đã xin khất nhưng người này không đồng ý và bắt ông phải trả ngay tức khắc. Thấy bị ức hiếp, ông Năng nổi nóng và cãi nhau với người đàn ông này.
Hung thủ vẫn bí mật
Theo ông Năng, việc các đối tượng chọn thời điểm cả gia đình đông đủ ở bữa cơm để ra tay chứng tỏ chúng đã tìm hiểu khá kỹ về quy luật sinh hoạt của gia đình. Bởi lẽ, gia đình ông mở quán nên thường chờ vãn khách mới có thể tụ hợp được để cùng ăn cơm. Ông Năng nói: “Các đối tượng ra tay rất tàn độc nhằm giết cả gia đình tôi, việc các nạn nhân thoát chết là ngoài ý muốn của chúng. Thực tế con trai tôi có vay nợ tiền chúng thật, gia đình cũng đã tích cực trả nợ, chỉ còn thiếu khoảng 20 triệu nữa. Trong lúc tôi đang khó khăn nên xin khất thế mà bọn chúng lại cho người đến để giết cả nhà tôi”.
Trò chuyện với chúng tôi, nạn nhân Nguyễn Văn Lợi cho biết đang là sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn huyện Từ Liêm. Khi đó, anh Lợi đến quán nhà ông Năng uống nước nên vô tình trở thành nạn nhân của vụ truy sát kinh hoàng trên. Anh Lợi nhớ lại: “Do ở trọ gần nhà bác Năng nên tôi hay ra đây uống nước và trở nên thân thiết với gia đình họ. Trưa hôm ấy, tôi ra quán uống nước, bác Năng mời ăn cơm nên có ngồi xuống mâm để cho bác vui lòng. Trong khi mọi người đang mải ăn thì bất ngờ 3 xe máy lao vào, 3 người ngồi sau nhảy xuống giơ súng hướng thẳng vào mọi người bóp cò. Do tôi ngồi ngoài cùng nên bị đạn bắn vào tay, khi tỉnh lại tôi đã nằm trong bệnh viện”.
Tại hiện trường, một nồi cơm điện bị bắn thủng, tủ kính đựng thức ăn cũng có nhiều vết đạn xuyên qua. Nhiều viên đạn đã găm vào cây chuối nên nhiều người khác mới thoát chết. Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an huyện Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường nhằm tìm ra manh mối của hung thủ gây án. Được biết, tại hiện trường phát hiện có 3 loại đạn của ba loại súng khác nhau và bắn ở nhiều vị trí khác nhau.

