Một người dân hôn mê sâu sau khi bị “cát tặc” tấn công

| Pháp luật

GiadinhNet - Sọ bị vỡ dẫn đến bị hôn mê sâu, đó là tình trạng sức khỏe của nạn nhân Vũ Trung Kiên sau khi bị "cát tặc" tấn công ngày 25/4 vừa qua.

Chiều ngày 26/4/2014, tại thôn Tri Lễ ( xã Hà Thanh, huyện Hải Dương), những nhân chứng đi cùng anh Vũ Trung Kiên, nạn nhân bị “cát tặc” hành hung ngày 25/4  trong khi ngăn cản “cát tặc” khai thác cát trái phép đã kể lại cho phóng viên nghe.

Anh Vũ Mạnh Đường, SN 1978 và anh Vũ Văn Bốn, SN 1977 cùng Phạm Trọng Sáng, SN 1971 (thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh) cho biết: Đau đớn trước tình cảnh chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng bất lực mặc cho “cát tặc” hoành hành, nhiều người dân thôn Tri Lễ đã thành lập một “tổ công tác” 24h/24h túc trực ngoài đê để canh “cát tặc”. Nếu ca trực phát hiện tàu nào hút cát trộm thì tổ công tác sẽ thổi còi, gõ kẻng, trống... báo hiệu cho người dân trong làng biết cùng ra xua đuổi... Phương tiện của tổ công tác cũng chỉ có 2 chiếc thuyền nan để chiến đấu với “cát tặc”.
Một người dân hôn mê sâu sau khi bị “cát tặc” tấn công 1
Anh Kiên bị "cát tặc" hành hung đang phải điều trị tại bệnh viện.
 
Khoảng 5h30 phút ngày 25/4, khi phát hiện có tàu hút cát trên khu vực sông Luộc (địa bàn thôn Tri Lễ), tổ công tác đã gõ kẻng, thổi còi báo hiệu cho bà con trong vùng biết. Nhận tín hiệu, hàng trăm người dân đã kéo nhau ra khu vực mà "cát tặc" hay hút trộm (khu vực này có chiều dài khoảng 500m, nằm gần đê thuộc địa bàn thôn Tri Lễ), nhưng “cát tặc” vẫn làm ngơ... Khi thấy thuyền nan tới gần tàu, "cát tặc" tháo chạy, điên cuồng dùng gạch, đá, những đoạn sắt ngắn... ném “như mưa” về phía thuyền  để uy hiếp người dân. Tại thời điểm đó có 14 người dân toàn nam giới chèo 2 thuyền nan ra xua đuổi.
 
Vừa tháo chạy, “cát tặc” vừa đứng trên tàu cầm gạch đá, tuýp sắt ném về phía người dân, nhưng rất may không có ai bị thương. Khi đuổi đến giữa sông, gần sát đuôi tàu, người dân nhìn thấy phía bên kia sông (thuộc địa bàn xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có một đối tượng hai tay cầm hai kiếm chạy từ bãi tập kết vật liệu (thuộc “quyền sở hữu” của chủ tàu) chạy ra mép sông. Thấy vậy, những người trên thuyền bảo nhau chèo thuyền quay lại vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
 
Một người dân hôn mê sâu sau khi bị “cát tặc” tấn công 2
Anh Kiên hiện đang hôn mê sâu tại bệnh viện

Khi thấy hai chiếc thuyền quay đầu về, lập tức, một đối tượng đứng trên tàu cầm gạch đáp và cầm tay quay máy ném thẳng về phía hai chiếc thuyền, trúng đầu anh Vũ Trung Kiên, khiến anh Kiên ngục ngay tại chỗ. Rất may, những người trên thuyền đã kịp thời đỡ nên anh không bị ngã xuống sông.

Thấy vậy, những người trên thuyền vô cùng hoảng hốt, hô nhau chèo nhanh thuyền vào bờ để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi thuyền tới bờ, 2 người dân  dìu anh Kiên lên xe máy rồi chở thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Giang (Hải Dương) cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Giang, thấy tình trạng sức khỏe anh Kiên nguy kịch nên các bác sỹ đã ngay dùng xe cứu thương chuyển anh Kiên lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, sau 3 giờ cấp cứu, anh Kiên đã được phẫu thuật hút máu đọng và gắp các mảnh sọ bị vỡ vụn ra nhưng không thể lắp ghép lại được nữa. Đến chiều ngày 26/4, sau nhiều giờ phẫu thuật, anh Kiên vẫn trong tình trạng hôn mê.

Được biết, hiện tại, hoàn cảnh gia đinh anh Kiên rất khó khăn. Anh Kiên đã có vợ và 1 con trai 17 tuổi, vợ anh Kiên đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Hàng ngày, anh Kiên phải đi làm thuê để lấy nuôi con ăn học... Mặc dù có hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng anh Kiên là người hiền lành, tốt bụng, chịu khó làm ăn, nên  người dân trong thôn ai cũng quý mến.

Bằng giọng bức xúc, người dân cho biết, trước đó vào tháng 8/2011, anh Vũ Văn Trưởng, sinh năm 1974 (người trong thôn), trong khi xua đuổi tàu hút cát trộm trên con khúc sông này cũng đã bị  “cát tặc” đánh chết, để lại người vợ trẻ cùng 2 đứa con thơ. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc thu thập chứng cứ, điều tra xét xử vụ án mạng kinh hoàng này. Hai “cát tặc” đã phải lĩnh mức án 7-8 năm tù. Những tưởng sau vụ việc đó, tình trạng “cát tặc” sẽ được ngăn chặn... Nhưng không ngờ,  “cát tặc” vẫn ngày lộng hành mà các cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm do đó mới xảy ra vụ việc đau lòng vào ngày 25/4 vừa qua.

Trung Nguyên

minhlyhp
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.