Một nam thanh niên cắt tay tự tử được cảnh sát cứu
GiadinhNet - Không tìm ra lối thoát trong cuộc sống, nam thanh niên dùng dao lam cắt tay tự tử ngay trên vỉa hè trung tâm thành phố.
Đang tuần tra trên đường cùng đồng đội, phát hiện một nam thanh niên nằm gục trên vỉa hè đường Bạch Đằng – Quang Trung bê bết máu, Trung sĩ Trần Vĩnh Tú, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65 Công an thành phố Đà Nẵng) lập tức sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhờ sự nhanh nhẹn của chàng cảnh sát trẻ, nam thanh niên may mắn đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.
Ngày 10/10, Cảnh sát trẻ Trần Vĩnh Tú vinh dự được Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ký quyết định tặng giấy khen vì đã có thành tích kịp thời cứu người bị nạn.
Theo vụ việc, vào lúc 2 giờ ngày 24/9, Trung sĩ Tú cùng Thiếu tá Võ Sáu, Đại đội trưởng Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu (Phòng PC65) cùng đi kiểm tra công tác bảo vệ mục tiêu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Khi cả hai đi tới ngã ba đường Bạch Đằng – Quang Trung (quận Hải Châu) thì phát hiện anh Võ Văn H (SN 1994, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang nằm bất tỉnh trên vỉa hè, trên cổ tay có nhiều vết máu.
Xác định có điều xấu xảy ra, hai Cảnh sát ngay lập tức tiến hành sơ cứu và đưa anh Võ Văn H đi cấp cứu ở bệnh viện.
Anh H thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” ngay sau đó và rất cảm động khi biết mình được cứu sống từ tấm lòng của những Cảnh sát Công an TP Đà Nẵng.
Được biết, do không tìm ra lối thoát, bức bách trong cuộc sống nên anh Võ Văn H đã dùng dao lam cắt mạch máu để tự tử.
Ánh Dương