Một năm rồi chồng không muốn quan hệ với tôi mà toàn 'tự xử'

| Tâm sự

Tôi đã nói chuyện đó với anh 2 lần gần đây nhưng chồng lại nói: Anh không muốn mà em bắt anh phải làm hả, em ham muốn chuyện đó lắm à?

Tôi 28 tuổi, có chồng và một bé trai 11 tháng tuổi. Hơn một năm nay vợ chồng tôi chỉ như 2 người bạn ngủ chung giường. Trong quá trình mang thai chuyện ấy đã ít dần đi (vì tôi có bầu), lúc mới có bầu chồng thường “tự xử” (vô tình tôi bắt gặp, anh bảo đó là sinh lý bình thường của con người). Anh giải quyết bằng cách lên mạng xem những hình ảnh nhạy cảm.

Tôi nghĩ sau khi sinh con xong mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng không phải, đã 11 tháng rồi chồng vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi. Lúc trước tôi cứ nghĩ do mình chưa sử dụng biện pháp tránh thai nên chồng không dám, nhưng sau khi tôi đã sử dụng chồng vẫn như cũ. Tôi mạnh dạn nói chuyện với anh, với nhiều cặp vợ chồng khác thì chuyện này là bình thường, nhưng đối với chúng tôi rhật sự rất khó khăn, cứ như giữa tôi và anh vẫn còn khoảng cách vậy. Trước đây không như vậy, khi chúng tôi ở cùng nhau có thể nói chuyện đó bình thường (tuy hơi e dè).

Tôi thuộc tuýp người không phải ham muốn chuyện đó, nhưng đã là vợ chồng thì chuyện chăn gối rất quan trọng, quyết định đến hạnh phúc gia đình. Tôi đã nói chuyện đó với anh 2 lần gần đây nhưng chồng lại nói: Anh không muốn mà em bắt anh phải làm hả, em ham muốn chuyện đó lắm à (trước đây chồng không như vậy)? Chồng nổi giận dù tôi làm như vậy chỉ mong muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thôi. Giờ chồng đi làm, con còn nhỏ nên tôi ở nhà, còn dấu hiệu anh có bồ nhí bên ngoài thì tôi không thấy. Tôi cũng chỉ muốn được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, có con ngoan và được chồng yêu thương. Chồng làm vậy tôi cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, vợ chồng mà mạnh ai người đó ngủ, cử chỉ quan tâm như ôm ấp cũng không có. Tôi phải làm sao đây? Xin mọi người hãy giúp tôi với.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.